MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải tiền bạc hay danh tiếng, 6 thứ này mới là điều quý giá nhất trên đời: Nếu có đủ cả 6, bạn mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống!

07-11-2021 - 10:06 AM | Sống

Không phải tiền bạc hay danh tiếng, 6 thứ này mới là điều quý giá nhất trên đời: Nếu có đủ cả 6, bạn mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống!

“Những điều quý giá nhất trên đời”: Người ta thường sẽ nghĩ đến tiền tài, danh tiếng hay xe sang nhà đẹp. Nhưng không! 6 điều sau đây mới là điều đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng cho mỗi chúng ta mà ai cũng có, mất đi mới hiểu thế nào là mới tiếc nuối, khổ đau.

01- Thời gian là tài sản quý giá nhất trên đời, một đi không trở lại

Mặc cho chúng ta cầu nguyện hay cầu xin thế nào, chúng ta cũng không thể hóa phép để thời gian quay lại. Thời gian chính là cuộc sống. Lãng phí thời gian của chính mình là lãng phí cuộc sống; lãng phí thời gian của người khác là giết chết tiền bạc.

Hãy học cách sử dụng thời gian. Lập kế hoạch tận dụng thời gian hợp lý, đồng nghĩa với việc ta đang lập kế hoạch cho cuộc đời của chính mình. Thời gian có hạn, hãy làm những gì bạn muốn làm, nắm bắt từng phút từng giây để sống hết mình với cuộc sống không phải là vĩnh cửu này.

02- Sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất trong cuộc đời

Sức khỏe tốt là nền tảng của mọi thứ, giàu có, danh vọng và tài sản chỉ là phụ

Không có sức khỏe, không thể có cơ hội để hưởng thụ sự giàu sang lâu dài. Không có sức khỏe, dù danh tiếng có lẫy lừng đến nhường nào, cũng sẽ chỉ là hư vô.

Sự ngu ngốc lớn nhất của con người hiện đại chính là đánh đổi sức khỏe đổi lấy tiền, rồi dùng tiền để mua lại sức khỏe. Hãy ngừng làm việc thêm giờ đến tối muộn, ngừng thức khuya và học cách trân trọng cơ thể, duy trì sức khỏe của bạn.

Tiền không thể mua được sinh mạng, và lợi ích không thể đổi lấy sức khỏe. Không cần phải theo đuổi những vật ngoài thân. Khỏe mạnh, không bệnh tật, không tai ương, bình bình an an là phúc phần lớn nhất của một người.

Không phải tiền bạc hay danh tiếng, 6 thứ này mới là điều quý giá nhất trên đời: Nếu có đủ cả 6, bạn mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống! - Ảnh 1.

Nếu không thể sống vui khỏe, tất cả danh vọng, tiền bạc cũng chỉ là hư vô. Ảnh: Internet

03- Một tâm thái an yên là thành quả tu dưỡng quý giá nhất của cuộc sống

Schopenhauer từng nói: Cuộc sống là một khối ham muốn. Ham muốn không được thỏa mãn thì con người ta cảm thấy đau khổ, đến khi thỏa mãn được rồi thì cảm thấy vô vị. Cuộc sống chính là sự xoay vần giữa sự đau đớn và tẻ nhạt.

Trước khi sư Hoằng Nhất qua đời, ông nói: Chỉ cần cuộc sống viên mãn, ta sẽ như cành hoa nở rộ trong tiết xuân; chỉ cần trái tim rộng mở, ta sẽ như vầng trăng sáng trong trên bầu trời.

Cảnh giới cao nhất của cuộc sống là thoát khỏi đau đớn và tẻ nhạt, lòng bình yên và tĩnh lặng, không một gợn sóng. Hãy cố gắng sống đơn giản nhất có thể, giảm bớt những ham muốn của bản thân. Sao cho những cành cựa về được - mất bên ngoài không ảnh hưởng đến sự an yên bên trong.

Hãy học cách nhìn cuộc sống của chính mình từ góc độ của một người ngoài cuộc. Có thế bản thân mới không bị đắm chìm vào những suy nghĩ ta tự đặt ra và giải thoát bản thân. Bên cạnh đó, hãy học cách kiểm soát cảm xúc và không ngừng mở rộng tâm trí.

Không phải tiền bạc hay danh tiếng, 6 thứ này mới là điều quý giá nhất trên đời: Nếu có đủ cả 6, bạn mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống! - Ảnh 2.

Cảnh giới cao nhất của cuộc sống là thoát khỏi đau đớn và tẻ nhạt, lòng bình yên và tĩnh lặng. Ảnh: Aboluowang

Nên nhớ, phong cảnh đẹp nhất trên đời không phải là vinh hoa, không phải danh vọng mà chính là sự bình yên, tĩnh tại trong tâm trí. Duy trì trạng thái cân bằng, an yên và ung dung là sự tu dưỡng quý giá nhất của mỗi người.

04- Bạn đồng hành là lời hứa quý giá nhất trong đời

Bạn đời, bạn đồng hành là món quà mà thời gian ban tặng, là sự giao phó cuộc đời cho một ai đó, và đó chính lời hứa đắt giá nhất thế giới. Sẵn sàng dành thời gian để ở bên cạnh ai đó là lời tỏ tình trìu mến nhất.

Nhà ngôn ngữ học người Trung Quốc Quý Tiện Lâm từng đi du học trong nhiều năm, nhưng khi trở về quê hương, ông đã không gặp được mẹ mình lần cuối. Khi mẹ ông hấp hối, bà để lại hai câu: “Mẹ sớm đã biết rằng con ra đi sẽ không bao giờ trở lại. Mẹ thực sự hối hận khi để con ra đi”. “Mấy năm nay, mẹ ngày đêm đều nghĩ đến con. Loại đau đớn này ngoài sức tưởng tượng của mẹ.”

Nghe xong lời này, Quý Tiện Lâm gục lên quan tài khóc lóc thảm thiết, lòng đau tột cùng. Ông nói: “Con hối hận, con thực sự hối hận. Đáng lẽ ra con không bao giờ nên rời xa mẹ. Danh tiếng, địa vị, hạnh phúc hay tôn vinh trên đời, cũng không gì có thể so sánh được với việc được bên cạnh mẹ.”

Tình cảm giữa những người đồng hành rất ấm áp, họ là một người nào đó trên thế giới này sẵn sàng cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Dù có yêu hay không, thì kiếp sau chúng ta cũng không bao giờ gặp lại nhau.

Không phải tiền bạc hay danh tiếng, 6 thứ này mới là điều quý giá nhất trên đời: Nếu có đủ cả 6, bạn mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống! - Ảnh 3.

Hãy trân trọng người bạn đời của mình, vì họ chính là người nắm tay ta đi hết quãng đường còn lại. Ảnh: Aboluowang

Hãy ôm người bạn đời của mình nhiều hơn khi tan làm, đi chơi với con cái nhiều hơn vào cuối tuần và gặp bố mẹ nhiều hơn khi về thăm họ. Chính vì có những người đồng hành này mà cuộc sống của con người không còn lạnh lẽo và cô đơn.

05- Tri kỷ là tài sản quý giá nhất trong cuộc sống

Có bao nhiêu mối quan hệ, quen biết bao nhiêu người cũng không thể so sánh với một người bạn thấu hiểu bạn. Dù là vô tình gặp đối phương hay cả hai tìm kiếm lẫn nhau, bất luận bằng cách nào, một tri âm tri kỷ là liều thuốc chữa trị cuộc sống cô đơn.

Tô Thức và Vương Củng có một mối quan hệ lâu dài. Trong lúc khó khăn nhất, cả hai cùng nhau hàn huyên về thơ văn, chữa lành cho nhau. Không màng ngăn sông cách trở, gặp rồi lại tan, tình bạn giữa hai người vẫn bền chặt suốt đời.

Con người sinh ra vốn cô đơn, có một tri kỷ thấu hiểu bạn là niềm an ủi lớn nhất trong đời người. Đời có nhiều giông bão, nhưng vẫn có bạn cùng bước. Có một hoặc hai người bạn tâm giao là tài sản lớn nhất của đời người.

06- “Cảm thấy đủ” là vật sở hữu quý giá nhất của mỗi người

“Đạo Đức Kinh” có nói : “Tri túc giả phú”, nghĩa là người biết thỏa mãn, biết thấy đủ mới là người giàu có thật sự. Mong muốn là vô hạn, năng lượng thì có hạn, những người không biết mãn nguyện sẽ là nô lệ của những ham muốn cả đời.

Cuộc sống đơn giản là cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc từ bên trong. Nếu bạn cứ bận rộn mỗi ngày và không ngừng tìm kiếm hạnh phúc ngoài thân, cuối cùng bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Điều này có ý nghĩa gì? Hạnh phúc của một người không phụ thuộc vào việc ta có gì, mà là ta có “cảm thấy đủ” hay chưa. Đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, cái gì nên buông thì hãy buông, có thế cuộc sống mới an yên và hạnh phúc. Trong cuộc sống, không có bất hạnh, chỉ có bất mãn. Có đủ cơm ăn áo mặc là điều may mắn; không bệnh tật, tai họa là một phúc phần.

Thứ quý giá nhất trong cuộc sống không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là sức khỏe, thời gian, bạn đồng hành cả đời, tâm thái cân bằng, tri âm tri kỷ... Có đủ những điều trên, bạn mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống!

Như Ý

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên