MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Làm Freelancer liệu có sướng như lời đồn? Sau 3 năm làm tự do, tôi nhận ra làm công ty mới là tốt nhất!

18-12-2021 - 10:06 AM | Sống

Làm Freelancer liệu có sướng như lời đồn? Sau 3 năm làm tự do, tôi nhận ra làm công ty mới là tốt nhất!

Freelancer chưa chắc sẽ đồng nghĩa với tự do nghề nghiệp. Một Freelancer nhất định phải chấp nhận được một sự thật: Đây là một công việc bấp bênh, và bạn phải tự chịu mọi rủi ro cho chính mình sau này...

(01)

Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là tiểu Mễ. Tôi tốt nghiệp đại học năm 2016, ba năm sau, tôi bắt đầu làm tự do suốt một năm trời.

Cứ tưởng sẽ sớm đạt được vui vẻ nhờ lựa chọn này, không ngờ trong một năm sau đó, tôi luôn trăn trở về vấn đề có nên quay lại công ty làm việc hay không?

Trước đây, tôi từng làm việc trong ngân hàng vài năm. Sau này, bởi vì áp lực công việc quá lớn, nên tôi mới quyết định nghỉ việc.

Bởi vì chán ghét việc phải làm báo cáo cho ngân hàng đầu tư mỗi ngày, mà tôi lựa chọn làm Freelancer, nhưng Freelancer chưa chắc sẽ đồng nghĩa với tự do nghề nghiệp.

Thế nên sau khi suy nghĩ kĩ, tôi đã quyết định, chỉ cần không làm công việc liên quan đến ngân hàng, thì quay lại làm việc ở công ty cũng là điều không tồi.

Bạn biết không, thực ra ở nhà làm việc cũng không hề nhàn hạ hơn việc đi làm ở công ty. Thậm chí, người ta sẵn sàng ghi một đoạn tin nhắn dài chỉ để mắng té tát vào mặt tôi.

Nếu bạn không đủ thực lực, thì tốt nhất không nên lựa chọn làm tự do.

Người làm Freelancer không chỉ phải giỏi, mà còn phải luôn học hỏi không ngừng. Đồng thời phải luôn năng nổ trong việc tìm việc trên mạng, bởi vì đa số làm online chỉ có thể thông qua những dự án tạm thời và ngắn hạn, nên sẽ không có bảo hiểm và tiền đều đặn mỗi tháng như làm công ty.

Làm Freelancer liệu có sướng như lời đồn? Sau 3 năm làm tự do, tôi nhận ra làm công ty mới là tốt nhất! - Ảnh 1.

(02)

Thời gian mới bắt đầu xin nghỉ việc, tôi lúc nào cũng hào hứng và dồi dào năng lượng trong các dự án làm việc ở nhà.

Chỉ cần đối tác đưa ra yêu cầu gì, tôi cũng có thể hoàn thành và gửi lại trong thời gian ngắn.

Đối với tôi lúc đó, đây không phải là một dạng thách thức, mà đó là cách để nâng cao năng lực hiệu quả.

Nhưng không ngờ đến tháng thứ 6, tháng thứ 7 gì đó, tôi lại cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.

Dự án viết ra, đối tác không hài lòng vì họ muốn sáng tạo mới mẻ hơn nữa. Ở nhà mãi khiến tôi bị bí ý tưởng. Một vài dự án cũ thì đã kết thúc vài tháng trước, nguồn thu nhập cũng bị hao hụt đáng kể, đòi hỏi tôi phải nhanh chóng mau kiếm thêm được việc làm mới.

Cũng may sau đó, một người bạn đã giới thiệu thêm cho tôi công việc viết bản thảo cho blog tình cảm.

Nhưng công việc này lại không được trả lương cao lắm, nó phụ thuộc vào số view của độc giả.

Tuy không cần phải đến văn phòng mỗi ngày, tránh được nắng mưa thất thường, nhưng tôi cũng dần nhận ra, bản thân đã từng ảo tưởng về "tự do nghề nghiệp" lớn đến thế nào.

Không có lựa chọn nào là hoàn hảo!

Đối với tôi, suốt một năm làm việc ở nhà này chính là một sự trải nghiệm tốt để xem xét lại năng lực thực tế của mình.

Làm Freelancer liệu có sướng như lời đồn? Sau 3 năm làm tự do, tôi nhận ra làm công ty mới là tốt nhất! - Ảnh 2.

(03)

Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, tôi đã quyết định nộp CV vào một công ty nước ngoài, để có được nguồn thu nhập ổn định.

Tôi muốn có một số vốn sau này tự mình lập nghiệp.

Cũng may, nhờ kinh nghiệm làm Freelancer lúc trước, nên khi bước vào công ty mới này, có nhiều nhiệm vụ trùng hợp với những việc tôi đã từng làm trước đây. Vì thế, tôi đã bớt bỡ ngỡ ở môi trường mới hơn rất nhiều, tiết kiệm được khá nhiều thời gian tìm hiểu công việc.

Thế mới nói, chỉ cần cố gắng, thì không có việc làm nào là vô ích cả.

Lúc đi làm lại ở công ty, cảm giác tự do dù biến mất, nhưng tôi vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Dù sao làm ở đâu cũng cực khổ, chi bằng cố gắng cho một phương hướng nhất định.

Ngày nào cũng cắm mặt vào máy tính, thức dậy trước 6 giờ 30 sáng, buổi trưa dành nửa tiếng ăn trưa, đó là tất cả những gì tôi phải cố thích nghi lại.

Quen biết được nhiều đồng nghiệp mới, gặp gỡ nhiều khách hàng, kí thêm được nhiều hợp đồng mới cho công ty khiến tôi cởi mở hơn lúc ở nhà làm việc một mình rất nhiều.

Tôi nhận ra, tâm lý con người đúng là một thứ rất quan trọng để đối diện với khó khăn. Khi tâm lý ổn định và vững chải, thì dù hoàn cảnh có chông chênh đến đâu, vẫn có thể tìm được cách vượt qua.

Làm Freelancer liệu có sướng như lời đồn? Sau 3 năm làm tự do, tôi nhận ra làm công ty mới là tốt nhất! - Ảnh 3.

 Nếu bạn muốn từ bỏ công việc đang làm và trở thành một Freelancer chính hiệu, tôi có một số gợi ý muốn chia sẻ với bạn:

Thứ nhất: Trước khi đưa ra quyết định, hãy đánh giá cẩn thận trình độ bản thân.

Hãy tự hỏi chính mình:

"Trình độ chính xác của tôi đến đâu?"

"Tôi cần bao nhiêu tiền mỗi tháng nếu làm việc tự do?"

Đây là hai câu hỏi cơ bản nhất nếu bạn muốn làm nghề này, vì rất có thể sau đó sẽ có những khoảng thời gian không đủ sống...

Thứ hai: Xác định mức độ tự do bạn muốn và mức thu nhập.

Có rất nhiều công việc tự do, nhưng bạn phù hợp làm công việc gì, và bạn muốn đạt được mức chi tiêu thế nào?

Thứ ba: Nếu muốn làm Freelancer suốt đời, tốt nhất bạn phải chuẩn bị từ sớm.

Không có nghề nào là ổn định, nhưng một Freelancer nhất định phải chấp nhận được một sự thật: Đây là một công việc bấp bênh hơn mọi người gấp trăm lần.

Bạn phải đủ bản lĩnh, sáng suốt, can đảm và khả năng ham học hỏi thì mới có thể trụ được lâu bền với nghề.

(toutiao)

Theo Empathy

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên