MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi đầu đẹp sau chuyện cổ tích thời hiện đại về cậu bé xếp dép cho bạn

30-03-2017 - 09:57 AM | Sống

Ngày đầu tiên bé Đạt theo mẹ vào nhà máy nhận việc, mọi người tại Nhà máy Trường Thọ, mỗi người góp một ít. Đạt đã xin mẹ dùng tiền đó tặng các bạn ở Trại mồ côi ở Bình Dương, nơi 2 mẹ con nương nhờ từ khi em mới sinh đến năm 3 tuổi.

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,

Để làm gì em biết không?

Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."

Tôi cứ lẩm nhẩm hát đi hát lại những câu hát nhẹ nhàng trong bài hát Để gió cuốn đi của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kể từ khi biết khúc khởi đầu sau cái kết đẹp của chuyện cổ tích thời hiện đại về cậu bé xếp dép cho bạn trong công viên hồi đầu tháng.


Số phận cậu bé vô tư xếp dép cho bạn đã từng khiến nhiều người thương cảm

Số phận cậu bé vô tư xếp dép cho bạn đã từng khiến nhiều người thương cảm

Những chia sẻ mới đây nhất của Nhà máy Trường Thọ của Vinamilk cho thấy, cuộc sống của 2 mẹ con bé Đạt đã thay đổi rất nhiều. Nụ cười đã thường xuyên nở trên môi 2 mẹ con bé Đạt. Sự khởi đầu này, ít nhất, giúp những người quan tâm cảm thấy yên lòng vì ít nhất, mẹ con bé Đạt không còn cảnh không biết đi về đâu.


Chị Linh-mẹ của bé Đạt đã có công ăn việc làm để chăm lo cho bé. Ít nhất, chị Linh không còn phải lang thang hàng ngày ngoài đường để nhặt từng cái ly, cái chai..., bớt được cái lo cho bữa cơm hàng ngày của Đạt.

Chị Linh-mẹ của bé Đạt đã có công ăn việc làm để chăm lo cho bé. Ít nhất, chị Linh không còn phải lang thang hàng ngày ngoài đường để nhặt từng cái ly, cái chai..., bớt được cái lo cho bữa cơm hàng ngày của Đạt.

Chỉ mới hơn nửa tháng kể từ ngày chị Linh, mẹ của cậu bé Đạt “xếp dép”, được nhận vào làm tại Nhà máy Trường Thọ của Vinamilk nhưng cuộc sống của 2 mẹ con thay đổi rất nhiều. Chị Linh (mẹ của bé Đạt) tâm sự rằng hiện rất vui với công việc hiện nay vì được các cô, các chị làm chung quan tâm, giúp đỡ như người nhà. Nhà máy đã tặng cho 2 mẹ con 1 chiếc xe đạp để đi làm, đưa đón Đạt đi học.

Và điều đáng nói là, mẹ con bé Đạt nhận được tình thương, lòng tốt của mọi người, có cuộc sống tốt hơn nhưng điều quan trọng hơn là họ có cơ hội để san sẻ sự may mắn đó cho nhiều người hơn. Bé Đạt một lần nữa khiến mọi người xúc động với hành động chia sẻ của mình.


Cuộc sống mới của bé Đạt đầy tiếng cười

Cuộc sống mới của bé Đạt đầy tiếng cười

Ngày đầu tiên bé Đạt theo mẹ vào nhà máy nhận việc, mọi người tại Nhà máy Trường Thọ, mỗi người góp một ít giúp cho 2 mẹ con có tiền để mua các đồ dùng cho nơi ở mới. Vì Nhà máy cũng đã hỗ trợ những vật dụng cần thiết nên Đạt xin mẹ bỏ ống heo số tiền được các cô chú cho, khoảng hơn 600 ngàn. Cuối tuần vừa rồi, Đạt tự nói với mẹ chở em xuống Trại mồ côi ở Bình Dương, nơi 2 mẹ con nương nhờ từ khi em mới sinh đến năm 3 tuổi, mang theo số tiền đó để tặng các bạn. Chị đã hỏi con vì sao không giữ để mua đồ ăn, mua sữa, Đạt trả lời mẹ rằng: “Vì các bạn không có bố mẹ, con còn có mẹ, có bà ngoại, có chú Phi…”. Còn lại mấy chục ngàn, Đạt nói mẹ chở ra chợ để mua cho mẹ 1 cái áo mới để mặc đi làm, thay vì đòi mẹ mua 1 cái ô tô đồ chơi như bao đứa trẻ khác!

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên