MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Malaysia: Đi chợ đêm mua dây đồng hồ cũ, người đàn ông phát hiện mình 'trúng lớn'

16-10-2022 - 15:32 PM | Sống

'May mắn thường tìm đến với bạn vào những lúc không ngờ nhất', câu nói này có vẻ rất đúng trong trường hợp của người đàn ông này.

Gabriel Garcia Marquez (1928 - 2014), nhà văn người Colombia từng nói thế này, "Đừng quá giãy giụa, những điều tốt nhất xảy ra khi không ngờ tới". Và quả thật, câu nói của ông Gabriel tỏ ra khá đúng với một người đàn ông tới từ Malaysia.

Theo thông tin của tờ báo Singapore, Mothership, vào hôm 12/10 vừa qua, một người đàn ông tên là Mohamad Kitartech đã chia sẻ câu chuyện "hiếm có khó tìm" của mình trong một bài đăng ở một hội nhóm Facebook mang tên Emas Used Atau Terpakai Sahaja.

Malaysia: Đi chợ đêm mua dây đồng hồ cũ, người đàn ông phát hiện mình trúng lớn - Ảnh 1.

Anh Mohamad đi chợ đêm và mua 1 chiếc dây đồng hồ cũ.

Theo bài đăng nói trên, mới đây, anh Mohamad đã đi chợ đêm Karrat ở thành phố Johor Bahru, thuộc bang Johor, Malaysia. Chợ đêm này hoạt động gần như hàng đêm và được nhiều người Singapore lui tới.

Malaysia: Đi chợ đêm mua dây đồng hồ cũ, người đàn ông phát hiện mình trúng lớn - Ảnh 2.

Nhìn qua, đây là 1 cái dây không có gì đặc biệt.

Trong khi dạo bộ tại đây, anh Mohamad đã mua được một cái dây đeo đồng hồ hàng second-hand bằng kim loại màu vàng với giá là 10 Ringgit, tương đương khoảng 50.000 đồng. Cảm thấy cái dây này không hề tầm thường, anh Mohamad đã đem nó đến một cửa hàng ở gần nha để kiểm tra thì hóa ra, cái dây này thực sự có chứa vàng 999 bên trong.

Malaysia: Đi chợ đêm mua dây đồng hồ cũ, người đàn ông phát hiện mình trúng lớn - Ảnh 3.

Cái dây nặng 41,44g.

Malaysia: Đi chợ đêm mua dây đồng hồ cũ, người đàn ông phát hiện mình trúng lớn - Ảnh 4.

Tổng số lượng vàng anh Mohamad thu được là 28,6g.

Sau khi về đến nhà, anh Mohamad đã đem cái dây này lên cân thì thấy nó nặng 41,44g. Anh cũng thực hiện một thí nghiệm đơn giản để xem nó có chứa bao nhiêu vàng bên trong bằng cách tháo từng mắt xích trên cái dây da. Loại bỏ các kim loại thường đi, anh Mohamad đã thu được 24,91g vàng 999 (vàng nguyên chất chiếm 99,9%) và 3,7g vàng 750 (vàng nguyên chất chiếm 75% - còn gọi là vàng ý), như vậy tổng số lượng vàng thu được là khoảng 28,6g.

Malaysia: Đi chợ đêm mua dây đồng hồ cũ, người đàn ông phát hiện mình trúng lớn - Ảnh 5.

Trong đó vàng 999 là 24,91g.

Malaysia: Đi chợ đêm mua dây đồng hồ cũ, người đàn ông phát hiện mình trúng lớn - Ảnh 6.

Vàng 750 là 3,7g.

Mặc dù tổng khối lượng vàng mà anh Mohamad thu được nặng chưa đầy 30g, tức là tương đương với 3 quả trứng chim cút, nhưng giá trị của chúng lại khá lớn, nếu đổi ra tiền Việt thì tương đương lên tới khoảng hơn 38 triệu.

"Tôi đã gặp may mắn khi mua dây đồng hồ tại Chợ Karat. Test thử gần nhà thì ra vàng 999. Cái dây nặng 41,44 gam, sau khi tháo nẹp, tổng khối lượng vàng thu được là 28,6 gam, trong đó vàng 999 là 24,91 gam và vàng 750 là 3,7gram. Cảm ơn Thánh Allah", anh Mohamad viết trong bài đăng trên Facebook.

Cũng theo một bình luận của anh Mohamad thì anh sở hữu một cửa hàng bán vàng nhỏ và cũng khẳng định rằng anh không hề bịa ra câu chuyện trên.

Nguồn: Mothership

Theo Thanh Hương

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên