MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỳ nghỉ lễ ác mộng của các nạn nhân bị chiếc xe container tông ở Long An

03-01-2019 - 16:11 PM | Xã hội

Nhiều người trên đường trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ đã gặp nạn, có người bỏ mạng khi đang dừng đèn đỏ ở gần cầu Bến Lức, Long An vì bị chiếc xe container lao vào.

Trao đổi thông tin với báo chí, bác sĩ Phạm Hồng Thái cho biết khoảng 15h30 ngày 2/1, Trung tâm y tế huyện Bến Lức đã tiếp nhận tất cả 22 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra gần cầu Bến Lức, Long An.

Sau khi thăm khám, trung tâm đã chuyển 11 ca lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, 1 ca chuyển lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, 6 ca lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An và còn 4 nạn nhân bị thương nhẹ điều trị tại trung tâm. Sau đó, có thêm 2 ca khác được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Cơn ác mộng sau kỳ nghỉ lễ

May mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn, anh Võ Văn Tính (29 tuổi, quê Đồng Tháp) vẫn chưa thể hoàn hồn sau thảm kịch đã xảy ra. Chiều hôm đó, sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, anh chở bạn gái từ Sóc Trăng về Bình Dương để tiếp tục đi làm thì không may gặp nạn.

Khoảng 15h30, anh Tính hãm ga, dừng xe máy ngay vạch vôi của đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhật, quốc lộ 1A (gần cầu Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Do đây là giao lộ lớn nên thời gian dừng đèn đỏ khá lâu, phía bên trái là 2 chiếc xe lớn đậu sát dãy phân cách, hàng chục người khác đi xe máy cũng sốt ruột chờ di chuyển tiếp ở phía bên phải.

Khi đèn đỏ còn điểm hơn chục giây, nhiều người nổ máy chuẩn bị di chuyển về phía trước. Từ phía sau, chiếc xe container bất ngờ ngoặt từ phía bên dải phân cách, chếch qua phải, lao thẳng tới khi những người chờ đèn đỏ còn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Cú va chạm mạnh khiến cả chục người bị hất văng ra đường, chiếc xe đầu kéo cùng thùng hàng tiếp tục lùa nhiều xe máy, kéo lê dưới gầm cả trăm mét mới dừng lại.

Kỳ nghỉ lễ ác mộng của các nạn nhân bị chiếc xe container tông ở Long An - Ảnh 1.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 4 người chết, hàng chục người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng gồm: anh Mai Huỳnh Đức (19 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), anh Trần Quốc Cường (21 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Trần Thủy Phượng (67 tuổi, quê Long An).

Hàng chục người khác được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng bị thương, trong đó thêm 1 nạn nhân thiệt mạng khi được đưa đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra tai nạn, 21 chiếc xe máy vỡ nát nằm la liệt cạnh hàng hóa, trang phục và hành lý của các nạn nhân. Trong đó, 4 chiếc xe máy vỡ vụn, vẫn mắc kẹt bên dưới gầm xe container.

"Khi chiếc xe lao vào dòng người, tiếng động phát lên ầm ầm. Người bị hất bay nằm la liệt ra đường, tung tóe máu. Người thì bị cán nát, người bị gãy chân, người thì trầy trụa nằm bất động. Một số người bị thương nặng nhưng còn tỉnh táo thì gào thét, kêu cứu.

Nhiều người dân thấy vậy vội vàng chạy ra kéo các nạn nhân vào sát lề. Một số người gọi xe ba gác chở họ đi cấp cứu. Cảnh tượng kinh hoàng lắm, đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh", chị Phượng, một người chứng kiến vụ việc kể lại.

Kỳ nghỉ lễ ác mộng của các nạn nhân bị chiếc xe container tông ở Long An - Ảnh 2.

Các nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nằm điều trị tại trung tâm y tế, anh Tính cho biết, mình may mắn chỉ bị xây xát nhẹ ở phần mềm. Tuy nhiên, bạn gái anh là chị Út bị thương nặng ở phần đầu.

Anh bàng hoàng nhớ lại phút giây tử thần khi bị chiếc xe container lao thẳng vào, hất văng ra mặt đường, may mắn không bị bánh xe cán trúng:

"Tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh thì thấy hàng loạt xe máy vỡ nát, nhiều người nằm la liệt cùng với rau quả đồ đạc. Bạn gái tôi bị văng cách đó vài mét nằm bất tỉnh".

Sau khi va chạm, anh Tính và bạn gái cùng nhiều nạn nhân khác được người dân hỗ trợ chuyển vào bệnh viện.

Anh Tính cho biết, cả hai đều làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, không may gặp nạn khi trở về từ quê của bạn gái chuẩn bị cho những ngày làm việc.

"Tôi thấy mình còn may mắn khi chỉ bị thương nhẹ. Chuyến về thăm nhà bạn gái không trọn vẹn khi gặp nạn như vậy. Chỉ mong cô ấy không bị ảnh hưởng, nhanh hồi phục lại", anh Tính lo lắng.

Ở gần đó, bạn gái anh là chị Út đã tỉnh lại, nhưng đầu vẫn còn đau và choáng váng. Chị vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại sự cố, chiếc xe container lao vào như một cơn ác mộng.

Nhiều nạn nhân chưa qua cơn nguy kịch

Trong khi đó, người thân các nạn nhân xấu số tử vong trong tai nạn tức tưởi vì chưa chấp nhận tai họa đường đột. Có mặt tại Trung tâm y tế Bến Lức chờ nhận thi thể, cha mẹ của Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, quê Long An, sinh viên năm hai Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM), liên tục gào khóc gọi tên con.

Một người bạn của Đức cho biết, họ đi chung đoàn gồm 4 người, 2 xe máy trên đường trở về thành phố học tập sau kỳ nghỉ lễ: "Đức và một người bạn chạy trước tụi em khoảng vài trăm mét. Khi tụi em tới ngã tư thì mới biết xảy ra tai nạn, Đức đã tử vong".

Người nhà của nạn nhân Trần Quốc Cường cũng đau đớn, ngã quỵ khi đến nhận thi thể người thân đưa về Tân Hưng, Long An để lo hậu sự. Được biết, anh Cường và bạn gái đều cùng thuê trọ tại khu vực quận Bình Tân (TP HCM).

Kỳ nghỉ lễ ác mộng của các nạn nhân bị chiếc xe container tông ở Long An - Ảnh 3.

Người thân của anh Trần Quốc Cương chưa khỏi bàng hoàng, đau đớn.

Hồi đầu giờ chiều ngày 2/1, anh Cường nhắn tin cho bạn gái báo đang trở về thành phố sau khi chở khách về quê.

Bạn gái anh cho biết, chiều hôm đó khi mở điện thoại thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ, linh tính cho biết gặp chuyện chẳng lành. Khi được một người quen báo tin anh Cường gặp nạn, chị vội vàng bắt xe từ quận Bình Tân (TP HCM) đến hiện trường rồi vào bệnh viện nhận thi thể bạn trai.

"Sao lại có thể ra nông nỗi này, em vẫn không thể tin được...", chị khóc nức nở.

Là người chứng kiến vụ tai nạn giao thông, ông Trần Quốc Lợi (tài xế xe ôm, quê Long An) cùng với lực lượng chức năng khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

"Lúc tôi tới thì tài xế đã bỏ chạy, tôi thấy nhiều nạn nhân nằm la liệt. Tôi đi khắp, lay một số người xem họ còn sống không. Những người này tôi đều gọi người đến trợ giúp đưa đi cấp cứu. Tôi bỏ xe máy lại rồi gọi xe ba gác đưa các nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu, tổng cộng là 5 người", ông Lợi kể lại.

Kỳ nghỉ lễ ác mộng của các nạn nhân bị chiếc xe container tông ở Long An - Ảnh 4.

Nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, 13 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu trong đêm. Một số người bị thương rất nặng, nằm bất động trên giường bệnh.

Anh Đinh Quốc Duy bị bị chấn thương cột sống cổ, bàn chân trái nằm thở dốc trên giường bệnh. Cố gắng trả lời bác sĩ, anh đau đớn cho biết, bản thân không có cảm giác ở khu vực từ thắt lưng trở xuống. Bên cạnh anh, nhiều nạn nhân khác nằm bất động, thở khó nhọc với những vết trầy trụa khắp cơ thể.

Bác sĩ Từ Quốc Tài, Khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho hay: "Hiện tại, bệnh viện đang phối hợp các liên chuyên khoa sẵn sàng cấp cứu nạn nhân vì đa số các nạn nhân được chuyển đến tiên lượng nặng".

Theo bác sĩ Tài, các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương vùng đầu và tay chân, đang được xét nghiệm và chờ kết quả. Tất cả các nạn nhân cần phải làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ sau khi bị tai nạn chấn động mạnh.

Vào lúc 15h35 chiều 2/1, tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM đã tông vào 25 phương tiện đang dừng đèn đỏ.

Chiếc xe tiếp tục chạy đến dốc cầu Bến Lức thì dừng lại. Vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân tử vong và 25 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu.

CLIP: Chiếc xe container lao thẳng vào đoàn người đang chờ đèn đỏ.

Theo Quốc Chiến

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên