MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cần đi xa, Hà Nội mùa này mới chính là "thiên đường sống ảo"

17-03-2018 - 08:11 AM | Sống

Hà Nội tháng 3 tiết trời khó chịu với mưa phùn, nồm ẩm, nhưng chỉ cần bỏ qua chút khó chịu, "lên đồ" và xách máy ảnh ra phố, mùa hoa tháng 3 đang sẵn sàng chào đón bạn với những shots hình "bấm máy là đẹp"…

Lãng đãng hoa sưa

Hoa sưa như cô nàng đỏng đảnh, cánh hoa mỏng manh, bông hoa bé xíu xiu mà rợp cả trời Hà Nội tháng 3, khiến ta không thể không ngoái nhìn mỗi khi thấy sưa trên phố đông đúc. Hoa sưa nở nhanh lắm, sáng sớm đi qua chợt thấy trắng một góc trời, mỗi một cơn gió đi qua hoa lác đác rụng, vỉa hè cũng trắng muốt những cánh hoa mong manh ấy, khiến ta không nỡ dẫm chân mạnh để hoa khỏi úa màu. Hoa tàn cũng trong phút chốc, đủ để khiến người ta tiếc nuối lắm nếu lỡ một mùa hoa.

Mùa này tìm sưa không khó, hãy đến với những con phố như Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, những công viên như Bách Thảo, Thống Nhất, Lê – Nin, Hàng Đậu để đắm mình trong sắc hoa ấy. Nếu kiếm được một quán nhỏ vỉa hè, ngồi nhâm nhi thứ thức uống gì nóng và chờ đợi từng cơn gió mang những cánh hoa sưa rụng xuống thì quả là thú vui không gì sánh bằng.

Mách nhỏ bạn yêu Hà Nội, không chỉ có hoa sưa trắng mà ta còn có mùa sưa vàng vào khoảng tháng 5 dương lịch, tập trung chủ yếu trên phố Nguyễn Văn Cừ. Không lộng lẫy và ấn tượng như mùa sưa trắng nhưng lại ngọt ngào tươi tắn theo một cách rất riêng.

Không cần đi xa, Hà Nội mùa này mới chính là Thiên đường sống ảo - Ảnh 1.

Dịu dàng hoa ban

Loài hoa này cũng đang phủ trắng núi rừng Tây Bắc nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội đến với Tây Bắc đúng dịp để thưởng hoa? Vậy thì ở ngay Hà Nội thôi, bạn cũng có thể tìm thấy thiên đường hoa ban trắng và tím ngay trong tháng 3 này. Bền hơn hoa sưa một chút, bạn có thể nấn ná thêm khi muốn tìm đến với hoa ban. Đặc biệt các bà, các chị, các em rất thích mặc áo dài chụp ảnh với hoa ban – vừa dịu dàng vừa thanh cao. Đẹp nhất phải kể đến đường Bắc Sơn – con đường nhỏ với 2 hàng hoa ban thấp cây, được trồng dày và nở rất đều. Hoa bung nở như giữa tiết trời tháng 3 thu hút rất đông người đến thưởng hoa và chụp ảnh lưu niệm.

Nếu yêu thích màu tím thủy chung hơn, hãy tìm đến với phố Nguyễn Du, đoạn dọc hồ Thiền Quang để ngắm ban tím đang nở rực rỡ.

Không cần đi xa, Hà Nội mùa này mới chính là Thiên đường sống ảo - Ảnh 2.

Tinh khôi loa kèn

Cứ mỗi dịp cuối tháng 3 đầu tháng 4, lòng người lại náo nức chờ mùa hoa loa kèn trắng duy nhất trong năm. Để rồi òa lên trong sung sướng khi thấy những bông hoa đầu tiên trên phố. Hoa được trồng nhiều nhất ở làng hoa Tây Tựu và Quảng Bá, thu hoạch rộ trong khoảng 2-3 tuần. Đến mùa loa kèn, những gánh hàng hoa chở sắc trắng mộc mạc đi khắp Hà Nội. Khi ấy bước vào bất cứ ngôi nhà, cửa hàng nào trên phố, trong ngõ cũng có ít nhất 1 bình loa kèn.

Giản dị, mộc mạc, thơm dịu dàng thế thôi mà khiến người yêu hoa vương vấn khôn nguôi, thoáng thấy hoa trên đường phố mà cảm giác ngột ngạt, xô bồ của cuộc sống thành thị được xua đi ít nhiều. Khi mùa hoa đến không khó để bắt gặp trên phố những thiếu nữ xinh đẹp trong tà áo dài trắng tinh khôi bên những gánh hàng hoa, các cặp đôi cũng không bỏ lỡ dịp để lựa chọn loa kèn cho bộ ảnh cưới của mình. Hoa đã trở thành một phần cuộc sống của người Hà Nội như vậy đó.

Nồng nàn hoa bưởi

Hoa bưởi trắng dung dị, tinh khiết mang mùi thơm đặc trưng từ lâu đã trở thành "đặc sản" không thể thiếu của Hà Nội mỗi khi tháng 3 về. Không đẹp rực rỡ trên cây mà hoa bưởi đối với người Hà Nội là các gánh hàng rong. Hoa vì thế mà theo chân người bán hoa đến mọi ngả đường góc phố, níu chân người qua bởi mùi hương vướng vất.

Không cần đi xa, Hà Nội mùa này mới chính là Thiên đường sống ảo - Ảnh 3.

Nếu đi lướt qua trên phố mà bất chợt thấy mùi hương ấy thoáng qua, thế nào ta cũng phải dõi mắt tìm cho ra gánh hàng hoa hay người mới mua hoa quanh đó. Người Hà Nội có thói quen mua hoa bưởi về nhà thắp hương, nấu chè, pha trà hay chỉ đơn giản là giữ hoa bên mình để lưu giữ chút hương thơm tinh tế.

Lãng mạn mùa thay lá

Tháng 3 không chỉ là mùa hoa mà còn là mùa cây thay lá. Trong khi nhiều loại cây đâm chồi nảy lộc thì riêng lộc vừng lại thay lá, khoác lên mình chiếc áo vàng đỏ ấn tượng. Những ngày này quanh khu vực Hồ Gươm, ngay trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm Hà Nội là những cây lộc vừng đồng loạt chuyển màu lá tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ. Khúc giao mùa Hà Nội vì thế mà trở nên du dương hơn.

Không cần đi xa, Hà Nội mùa này mới chính là Thiên đường sống ảo - Ảnh 4.

Tâm An

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên