MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không có con đường nào bảo đảm 100% đi đến kết cục hạnh phúc, có ai dám nói phụ nữ không kết hôn là sự lựa chọn bất hạnh

29-10-2021 - 23:04 PM | Sống

Không có con đường nào bảo đảm 100% đi đến kết cục hạnh phúc, có ai dám nói phụ nữ không kết hôn là sự lựa chọn bất hạnh

Người ta nói, con người sợ nhất là cô đơn nhưng vẫn có rất nhiều người phụ nữ chọn sống độc thân, không lấy chồng sinh con. Liệu có khi nào họ hối hận hay không?

Trước khi đi được đến kết luận cuối cùng, tôi muốn kể về câu chuyện của một người cô mà tôi quen biết.

Hồi đó, cô ấy là hàng xóm của gia đình tôi. Chúng tôi ở tầng dưới, cô ấy ở tầng trên, sống cùng bố mẹ. Khu chúng tôi ở là nhà tập thể dành cho nhân viên xí nghiệp. Chiều tối mát mẻ, các bà các mẹ thường hay dắt con cháu xuống dưới sân tán gẫu.

Nhiều người già cũng nhân cơ hội này để làm mai làm mối mấy đứa cháu thanh niên còn độc thân trong nhà. Vậy mà cũng không biết bao nhiêu cặp đôi nên duyên từ đó. Nhưng cô ấy lại là "pháo đài" duy nhất mà các cụ già không thể tấn công trong cả một thời gian dài.

Không có con đường nào bảo đảm 100% đi đến kết cục hạnh phúc, có ai dám nói phụ nữ không kết hôn là sự lựa chọn bất hạnh - Ảnh 1.

(Ảnh: Istockphoto)

Những năm trước đó, cô ấy làm gì và ở đâu, không ai biết rõ. Chỉ biết rằng sau khi bố cô ngã bệnh nằm liệt giường, cô ấy đã quay về quê nhà để tiện chăm sóc cho bố mẹ. Cô dọn vào sống cùng nhà với hai ông bà và nhận chức kế toán trong cùng công ty với bố tôi. Không lâu sau, bố cô qua đời. Một mình cô sống với người mẹ già góa bụa.

Trong mắt những người lớn tuổi ở đây, cô là một phụ nữ không còn quá trẻ, tuổi ngấp nghé 30, tuy nhiên tính tình cô rất tốt, ít nói lại siêng năng, hiếu thảo. Chính vì vậy có thể nói cô là mẫu con dâu chuẩn mực, rất được lòng mọi người.

Nhiều người trong khu để mắt tới, ra sức làm mai, mớm lời dạm hỏi cô cho con cháu nhà mình nhưng lần nào cũng bị cô dùng mọi cách để từ chối. Một năm rồi hai năm, số người đến ngỏ lời với cô giảm dần rồi chẳng còn ai nữa. Mẹ cô đau khổ và tuyệt vọng, hết lời khuyên nhủ. Bà cũng cố gắng sắp xếp cho cô một vài mối duyên tốt nhưng cũng không thành.

Không ít lần vì chuyện cưới xin mà hai mẹ con cô đã cãi nhau đến kinh động xóm giềng. Cách âm của tòa nhà cũ không được tốt nên tôi có thể nghe được rõ mồn một tiếng khóc tức tưởi của bà cụ nhà trên khi bước ra trước hiên nhà.

Không có con đường nào bảo đảm 100% đi đến kết cục hạnh phúc, có ai dám nói phụ nữ không kết hôn là sự lựa chọn bất hạnh - Ảnh 2.

(Ảnh: Istockphoto)

Nhưng khóc lóc hay than phiền cũng chẳng ích gì. Cô ấy đã hơn 30 tuổi rồi. Vào thời đó, phụ nữ qua 30 đã được xem là ế chồng, rất khó kiếm được bạn đời mà cũng không ai muốn lấy về làm vợ.

Có vẻ như việc này chẳng làm cô bận tâm. Mỗi ngày cô đều đi và về đúng giờ, gặp hàng xóm lại mỉm cười chào thân thiện. Một thời gian sau, những lời than thở cằn nhằn của bà cũng dần dần biến mất.

Sau này khi khu nhà nhân viên bị dỡ bỏ, chúng tôi dọn đi nơi khác, hàng xóm cũ cũng ít khi liên lạc, ngoại trừ những ngày lễ tết. Tuy nhiên cô ấy và mẹ tôi vẫn giữ một tình bạn khắng khít theo cách thật đặc biệt.

Mỗi lần gặp nhau, cô ấy thường nói với mẹ tôi rằng cô cảm thấy ghen tị với sự ồn ào rất tình cảm trong gia đình tôi. Cô nói nhiều khi muốn cãi nhau cũng chẳng có ai để mà cãi. Còn mẹ tôi lại nói rằng sống đời độc thân mới là sung sướng nhất, không phải lo nghĩ cho ai, không cần tranh luận với ai.

Hai người phụ nữ trung niên cứ vậy mà xu nịnh lẫn nhau bằng cách tự hạ thấp cuộc sống hiện tại của mình. Người này nói ghen tị với cuộc sống của người còn lại và muốn có được những điều như vậy.

Thế nhưng nói là một chuyện còn thực tế lại là chuyện khác. Mẹ tôi vẫn cãi nhau hàng ngày với bố một cách vui vẻ, chăm sóc ông một cách hạnh phúc. Người cô kia cũng vậy, cô vẫn sống cuộc đời độc thân vô lo, tự tại và thoải mái trong căn nhà được mua bằng tiền lương hưu, mỗi tháng được một người cháu gái thân thiết chu cấp.

Tôi không biết vì sao cô ấy lại chọn cuộc sống độc thân, cũng không dám chắc trong tương lai có khi nào cô ấy sẽ hối hận vì đã không lấy chồng hay không. Nhưng ít nhất có một điều tôi có thể chắc chắn là, cuộc sống thoải mái nhất là khi được sống theo đúng ý của mình.

Không có con đường nào bảo đảm 100% đi đến kết cục hạnh phúc, có ai dám nói phụ nữ không kết hôn là sự lựa chọn bất hạnh - Ảnh 3.

(Ảnh: Istockphoto)

Vấn đề lớn nhất đối với nhiều phụ nữ độc thân chính là việc sắp xếp cuộc sống của họ khi về già. Nhưng trên thực tế, ngay cả những người có gia đình, có chồng con, nếu không thể quản lý tốt mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, thì vẫn có thể bị cô đơn và bơ vơ trong những năm tháng sau này.

Cuộc sống vốn không dễ dàng. Không có con đường nào bảo đảm 100% đi đến kết cục hạnh phúc, và cũng không có con đường nào chắc chắn đưa bạn đến vực thẳm. Hôn nhân chỉ là một trong vô số ngã rẽ của cuộc đời. Dù bạn chọn đi hướng nào, chỉ cần bạn hiểu rõ về bản thân mình và biết được điều gì là quan trọng nhất thì sẽ luôn có cách để tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình.

Kết hôn hay không là quyền lựa chọn và là cuộc sống của mỗi người. Sẽ không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi liệu sống độc thân có phải là quyết định sai lầm hay không. Bởi, người đã kết hôn có khi cũng nhanh chóng phải hối hận, người sống độc thân chưa chắc là phải có kết cục cô đơn cả đời.

Con người rất dễ thay đổi. Những người khăng khăng muốn độc thân hôm nay có thể bất ngờ bước vào cuộc hôn nhân hạnh phúc khi gặp đúng người, còn những người đã kết hôn lại có thể bắt đầu theo đuổi một cuộc sống khác vào một ngày nào đó.

Điều quan trọng nhất mà một người nên làm, dù đã kết hôn hay chưa đó là sống tốt cho hiện tại thay vì lo lắng vào chuyện tương lai không chắn chắn.

(Nguồn: Zhihu)

Theo Song Kỳ

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên