MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải tiền bạc, nhà cao cửa rộng, món đồ đắt đỏ, thứ quý giá nhất Đan Lê dành cho con khiến mọi người mẹ đồng tình

09-05-2023 - 11:13 AM | Sống

Với mọi người mẹ trên thế giới này, điều quý giá nhất dành cho con chính là thời gian.

Đan Lê được người hâm mộ biết đến là một MC, diễn viên nổi tiếng. Cô được rất nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên đạo diễn Khải Anh. "Trái ngọt" của hai người là hai con trai Khải Minh và Khải Nguyên. Hai bé đang trong tuổi ăn học, nghịch ngợm nên cũng như nhiều phụ huynh khác, Đan Lê cũng phải dành rất nhiều tâm huyết để uốn nắn. Nữ diễn viên là một bà mẹ yêu con. Cô luôn có những chiêm nghiệm sâu sắc về cách nuôi dạy con cái.

Mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ đầy xúc động, khiến mọi người mẹ cảm thấy đồng tình. 

"Nếu hỏi về thứ quý giá nhất chúng mình có thể dành cho nhau?

Mẹ sẽ chọn đáp án là: THỜI GIAN của mẹ.

Vì tính từ khi các con hiện diện, thứ mẹ có ít nhất là THỜI GIAN nhưng cũng là thứ mẹ có thể cho đi nhiều nhất: CHO CON, CHO MẸ, CHO CHÚNG TA.

Không như tiền bạc, nhà cao cửa rộng, trường học nổi tiếng, quần áo đắt tiền... mỗi người lại có điều kiện, tiêu chuẩn, kỳ vọng khác nhau.

Thời gian có vẻ rất công bằng.

Thời gian của mẹ "giàu", mẹ "nghèo", mẹ công nhân, mẹ giám đốc, mẹ tiến sĩ, mẹ phổ thông, mẹ vô danh, mẹ nổi tiếng... mỗi người đều có 24 tiếng trong một ngày, 7 ngày trong một tuần, 4 tuần trong một tháng và 12 tháng trong một năm - không hơn, không kém.

Và mẹ - một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác, luôn tình nguyện trao đi tài sản mình coi là đáng giá nhất. Đó không hẳn là thứ hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng chắc chắn là điều tốt nhất mà mẹ có.

Từng ấy thời gian bên nhau, không phải lúc nào việc chăm sóc, nuôi dạy các con cũng êm đềm, thư giãn, ngọt ngào như cách nhiều người thấy.

Chúng mình cũng có những cú shock, muộn phiền, những vật vã, mất ngủ vì nhau. Những phần bí mật đôi khi có thể huỵch toẹt nói ra, nhưng có khi lặng thinh khiến mình đau đáu.

Dẫu vậy đừng bao giờ coi đó là tuyệt vọng!

"Được sai" hay trưởng thành từ những điều sai là một dạng quyền lợi cần nếm trải trong đời. Nếu mỹ mãn, chúng mình sẽ cải thiện cùng nhau. Nhưng nếu không, mẹ hiểu, trong vài ba trường hợp, điều ta mong mỏi, đơn thuần là được chấp nhận.

Trong quá khứ nhiều trở ngại của mình, mẹ đã tưởng vượt lên thất bại bản thân là khó nhất. Nhưng giờ mẹ biết thêm rằng, bình thản cho con cơ hội sai lầm, vấp ngã còn khó khăn hơn. Cần rất nhiều niềm tin, sự điềm tĩnh và gạt bỏ đi sĩ diện của người mẹ. 

Mẹ sẽ can đảm đón nhận không chỉ những đẹp đẽ các con đạt được mà sẵng sàng cho cả những vấp váp các con gặp phải sau này.

Vì việc của mẹ là dành thời gian ở đó - là nơi neo đậu cuối cùng, để các con tìm về mỗi lần loạng choạng, liêu xiêu", Đan Lê trải lòng.

Không phải tiền bạc, nhà cao cửa rộng, món đồ đắt đỏ, thứ quý giá nhất Đan Lê dành cho con khiến mọi người mẹ đồng tình - Ảnh 2.

Chia sẻ của Đan Lê khiến nhiều bậc phụ huynh đồng cảm, một số ông bố bà mẹ còn tự nhìn nhận lại bản thân khi không thể dành đủ thời gian bên các con. 

"Thời gian nhiều khi còn giá trị hơn cả tiền bạc, của cải trao tay, sự khen thưởng, ca ngợi. Vì khi bạn dành thời gian cho ai đó, nó có nghĩa là bạn chấp nhận cho họ kết nối với mình theo một ngữ cảnh nào đấy, chấp nhận để họ và mình chia sẻ với nhau 1 chiều hoặc 2 chiều, chấp nhận lắng nghe họ cũng như chấp nhận cho họ và mình cảm nhận về nhau một cách sâu sắc hơn.

Một bài viết chứa đựng rất nhiều những trăn trở, tâm sự sâu lắng của một người mẹ dành cho các con, trong thời đại của thế giới phẳng, kỷ nguyên số, con người hối hả với những guồng quay trong cuộc sống nhiều biến động, người phụ nữ đảm nhận ngày càng nhiều các vai trò xã hội khác nhau", một ông bố bình luận. 

3 hành động mà diễn viên Đan Lê khuyên bố mẹ cần làm để gần gũi con cái

1. Trao nhau những cái ôm

Thế hệ chúng mình cha mẹ ít khi ôm ấp, bày tỏ tâm tình cùng con cái nên dù rất yêu thương nhau, nhưng giữa cha mẹ và các con dường như luôn có khoảng cách.

Mình nhớ, hình như khi lên cấp 2 là đã chẳng còn ôm mẹ và nói yêu mẹ. Rút kinh nghiệm, đến khi làm mẹ, mình ôm triệt để: lúc vui, lúc buồn, lúc con vừa bị mắng và nhận lỗi, hay những lúc chả có việc gì cũng lăn xả vào ôm... Thế là dần dà thành thói quen, cái ôm như cầu nối, như một sự xoa dịu, gắn kết yêu thương.

Khi các con còn bé, những cái ôm là sự cam kết ngầm từ cha mẹ rằng: các con luôn được nâng niu, bảo vệ. Và đứa trẻ thường xuyên được ôm ấp sẽ lớn lên với cảm giác an toàn, tự tin hơn so với những đứa trẻ thiếu đi cái ôm của người lớn.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra: một cái ôm đúng lúc sẽ sản sinh ra hormone Oxytocin - hormone chống lại cortisol (chất gây căng thẳng) và ngay lập tức khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu.

Vì thế, các bố các mẹ dù có bận rộn đến đâu, có quên điện thoại, deadline gì đi chăng nữa thì cũng đừng quên ÔM CON nhé!

2. Chia sẻ mọi điều

Không phải cứ yêu thương, vui vẻ mới thổ lộ mà những cơn giận, ấm ức, tiêu cực càng cần chia sẻ hơn. Đừng vì "chuyện nhỏ", "chuyện trẻ con", "vặt vãnh, vớ vẩn" … nên lờ đi khiến hiểu lầm, mâu thuẫn tích tụ lâu ngày.

Hãy tập luyện việc bày tỏ suy nghĩ chân thành càng sớm càng tốt. Ví dụ như là: "Hôm nay mẹ đi làm rất mệt, mẹ đã phải đứng trên guốc cao gót 12 tiếng đồng hồ nên mẹ cần được nghỉ ngơi, các con có thể … được không!?" hoặc "Mẹ ơi, con nghĩ mình là thành phần low tech nhất lớp rồi đấy mẹ ạ. Vì đến bây giờ vẫn chưa có smart phone và mạng xã hội"…

Khi chia sẻ trở thành một nhu cầu thì sẽ không gì có thể ngăn trở bạn và các con hiểu nhau nữa.

Sợ con không có tuổi thơ hạnh phúc, Đan Lê nhủ lòng thực hiện ngay 3 hành động "vàng" kéo gần khoảng cách con cái và cha mẹ - Ảnh 4.

3. Những chuyến đi cùng nhau

Rồi sẽ đến một ngày, các bạn bé không còn thủ thỉ: "Mẹ ơi, Tết này/ hè này/ kỳ nghỉ này mình sẽ đi đâu vậy?" mà thay vào đó là: "Con đang bận ạ!","Mẹ ăn cơm đi nhé, con đi với bạn rồi"...

Thời gian sẽ mang các con đến những trải nghiệm mới, chân trời mới, nên ngay hôm nay, khi các con vẫn còn trong vòng tay cha mẹ, hãy dành thời gian để tạo nên những ký ức xinh đẹp.

Đó có thể là một chuyến đi xa hay đơn giản là những giờ khắc bên nhau (Không phải bên nhau nhưng mỗi người một chiếc điện thoại đâu nhé! Bên nhau thực sự ấy). Mình tin rằng qua mỗi lần "du hí", trải nghiệm cùng nhau chúng mình sẽ cảm nhận được sự gắn bó và trưởng thành của các con nhiều hơn".

Bài viết của Đan Lê hiện vẫn đang nhận được rất nhiều lượt quan tâm, đồng tình của mọi người. Đặc biệt là các bậc cha mẹ. Một lần nữa, bà mẹ 2 con này lại khiến hội bỉm sữa khâm phục vì có nhiều quan điểm nuôi dạy con đúng đắn.

Theo Thảo Hương

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên