MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mạo nhận người thừa kế của gia đình tỷ phú kim cương, "kẻ lừa đảo Tinder" lừa tiền vô số phụ nữ rồi đối diện cái kết đắng

04-03-2022 - 20:15 PM | Sống

Simon Leviev (tên thật là Shimon Hayut) đã lừa gạt vô số phụ nữ, thuyết phục họ chuyển số tiền lớn cho mình.

Nổi tiếng với việc chuyên lừa đảo tình cảm phụ nữ để lấy tiền, mới đây Simon Leviev đã sập bẫy lừa đảo trên mạng. Cụ thể, vì muốn xác minh tài khoản mạng xã hội và xóa sạch tài khoản giả mạo, "Kẻ lừa đảo Tinder" đã bị một người phụ nữ lừa hơn 152 triệu đồng. Người phụ nữ này nói đây là phí làm dấu tích xanh cho tài khoản Instagram của Simon.

Sau khi liên lạc với Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram), Simon phát hiện bản thân đã sập bẫy. Người phụ nữ kia đã tẩu tán cùng với hơn 152 triệu đồng và xóa mọi dấu vết trên mạng xã hội.

Cách đây không lâu, Page Six đưa tin gia đình tỷ phú kim cương Leviev thật đâm đơn kiện Simon vì tội mạo danh và trục lợi trên danh nghĩa của gia đình Leviev.

Ông trùm kim cương người Nga gốc Israel Lev Leviev và gia đình - bao gồm cả con gái Chagit Leviev, hiện là Giám đốc điều hành của Tập đoàn LLD Diamonds ở Mỹ - đã thực hiện hành động pháp lý, chống lại kẻ lừa đảo khét tiếng Shimon Heyada Hayut.

"Trong một thời gian dài, Simon đã ngụy tạo rằng anh ta là con trai của Lev Leviev và nhận được vô số lợi ích (bao gồm cả những lợi ích vật chất), xảo quyệt và sử dụng những từ ngữ giả dối, tự nhận mình là một thành viên của Gia tộc Leviev. Anh ta sẽ phải trả giá cho những tội lỗi đã gây nên.

Simon thậm chí còn sử dụng nhãn hiệu LLD Diamonds để khiến các nạn nhân tin rằng anh ta thực sự là một phần của công ty kim cương và là thành viên của gia đình Leviev", đơn kiện của gia đình Leviev viết.

Dựa trên chữ ký của Simon, anh giả danh là CEO của nhãn hiệu kim cương.

Mạo nhận là người thừa kế, kẻ lừa đảo Tinder bị gia đình tỷ phú kim cương thật đâm đơn kiện, đòi bồi thường  - Ảnh 1.

Gia đình kim cương Leviev thực sự đang có hành động pháp lý chống lại "Kẻ lừa đảo Tinder".

Mạo nhận là người thừa kế, kẻ lừa đảo Tinder bị gia đình tỷ phú kim cương thật đâm đơn kiện, đòi bồi thường  - Ảnh 2.

Simon lừa gạt tình cảm và tiền bạc của phụ nữ.

"Shimon Hayut là một kẻ lừa đảo đã đánh cắp danh tính của gia đình chúng tôi. Anh ta đã cố gắng lợi dụng danh nghĩa tốt đẹp của chúng tôi để lừa các nạn nhân hàng trăm tỷ đồng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi danh tính và hành động thực sự của anh ta đã được phơi bày trên toàn cầu, và hy vọng điều này sẽ chấm dứt những hành động vô đạo đức của anh ta", Chagit Leviev chia sẻ.

Ngoài ra, Guy Ophir, luật sư của gia đình Leviev, cho biết đây chỉ là khởi đầu của các vụ kiện khác. Gia đình Leviev cũng tố cáo Simon đã lừa dối, giả mạo và làm tổn thương phụ nữ, nam giới và cả doanh nghiệp ở Israel cũng như trên toàn thế giới.

Cụ thể, Simon đã sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder để xác định vị trí những người phụ nữ mà sau đó anh ta thao túng tình cảm, kiếm tiền một cách xảo quyệt. Cuối cùng, Simon ta thuyết phục họ chuyển số tiền lớn cho anh dưới chiêu bài trốn chạy những cá nhân có ý định làm tổn thương anh ta.

Simon đã thụ án 2,5 năm trong một nhà tù Phần Lan sau khi bị kết tội lừa dối ba phụ nữ. Anh cũng phải ngồi tù 15 tháng tại một nhà tù ở Israel sau khi bị kết án 4 tội danh gian lận. Tuy nhiên anh được thả tự do sau 5 tháng.

Hiện, "Kẻ lừa đảo Tinder" đang sống trong căn hộ cao cấp ở Israel với bạn gái người mẫu. Page Six cho biết Simon đang cố gắng thoát khỏi tai tiếng bằng cách bán áo phông với logo vô vị: "Nếu cô ấy thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ cho bạn vay một khoản tiền".

Giám đốc điều hành Tập đoàn Leviev Mỹ, Chagit chia sẻ rằng công ty gia đình đã hoạt động được 40 năm, cung cấp những viên kim cương độc đáo và quý hiếm cho các nhà kim hoàn hàng đầu trên thế giới, cũng như các ngôi sao như Salma Hayek, Charlize Theron và hoàng gia quốc tế.

Mạo nhận là người thừa kế, kẻ lừa đảo Tinder bị gia đình tỷ phú kim cương thật đâm đơn kiện, đòi bồi thường  - Ảnh 3.

Gia đình tỷ phú kim cương Leviev không có con trai tên Simon.

Gia đình Leviev lần đầu biết đến Simon vào năm 2017. Gia đình có 9 người con, trong đó 5 trai - không ai có tên Simon - và 4 người con gái.

"Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu nghe tin từ các đại lý kim cương rằng anh ta đã đứng tên chúng tôi làm ra những tấm séc trị giá gần 8 tỷ đồng. Nhưng đó không phải séc của chúng tôi.

Sau đó, một công ty khác gọi và nói chúng tôi nợ họ hơn 13,7 tỷ đồng tiền mua máy bay tư nhân. Họ gửi cho tôi bức ảnh hộ chiếu của Shimon Hayut", Chagit nói.

Chagit đã đến báo cáo cảnh sát ở Israel. Tuy nhiên, Simon đã di chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau. Do vậy, việc theo dõi trở nên khó khăn.

Cú sốc lớn nhất của gia đình kim cương Leviev là xem phim tài liệu có tựa "The Tinder Swindler" của Netflix, phát hành vào đầu tháng 2. Qua đó, gia đình Leviev thấy mức độ thiệt hại của nạn nhân và sự thao túng của Simon.

Chagit cho biết đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và chắc chắn còn nhiều nạn nhân khác. Gia đình tỷ phú Leviev cũng có bằng chứng về việc Simon sử dụng các công ty cho thuê, du thuyền, cho thuê căn hộ cao cấp.

Mạo nhận là người thừa kế, kẻ lừa đảo Tinder bị gia đình tỷ phú kim cương thật đâm đơn kiện, đòi bồi thường  - Ảnh 4.

Chagit Leviev cảm thấy vui mừng khi tội ác của Simon đã được phơi bày.

Mọi khoản tiền thu được từ vụ kiện sẽ được trả lại cho các nạn nhân của Simon. Gia đình Leviev cũng lấy làm tiếc cho những người này.

"Mặc dù là công ty kim cương lớn, chúng tôi cũng là nạn nhân. Chúng tôi nhận được nhiều lời đe dọa, cuộc gọi trêu đùa vô tận. Tôi tin rằng bộ phim đã không làm tốt việc giải thích rằng chúng tôi không liên quan đến Simon", Chagit tâm sự.

Thêm vào đó, Chagit cảm thấy sốc khi biết Simon gần đây đã ký hợp đồng với một công ty Hollywood. "Anh ta không thuộc về Hollywood. Anh ta là tội phạm".

Shimon Hayut là kẻ đã lừa đảo vô số phụ nữ với số tiền hơn 228 tỷ đồng thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Anh đánh bóng tên tuổi để có được thứ anh muốn.

Shimon Hayut tự tái tạo bản thân thành Simon Leviev, con trai hư cấu thừa kế tài sản của Lev Leviev, một tỷ phú kim cương.

Anh ta thu hút phụ nữ và tài trợ cho lối sống sang trọng của mình, ăn tối tại các nhà hàng đắt tiền, ở trong các khách sạn đắt tiền và bay riêng... Sau khi bị lộ, anh ta đã bị cấm sử dụng các ứng dụng hẹn hò như Hinge và Tinder.

Mạo nhận là người thừa kế, kẻ lừa đảo Tinder bị gia đình tỷ phú kim cương thật đâm đơn kiện, đòi bồi thường  - Ảnh 5.

Shimon Hayut tự tái tạo bản thân là người thừa kế của tỷ phú kim cương Lev Leviev.

Theo Page Six, Fortune

https://cafef.vn/mao-nhan-nguoi-thua-ke-cua-gia-dinh-ty-phu-kim-cuong-ke-lua-dao-tinder-lua-tien-vo-so-phu-nu-roi-doi-dien-cai-ket-dang-20220304164425708.chn

Lam Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên