MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của "thiên đường giáng thế" Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt

09-01-2023 - 20:09 PM | Lifestyle

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của "thiên đường giáng thế" Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những ngôi làng cổ kính đẹp như tranh vẽ khiến du khách tưởng như mình lạc vào "chốn thiên đường" trên mặt đất. Cảnh thiên nhiên thơ mộng, đậm chất cổ tích, đất nước Bắc Âu này khiến trái tim biết bao người thổn thức, ước ao được một lần tận mắt chiêm ngưỡng, hít thở bầu không khí ấy.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới. Với cảnh thiên nhiên thơ mộng, đậm chất cổ tích, đất nước Bắc Âu này khiến trái tim biết bao người thổn thức, ước ao được một lần tận mắt chiêm ngưỡng, hít thở bầu không khí ấy. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những ngôi làng cổ kính đẹp như tranh vẽ khiến du khách tưởng như mình lạc vào "chốn thiên đường" trên mặt đất.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 1.

Đặc sản Thụy Sĩ là núi, tuyết và những bãi cỏ xanh biếc

Khung cảnh nên thơ của đất nước Bắc Âu qua lăng kính của chị Alexis Phan (tên thật là Việt Hương) càng trở nên gần gũi, đáng ước ao. Năm 2019, chị Alexis đã theo chồng qua Thụy Sĩ để sinh con đầu lòng. Những chuyến đi dân dã của gia đình chị Alexis ở Thụy Sĩ không check in những hotel sang chảnh mà là cùng nhau tận hưởng thiên nhiên 1 cách ít tốn kém nhất.

Chuyến đi mùa hè rực rỡ của gia đình chị cùng những người yêu thương được ghi lại qua những bức ảnh khiến bao trái tim thổn thức. Dưới đây là 3 trong số những địa điểm chị và gia đình đã tới vài lần rồi nhưng vẫn muốn quay lại nhiều lần nữa, gồm: Grindelwald, Lungern và Brienz.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 2.

‘Một lần đến nhân gian, hãy sống đời rực rỡ’, chị Alexis chia sẻ về những chuyến đi của mình ở đất nước Bắc Âu xinh đẹp.

Những khung hình chị Alexis chụp lại thực sự khiến trái tim những người yêu thiên nhiên rung động và ao ước một lần được đặt chân tới đất nước Bắc Âu xinh đẹp này:

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 3.

Thiên nhiên thực sự hùng vĩ


1. Ngôi làng cổ tích Grindelwald

Ngôi làng cổ tích Grindelwald là điểm đến lý tưởng để du khách tận hưởng vẻ đẹp đậm chất đồng quê của Thụy Sĩ. Đến đây, du khách thỏa thích trải nghiệm cây cầu First Cliff Walk. Đây là một một cây cầu với chiều dài 800m ôm quanh đỉnh núi, là nơi không thể bỏ qua.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 4.

Thiên nhiên xinh đẹp của Thụy Sĩ


"Chúng mình đã chọn xe Mountain Cart cho chuyến đi xuống núi đoạn đường tầm 3km. Những ai mà sợ độ cao cũng nên cân nhắc trò chơi này vì có những đoạn đi hơi ven bên núi", chị Alexis chia sẻ.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 5.

First Cliff Walk là một cây cầu với chiều dài 800m ôm quanh đỉnh núi làm bằng kim loại. Với những người yêu thích mạo hiểm thì đây là một điểm đến không thể bỏ qua khi chinh phục núi First ở Grindelwald.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 6.
Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 7.

Thiên nhiên hùng vĩ và choáng ngợp


Cỏ hoa và những dãy núi cao phủ những vệt tuyết còn sót lại giữa bầu trời nắng ấm mùa hè là một trải nghiệm 2 mùa tuyệt vời trong bức tranh thiên nhiên ở Grindelwald. Tuy nhiên, chị Alexis cũng lưu ý rằng tuy mùa hè nhưng lên núi mọi người nhớ mang theo áo ấm.

2. Thị trấn Lungern

Thị trấn miền núi Lungern, Thụy Sĩ được mệnh danh là thiên đường đẹp như tranh vẽ,một điểm đến hoàn hảo cho những người yêu thích thiên nhiên. Chị Alexis chia sẻ, thời điểm đẹp nhất để du khách trải nghiệm nơi này là vào mùa hè từ tháng 7 đến tháng 8, với nhiệt độ lúc này ấm và nóng, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho bạn có thể trải nghiệm để tắm hồ ở đây. Bạn cũng có thể đến đây vào mùa thu cũng rất đẹp nha, mà lạnh thì không tắm được thôi.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 8.
Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 9.

Thời điểm đẹp nhất để du khách trải nghiệm Lungern là vào mùa hè từ tháng 7 đến tháng 8.


Người dân Thụy Sĩ rất thích bơi, mùa hè những khu cắm trại bên hồ thường đông nghẹt người. Bạn cũng có thể nhìn thấy họ bơi bất kỳ ở hồ nào trên hành trình lái xe dừng chân của họ vào mùa hè.

"Thường thì nhà mình dừng bất kỳ nơi nào trên hành trình chúng mình đi qua để tắm. Nếu bạn không phải là người bơi giỏi thì nhớ chuẩn bị cho mình thêm chiếc áo phao để trải nghiệm nhé. Nhưng đảm bảo phải an toàn cho bản thân nha. Kiếm một chỗ nước thoai thoải để ngâm mình thì cũng thật tuyệt. Tắm nước ở Thụy Sĩ sẽ đẹp da lắm nè!!!", chị nhớ lại.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 10.

Ngôi làng đẹp như cổ tích


Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 11.
Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 12.
Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 13.

Một Thụy Sĩ bình yên


Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 14.

Mùa hè nước trong veo, bước xuống thấy đáy hồ.


3. Hồ Brienz

Hồ Brienz là hồ trong núi, nằm giữa núi rừng trùng điệp. Mặt nước cũng luôn xanh biếc khi bầu trời hửng nắng, tất cả sẽ hiện ra trước mắt bạn một ngôi làng bình yên, thơ mộng! "Mình choáng ngợp với màu xanh nước hồ trên đất nước này", chị Alexis chia sẻ.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 15.

Đến Brienz bạn không nên bỏ qua Tàu hơi nước BRIENZ ROTHORN BAHN: Brienz-Rothorn được mệnh danh là một trong những tuyến đường tàu dốc đứng nhất trên thế giới. Xuất phát từ ga Brienz, chỉ sau 7,2km tàu đạt đến độ 2244 mét tại đỉnh Rothorn, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách trải nghiệm có một không hai.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 16.

Tàu hơi nước BRIENZ ROTHORN BAHN: Brienz-Rothorn được mệnh danh là một trong những tuyến đường tàu dốc đứng nhất trên thế giới.

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 17.

View toàn cảnh từ trên cao


Bạn có nhìn thấy không ít hơn 693 ngọn núi từ đỉnh Rothorn. Đường sắt Brienz Rothorn sở hữu 11 đầu máy hơi nước và 3 đầu máy diesel. Tám trong số mười một đầu máy hơi nước đang hoạt động tốt và phục vụ thường xuyên.


Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 18.

Chị Alexis đã ghé qua đây cách đây 6 năm để bơi và lần này quay lại tìm lại ký ức tươi đẹp

Khung cảnh khiến bao trái tim thổn thức của thiên đường giáng thế Thụy Sĩ: Ai cũng mong một lần được ngắm tận mắt - Ảnh 19.

Một Thụy Sĩ bình yên

Nguồn ảnh: Alexis in Switzerland

Lưu Ly

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên