MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang-seo "tất tay" trong trận tứ kết, Việt Nam thua đáng tiếc trước đối thủ quá mạnh

24-01-2019 - 21:59 PM | Sống

Dù đã rất nỗ lực nhưng thầy trò ông Park hang-seo đã phải chia tay Asian Cup 2019. Tuy nhiên, cơ hội cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam vẫn còn ở phía trước.

Trong trận tứ kết lịch sử, đội tuyển Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, các học trò của ông Park vẫn thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi. Trong phần đầu của hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam đã có nhiều pha tấn công hay, tiếp cận với khung thành của đối phương nhưng vẫn chưa thể dứt điểm thành công.

Bất chấp phải chạm trán với một đối thủ cao hơn hẳn, các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất tự tin và không hề nao núng trước sức mạnh của người Nhật. Cả hai đội tuyển đều thi đấu rất thận trọng.

Phút thứ 23, từ một tình huống phạt góc, đội trưởng Yoshida đã pha đánh đầu làm tung lưới của Đặng Văn Lâm. Tưởng chừng như Nhật Bản đã có bàn thắng. Tuy nhiên, trọng tài chính Abdulla đã nghi ngờ đó là một bàn thắng không hợp lệ nên đã ra dấu sử dụng công nghệ VAR để xem lại tình huống một cách chi tiết hơn.

Sau khi xem lại video, ông đã quyết định không công nhận bàn thắng của Yoshida do bóng đã chạm tay sau khi cầu thủ này đánh đầu. Công nghệ VAR đã giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh một bàn thua oan uổng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 - 0.

HLV Park Hang-seo tất tay trong trận tứ kết, Việt Nam thua đáng tiếc trước đối thủ quá mạnh - Ảnh 1.

Hiệp 2, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục chủ động đẩy cao đội hình và có nhiều pha bóng nguy hiểm, uy hiếp khung thành của đội tuyển Việt Nam. Ở phút thứ 54, một lần nữa VAR lại can thiệp vào trận đấu và Nhật Bản có cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số sau quả phạt 11m. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã đoán được hướng bóng nhưng không thể ngăn được bàn thua cho Việt Nam.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, HLV Park Hang-sep đã buộc phải điều chỉnh nhân sự để đối phó với đội bóng áo xanh. Văn Toàn, Hồng Duy và Xuân Trường lần lượt vào sân. Đây là một trận đấu khá vất vả với thủ môn Đặng Văn Lâm. Cầu thủ gốc Nga đã chơi rất chắc chắn trong khung thành và cứu nhiều bàn thua cho Việt Nam. Tuy nhiên, các đồng đội của anh đã không thể đưa bóng vào lưới của đối thủ.

Kết quả chung cuộc là 1-0 nghiêng về đội tuyển Nhật Bản. Đội bóng xứ mặt trời mọc cũng đã phát "toát mồ hôi" thực sự trước Việt Nam để giành được vé vào bán kết. Dù kết quả thế nào, người hâm mộ Việt Nam vẫn có quyền tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng ta đã thi đấu quả cảm và nỗ lực hết sức mình!

Hà Lê

Thời Đại

Trở lên trên