MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Lukaku nước Nga": Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng World Cup

20-06-2018 - 08:04 AM | Sống

6 tháng trước, nếu ai nhắc đến World Cup, chắc hẳn Dzyuba sẽ muốn lái câu chuyện sang một chủ đề khác.

Dzyuba từng là báu vật của nước Nga. Chân sút cao 1m96, thân hình hộ pháp khiến nhiều người liên tưởng đến Lukaku, ghi tới 8 bàn thắng, đưa "Những chú gấu" đến với Euro 2016.

Nhưng sự nghiệp của anh đã có thời điểm đi xuống tưởng khó mà cứu vãn được. Sau Euro 2016, Dzyuba gần như "mất tích" trên ĐT Nga, từ giao hữu cho đến Confed Cup.

Tại Zenit, sự xuất hiện của HLV Mancini khiến Dzyuba dần trở thành người thừa. Nửa đầu mùa giải 2017/18, anh chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 15 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Nga.

Lukaku nước Nga: Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng World Cup - Ảnh 1.

Dzyuba từng bị Zenit coi như người thừa.

Không thể cạnh tranh, Dzyuba phải đến Arsenal Tula theo hợp đồng cho mượn để được ra sân. Tại CLB này, tiền đạo sinh tại Moscow tìm lại sự tự tin trước khung thành, ghi 6 bàn trong 10, suýt nữa giúp Arsenal Tula lọt giành suất đá sơ loại Europa League.

Nỗ lực tuyệt vời giúp Dzyuba trở lại ĐT Nga sau gần 2 năm vắng bóng, góp mặt tại World Cup 2018. Nhưng mọi thứ không dễ dàng khi trên tuyển Nga vẫn còn những chân sút khác được tin dùng hơn.

Dzyuba không than phiền về chuyện ngồi dự bị. Anh chăm chỉ tập luyện, kiên nhẫn chờ thời cơ. Và rồi ở trận gặp Saudi Arabia, Dzyuba được vào sân. Mất 89 giây để anh ghi tên mình lên bảng tỉ số với một cú đánh đầu chính xác. Tính đến thời điểm ấy, Dzyuba mới được chơi cho ĐT Nga khoảng 20 phút trong gần 2 năm.

Lukaku nước Nga: Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng World Cup - Ảnh 2.

Tới cuộc đọ sức với Ai Cập, Dzyuba tiếp tục gây ấn tượng. Anh khiến hậu vệ đối phương lúng túng đốt lưới và sau đó tự mình ghi một bàn thắng.

HLV Stanislav Cherchesov tự hào nói về "vũ khí bí mật" của mình: "Chúng tôi nắm được điểm yếu của Ai Cập và Dzyuba rất hợp để đá cắm trong trận này".

Trong không khí tưng bừng sau chiến thắng 3-1 trước Ai Cập, Dzyuba giống như một thủ lĩnh tinh thần của ĐT Nga. Vẫn với tính cách đầy mạnh bạo, anh hào hứng nói:

"Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn những người hâm mộ đã cổ vũ toàn đội, cả trên sân lẫn qua màn hình TV. Có lẽ tôi đang hơi bạo dạo quá, nhưng lúc này chúng tôi muốn vô địch World Cup".

Theo Thừa Phong

Trí thức trẻ

Trở lên trên