MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời kể của nhân chứng trong trận bạo loạn sân cỏ "chết chóc" nhất thế giới tại Indonesia

03-10-2022 - 13:43 PM | Tài chính quốc tế

Lời kể của nhân chứng trong trận bạo loạn sân cỏ "chết chóc" nhất thế giới tại Indonesia

Cảnh sát trưởng Đông Java, Nico Afinta, cho biết người hâm mộ của bên thua đã quá khích và tràn xuống sân, có hành động phá hoại và đốt xe.

Phó thống đốc Đông Java cho biết ít nhất 174 người chết và hàng trăm người bị thương sau vụ xô xát tại trận đấu bóng đá ở giải vô địch quốc gia Indonesia. Cổ động viên của đội Java Arema và Persebaya Surabaya đã xảy ra xung đột sau khi Arema bị đánh bại 3-2 trong trận đấu ở Malang Regency, Đông Java.

Cảnh sát trưởng Đông Java, Nico Afinta, cho biết người hâm mộ của bên thua đã quá khích và tràn xuống sân, có hành động phá hoại và đốt xe. Khi cổ động viên mất kiểm soát bắt đầu tấn công cảnh sát, lực lượng chống bạo động phải đáp trả bằng cách xịt hơi cay. Đám đông hoảng loạn, nhiều trường hợp tử vong do ngạt khí.

Lời kể của nhân chứng trong trận bạo loạn sân cỏ chết chóc nhất thế giới tại Indonesia - Ảnh 1.

Cảnh sát xịt hơi cay trong cuộc đụng độ tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang, Đông Java, Indonesia. Nguồn: AP

34 người đã thiệt mạng ngay tại sân vận động Kanjuruhan do bị giẫm đạp và ngạt thở, nhiều người khác không qua khỏi trên đường đến bệnh viện và trong quá trình điều trị, hàng trăm người bị thương. “Đám đông chen lấn ở lối ra dẫn đến tình trạng khó thở, thiếu oxy”, ông Afinta cho biết.

Một người sống sót sau trận bạo loạn đã mô tả lại rằng khi hơi cay xối vào, khán giả hoảng loạn khiến đám đông chật cứng. “Mọi người lao ra, xô đẩy nhau khiến nhiều nạn nhân không qua khỏi”, khán giả Doni 43 tuổi, thuật lại.

Sam Gilang, 22 tuổi, đã sống sót sau trận hỗn chiến, nhưng ba người bạn của anh lại không may mắn như thế. “Mọi người xô đẩy nhau và nhiều người bị giẫm đạp khi chen lấn đến cổng thoát hiểm. Mắt tôi bỏng rát vì hơi cay. Cố gắng lắm tôi mới may mắn trèo lên được hàng rào và sống sót”, anh kể lại.

Lời kể của nhân chứng trong trận bạo loạn sân cỏ chết chóc nhất thế giới tại Indonesia - Ảnh 2.

Cảnh sát xịt hơi cay, đám đông giẫm đạp lên nhau khiến nhiều người chết ngạt. Nguồn: Getty Images

Muhamad Dipo Maulana, 21 tuổi, cũng là một khán giả có mặt tại hiện trường, cho biết sau khi trận đấu kết thúc, một số cổ động viên Arema đã vào sân gây gổ với các cầu thủ đội nhà nhưng ngay lập tức bị cảnh sát chặn lại. Nhiều khán giả sau đó xuống sân để phản đối, tình hình trở nên "căng thẳng".

Dipo cho biết anh không thể quên được cảnh tượng lộn xộn khi đó, mọi người hoảng loạn và ngạt thở khi cố gắng thoát khỏi sân vận động.

Người phát ngôn của cảnh sát sau đó đưa ra con số thiệt mạng là 174 người. Đây trở thành một trong những thảm họa ở sân vận động thể thao chết chóc nhất thế giới. Một giám đốc bệnh viện tiết lộ với truyền hình địa phương rằng có một nạn nhân mới chỉ khoảng 5 tuổi.

Bộ trưởng Bộ An ninh Indonesia, Mahfud MD, cho biết số lượng khán giả vượt quá sức chứa của sân vận động Kanjuruhan. Vào ngày 2/10, ông đăng trên Instagram rằng 42.000 vé đã được bán trong khi sân vận động có sức chứa tối đa 38.000 người.

Người đứng đầu văn phòng y tế Malang Regency, Wiyanto Wijoyo, trước đó cho biết các quan chức vẫn đang đối chiếu số người bị thương. Các nạn nhân “thiệt mạng vì hỗn loạn, đông đúc, giẫm đạp và ngạt thở”, những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau tại địa phương.

Giao tranh được cho là bắt đầu khi 3.000 trong số 40.000 cổ động viên Arema đổ xô vào sân. Các cầu thủ của đội Persebaya đã ngay lập tức rời khỏi đó, một số cầu thủ Arema vẫn còn trên sân cũng bị tấn công. Cảnh sát cho biết có 13 phương tiện bị hư hỏng trong trận hỗn loạn, trong đó có 10 xe cảnh sát.

Lời kể của nhân chứng trong trận bạo loạn sân cỏ chết chóc nhất thế giới tại Indonesia - Ảnh 3.

Xe cảnh sát bị hư hỏng nằm trên sân vận động Kanjuruhan. Nguồn: EPA

Những hình ảnh được chụp từ bên trong sân vận động cho thấy lượng hơi cay khổng lồ trong khi mọi người hoảng loạn trèo qua hàng rào. Những khán giả bị thương được chở xuyên qua đám đông đến bệnh viện. Sau cuộc bạo loạn, đường phố bên ngoài sân vận động toàn là rác.

Chính phủ Indonesia đã xin lỗi và cam kết sẽ điều tra rõ ràng sự việc. Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia, Zainudin Amali, nói với đài truyền hình Kompas: “Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng công tác tổ chức trận đấu và số lượng các cổ động viên. Chúng tôi sẽ thảo luận về việc liệu có nên cấm những người ủng hộ tham dự các trận đấu hay không”.

Akhmad Hadian Lukita, chủ tịch PT Liga Indonesia Baru, cho biết: “Chúng tôi lo ngại và vô cùng lấy làm tiếc về sự cố này. Chúng tôi xin chia buồn và đây sẽ là một bài học cho tất cả chúng ta”. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết họ sẽ điều tra những gì đã xảy ra. “Chúng tôi đã thông báo quyết định đình chỉ giải đấu sau khi nhận được chỉ đạo từ chủ tịch của PSSI”, ông nói.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh mở cuộc điều tra về thảm kịch, xem xét lại mức độ an toàn đối với tất cả các trận đấu bóng đá và chỉ đạo liên đoàn bóng đá Indonesia tạm dừng tất cả các trận đấu cho đến khi hoàn thành "việc cải thiện an ninh". “Tôi vô cùng thương tiếc và hy vọng đây sẽ là thảm kịch bóng đá cuối cùng ở đất nước chúng tôi”, Tổng thống cho biết.

Nguồn: The Guardian, Macau Business, BBC

Thiên Bảo

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên