MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khủng hoảng lên cao, MU xuống đáy

15-08-2022 - 10:27 AM | Sống

9 năm qua, rất nhiều lần người hâm mộ chứng kiến những màn trình diễn kém cỏi của Manchester United (MU). Nhưng lần này, ở triều đại vừa mới bắt đầu của Erik ten Hag, mức độ tồi tệ được nâng lên tầm cao mới.

TP - 9 năm qua, rất nhiều lần người hâm mộ chứng kiến những màn trình diễn kém cỏi của Manchester United (MU). Nhưng lần này, ở triều đại vừa mới bắt đầu của Erik ten Hag, mức độ tồi tệ được nâng lên tầm cao mới.

Không có chút ánh sáng nào cho MU. Sự tiêu cực diễn ra trên mọi khía cạnh, từ tấn công đến phòng ngự, cả tinh thần lẫn tổ chức chiến thuật. Họ đã thua Brighton ở trận mở màn, và bây giờ, bị Brentford nghiền nát 4-0. Lần đầu tiên kể từ năm 1992, MU thua cả hai trận đầu mùa và rơi xuống đáy BXH Premier League. Nhưng chuỗi thất bại sẽ không dừng ở đây. Có cảm giác bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh bại MU, đừng nói là Liverpool trong cuộc chạm trán ở vòng 3.

Khủng hoảng lên cao, MU xuống đáy - Ảnh 1.

Thua Brentford 0-4, MU rơi xuống đáy bảng BXH Premier League 2022/23. Ảnh: Getty Images

De Gea đã mắc 2 sai lầm tai hại trong trận thua Brentford, nhưng điều này không có gì bất ngờ bởi gần một thập kỷ qua, MU có quá nhiều quyết định sai. Những hứa hẹn về sự đổi thay ở thượng tầng cùng cung cách làm việc chỉ càng làm người hâm mộ Quỷ đỏ thêm phẫn nộ. Những cuộc đàm phán dai dẳng không hồi kết, các phi vụ chuyển nhượng tốn kém chỉ làm sâu sắc thêm các vấn đề của MU. Đó là đội bóng không thể sửa chữa trong ngày một ngày hai, và bất cứ ai bị cuốn vào vòng xoáy đều có xu hướng trở nên tệ hơn.

Tân binh Lisandro Martinez đã chơi thảm hại trước khi bị thay ra. Christian Eriksen vài tháng trước còn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Brentford, nay trở thành một phần nguyên nhân thất bại. Phong độ của Bruno Fernandes tiếp tục lao dốc, Harry Maguire thiếu tự tin nghiêm trọng, trong khi Marcus Rashford, Jadon Sancho chỉ mang tới sự bực bội. Người vực dậy tinh thần đồng đội và nỗ lực chiến đấu té ra lại là Cristiano Ronaldo, siêu sao đã cố gắng đào thoát khỏi con tàu đắm.

Dưới ánh nắng chói chang, Ten Hag đã bị thiêu đốt. Không phải cái nóng 35 độ, mà bởi áp lực khủng khiếp ông không bao giờ hình dung được khi còn tung hoành ở Ajax. Hành động đứng trầm ngâm, lãnh đạm chứng kiến sự ủ rũ của các học trò, sau đó công kích họ trong phòng họp báo cho thấy HLV người Hà Lan bất lực, tuyệt vọng và mất phương hướng. Ngay lập tức, tỷ lệ cho việc Ten Hag bị sa thải sớm đã tăng từ 33/1 (đặt 1 được 33) thành 13/2, trở thành HLV có nguy cơ mất việc lớn thứ 3 Ngoại hạng Anh.

Ten Hag sẽ phải làm điều gì đó, song thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu. Như cựu hậu vệ Gary Neville nói, “MU đã quá nát, không có đủ cầu thủ chất lượng và chơi như một đội U9”. Sau nhiều năm, những sai lầm đã xếp chồng lên nhau để tạo nên mớ hỗn độn.

Theo Thanh Hải

Tiền phong

Trở lên trên