MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả DNA xác định thân phận tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Nhật Bản

29-02-2024 - 22:00 PM | Tài chính quốc tế

Ảnh truy nã Satoshi Kirishima (trên cùng ở giữa), tên tội phạm đã bỏ trốn gần 50 năm cho đến khi hấp hối. Ảnh: The Guardian

Ảnh truy nã Satoshi Kirishima (trên cùng ở giữa), tên tội phạm đã bỏ trốn gần 50 năm cho đến khi hấp hối. Ảnh: The Guardian

Satoshi Kirishima đã dành gần nửa thế kỷ để trốn truy nã, cho đến khi cái chết cận kề.

  

Theo trang The Guardian (Anh), vào tháng trước, một người đàn ông 70 tuổi đã được đưa đến bệnh viện gần Tokyo. Tại đây, ông ta thú nhận mình thực sự là Satoshi Kirishima, một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Nhật Bản.

Bức ảnh của người đàn ông này được truyền thông Nhật Bản đăng tải gần đây có nhiều nét tương đồng với bức ảnh đen trắng ở các đồn cảnh sát Nhật Bản trong nhiều thập kỷ. Đó là bức ảnh truy nã Satoshi Kirishima - một sinh viên đại học đeo kính, mỉm cười với mái tóc dài ngang vai.

Hấp hối trên giường bệnh trước khi qua đời, người đàn ông này thú nhận rằng ông ta đã trốn truy nã và sống với danh phận là một công nhân xây dựng suốt nhiều năm. Mặc dù đã chia sẻ thông tin chi tiết về gia đình, tổ chức mà ông hoạt động, nhưng phải đến tuần này, bằng chứng DNA mới xác nhận rằng bệnh nhân mắc bệnh nan y thực sự là Kirishima, thành viên của một nhóm cực đoan gây ra vụ tấn công làm rung chuyển Nhật Bản vào giữa những năm 1970.

Là thành viên của nhóm sasori (bọ cạp) thuộc Tổ chức cực đoan “Lực lượng Vũ trang Chống Nhật Đông Á”, Kirishima bị cáo buộc đã gài và kích nổ một quả bom tự chế làm hư hại một tòa nhà ở khu Ginza, quận Tokyo vào tháng 4/1975.

Kết quả DNA xác định thân phận tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Nhật Bản- Ảnh 1.

Người đàn ông được cho là Satoshi Kirishima. Ảnh: The Japan News

Hắn ta cũng bị nghi ngờ có liên quan đến bốn vụ tấn công khác trong cùng năm nhắm vào các tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Trong vụ việc khét tiếng nhất, nhóm này đã đặt bom tại trụ sở của Mitsubishi Heavy Industries ở Tokyo, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 360 người khác bị thương. Đây vẫn là vụ tấn công cực đoan nguy hiểm nhất ở Nhật Bản sau vụ giáo phái Aum Supreme Truth phát tán khí sarin trên tàu điện ngầm Tokyo vào năm 1995.

Không lâu trước khi qua đời vì bệnh ung thư dạ dày vào cuối tháng 1 sau một năm điều trị ngoại trú, Kirishima nói: “Tôi muốn chết với tên thật của mình". Tên tội phạm cũng nói rằng ông ta rất hối hận vì đã tham gia vào các cuộc tấn công trong quá khứ.

Trong khi cảnh sát đã chuyển hồ sơ các vụ đánh bom cho các công tố viên, cái chết của Kirishima đồng nghĩa với việc gia đình các nạn nhân trong vụ việc mà ông ta gây ra sẽ không bao giờ chứng kiến hắn có ngày ra trước vành móng ngựa. Điều này cũng gây khó khăn cho các nhà điều tra, khi phải xác định làm thế nào một tên tội phạm nguy hiểm có thể ẩn náu trong suốt 49 năm.

Sinh ra ở quận Hiroshima, Kirishima theo học tại một trường học địa phương. Hắn ta đã trở thành một kẻ cực đoan chính trị khi đang học luật tại Đại học Meiji Gakuin ở Tokyo. Lời thú tội của Kirishima đã đưa ra bức tranh rõ ràng hơn về quá trình trốn truy nã suốt nhiều thập kỷ của hắn ta.

Che giấu danh tính thật dưới tên Hiroshi Uchida, Kirishima đã có khoảng 40 năm làm việc cho một công ty xây dựng ở Fujisawa, thành phố phía Nam Tokyo. Hắn được cho là đã tránh các giao dịch ngân hàng và yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt để không để lại dấu vết trên giấy tờ và không bị bắt. Hắn ta cũng không có bằng lái xe, điện thoại di động hay bảo hiểm y tế và phải tự bỏ tiền túi để thanh toán hoá đơn điều trị tại bệnh viện.

Tờ Yomiuri Shimbun cho biết “Uchida” đến nhà tắm công cộng Sento và ghé vào một quán bar – nơi hắn ta được gọi là “Ucchi” – để uống bia và nghe nhạc rock. Hắn cũng rất ít chia sẻ về bản thân với những người xung quanh.

Kirishima có thể đã thanh thản sau được chết với tên thật của mình, nhưng gia đình các nạn nhân bày tỏ thất vọng. Người thân có em gái 23 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đánh bom Mitsubishi, chia sẻ thủ phạm đã trình diện “quá muộn”.

Liên quan đến vụ đánh bom doanh nghiệp, tháng 5/1975, cảnh sát đã bắt giữ 8 kẻ tình nghi, trong đó có Masashi Daidoji. Anh ta và một người khác bị kết án treo cổ, nhưng Daidoji đã chết vì bệnh ung thư vào tháng 5/2017 khi đang chờ thụ án tử hình.

Theo Hải Vân

Báo Tin Tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên