MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất tích 20 năm, "bà hoàng làm thuê" tái xuất vén màn bí mật tin đồn kiếm lương khủng 685 tỷ đồng/năm: Đó là tin đồn, nhưng tôi thực sự đáng giá!

07-03-2023 - 20:23 PM | Sống

Mất tích 20 năm, "bà hoàng làm thuê" tái xuất vén màn bí mật tin đồn kiếm lương khủng 685 tỷ đồng/năm: Đó là tin đồn, nhưng tôi thực sự đáng giá!

Ngô Thế Hồng- nữ doanh nhân của thế kỷ 20, người từng hai lần được tạp chí “Fortune” vinh danh là “Nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất thế giới” và được “Business Weekly” công nhận là “Nhân vật có tầm ảnh hưởng của Châu Á” gần đây đã xuất hiện trên truyền thông sau gần 20 năm mất tích.


Trong lần phỏng vấn này, bà chia sẻ với truyền thông về tin đồn “nữ hoàng làm thuê” với mức lương 2 triệu tệ (685 tỷ đồng) mỗi năm, đồng thời giải thích vì sao lại biến mất khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Hành trình huyền thoại của bà Ngô Thế Hồng bắt đầu từ năm 16 tuổi liều mạng kiếm tiền để thoát nghèo. Từ khi chỉ là một y tá vừa học hết cấp hai cho đến khi ngồi vào vị trí tổng giám đốc Microsoft Trung Quốc. Từ mức lương 30 tệ (100 nghìn đồng) ít ỏi đến tin đồn “bà hoàng làm thuê” lương 2 triệu tệ (685 tỷ) mỗi năm.

Cú “ngược dòng” của bà hoàng làm thuê: Nỗ lực học tập để thoát nghèo

Mất tích 20 năm, bà hoàng làm thuê tái xuất vén màn bí mật tin đồn kiếm lương khủng 685 tỷ đồng/năm: Đó là tin đồn, nhưng tôi thực sự đáng giá! - Ảnh 1.

Ngô Thế Hồng sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Vì xuất thân nghèo khó nên dù học rất giỏi nhưng bà vẫn phải bỏ học khi vừa lên cấp hai.

Không học cấp 3, bà được người quen giới thiệu vào làm y tá trong một bệnh viện.

Năm 1979, Ngô Thế Hồng lúc đó 16 tuổi phát hiện mình bị bệnh bạch cầu. Kể từ đó, mỗi ngày bà đều đối mặt với kim tiêm, truyền dịch và những thông báo nguy hiểm.

Sau quá trình điều trị, vượt qua bệnh hiểm nghèo, Ngô Thế Hồng đã có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống mà trước nay bà chưa từng có. Bà cảm thấy cuộc đời mình như bước sang trang mới, vì thế bà nhen nhóm hy vọng sẽ có một cuộc sống khác xưa.

Những ngày tháng nghèo khó đó khiến Ngô Thế Hồng từ bỏ nghề y tá ăn không đủ no mặc không đủ ấm bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới.

Thời điểm đó, trong mắt nhiều người được vào một công ty nước ngoài với mức lương siêu cao là điều cực kỳ vinh hạnh, Ngô Thế Hồng cũng nghĩ vậy.

Nhưng nếu muốn vào công ty nước ngoài thì nhất định phải biết tiếng Anh, thế là bà cố gắng học tiếng Anh, mất nửa năm vất vả học tập cuối cùng bà cũng vượt qua được kì thi tiếng anh cao cấp.

Nhưng bà lại nghĩ, công ty nước ngoài ngoại trừ yêu cầu tiếng Anh còn đòi hỏi ứng viên phải có trình độ học vấn tối thiểu là cao đẳng.

Vì thế, Ngô Thế Hồng lại tiếp tục dành một năm rưỡi để tự học và thi lấy bằng đại học.

Cơ hội luôn dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng. Năm 1985, khi văn phòng IBM Bắc Kinh tuyển dụng nhân tài với nhiều ngôn ngữ khác nhau và mức lương rất hậu hĩnh, nhận thấy bản thân đáp ứng đủ điều kiện nên Ngô Thế Hồng đã lập tức ứng tuyển.

Sau thời gian chăm chỉ học hành để vượt qua tất cả các bài kiểm tra của công ty, Ngô Thế Hồng thành công bước chân vào IBM.

Từ nhân viên bán hàng đến giám đốc điều hành của Microsoft

Nhưng khi vào làm việc ở IBM, công việc của Ngô Thế Hồng lại không được thuận buồm xuôi gió như những nhân viên làm việc ở các tập đoàn nước ngoài khác.

Là một nhân viên mới, bà chỉ làm những việc hành chính cấp thấp như pha trà rót nước, dọn dẹp và mua đồ văn phòng phẩm. Vì nhà nghèo quê mùa nên bà bị bắt nạt đủ điều, trở thành chân chạy vặt trong công ty.

Đối mặt với tất cả những sỉ nhục mà bản thân phải chịu đựng, Ngô Thế Hồng tự nhủ: “Một ngày nào đó, mình sẽ leo lên vị trí lãnh đạo của công ty, để mọi người không thể tùy tiện sỉ nhục mình nữa”.

Để thay đổi mọi thứ, bà bắt đầu làm việc và học tập chăm chỉ hơn, làm việc không kể ngày đêm, cố gắng trở thành đại diện bán hàng của IBM bởi vì đó là công việc do người Trung Quốc đảm nhận tại được trả lương cao nhất và được tôn trọng tại IBM.

Vì thế, bắt đầu từ lúc đó mỗi ngày bà đều là người đi làm sớm nhất và tan làm muộn nhất, sau khi làm tốt mọi công việc của mình, bà sẽ tận dụng thời gian và cơ hội để học hỏi kinh nghiệm từ những nhân viên cũ.

Mất tích 20 năm, bà hoàng làm thuê tái xuất vén màn bí mật tin đồn kiếm lương khủng 685 tỷ đồng/năm: Đó là tin đồn, nhưng tôi thực sự đáng giá! - Ảnh 2.

Cứ như vậy, chỉ trong vòng nửa năm, nhờ dám nghĩ dám làm cùng với thành tích xuất sắc, bà trở thành giám đốc khu vực đầu tiên của IBM, sau đó là một trong những người đầu tiên đến trụ sở chính ở Mỹ để nghiên cứu chiến lược, cuối cùng trở thành tổng giám đốc khu vực Nam Trung Quốc đầu tiên của IBM.

Bà mất 12 năm để từ một nhân viên bán hàng trở thành tổng giám đốc khu vực Nam Trung Quốc, trở thành nhân viên có tốc độ thăng chức nhanh nhất tại IBM chi nhánh Trung Quốc.

Sau khi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc khu vực, chỉ trong 3 năm, doanh số bán hàng của khu vực Nam Trung Quốc tăng gấp đôi, bắt kịp doanh số ở Thượng Hải- khu vực Đông Trung Quốc.

Từ đó, Ngô Thế Hồng được mệnh danh là “Nam Thiên Vương”, đồng thời trở thành nhân vật được IBM Trung Quốc kính trọng.

Tôi luyện nhiều năm khiến bà không còn cảm thấy mặc cảm, không cần chứng tỏ bản thân cũng không liều mạng tranh giành đấu đá nữa mà bắt đầu giảm dần bước chân, tìm cơ hội dừng lại, tiếp thêm năng lượng cho bản thân.

Năm 1997, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì Ngô Thế Hồng quyết định từ bỏ tất cả để đến Mỹ học MBA, nhưng thời điểm đó vì bố mẹ lâm bệnh nặng nên bà quyết định ở lại Trung Quốc.

Mất tích 20 năm, bà hoàng làm thuê tái xuất vén màn bí mật tin đồn kiếm lương khủng 685 tỷ đồng/năm: Đó là tin đồn, nhưng tôi thực sự đáng giá! - Ảnh 3.

Năm 1998, bà được Microsoft mời về là tổng giám đốc công ty và Ngô Thế Hồng đã lựa chọn đầu quân cho Microsoft.

Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở IBM, Ngô Thế Hồng nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và hoàn thành 130% doanh thu chỉ trong vòng 7 tháng, trở thành thần tượng được vô số người sùng bái.

Đáng tiếc vì hoàn cảnh thời thế, sau đó Ngô Thế Hồng tiết lộ đã từ chức khỏi Microsoft.

Sau khi hay tin, rất nhiều tập đoàn ngỏ ý mời Ngô Thế Hồng về làm việc. Cuối cùng, Ngô Thế Hồng đã chọn làm giám đốc điều hành và phó chủ tịch tập đoàn TCL Group, đồng thời giữ chức tổng giám đốc của TCL Information Industry.

Mất tích 20 năm, bà hoàng làm thuê tái xuất vén màn bí mật tin đồn kiếm lương khủng 685 tỷ đồng/năm: Đó là tin đồn, nhưng tôi thực sự đáng giá! - Ảnh 4.

Năm 2003, Ngô Thế Hồng được chẩn đoán bị bệnh tim và buộc phải nghỉ việc, lúc đó có tin đồn rằng mức lương của Ngô Thế Hồng tại TLC Group đã lên tới 200 triệu tệ (685 tỷ đồng).

20 năm ở ẩn

Năm 2002, bà từ chức giám đốc điều hành của TCL Group, sống cuộc sống bình dị trong 10 năm. Sau đó, bà hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện Oxfam với hi vọng ngày càng tiến xa hơn trên con đường đóng góp cho cộng đồng.

Sau đó vào năm 2012, Ngô Thế Hồng lại bước chân vào con đường khởi nghiệp nhưng lần này bà gặp thất bại nặng nề, rơi vào trầm cảm. Sau thời gian dài vật lộn trong đau khổ, năm 2013 Ngô Thế Hồng tìm được bước ngoặt trong cuộc đời mình- trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp. Sự đồng hành của bà đã giúp rất nhiều doanh nhân vượt lên chính mình, tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Mất tích 20 năm, bà hoàng làm thuê tái xuất vén màn bí mật tin đồn kiếm lương khủng 685 tỷ đồng/năm: Đó là tin đồn, nhưng tôi thực sự đáng giá! - Ảnh 5.

Trong lần xuất hiện gần nhất, trả lời về mức lương 685 tỷ đồng, bà Ngô Thế Hồng khẳng định đó hoàn toàn là sự là tin đồn bị thổi phồng. Tuy nhiên, bà chia sẻ rằng, giá trị của bà hoàn toàn không thấp hơn. Ngô Thế Hồng nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người đứng đầu và giỏi nhất. Nhưng mặc dù tôi không nghĩ mình đáng giá 200 triệu nhân dân tệ, nhưng tôi nghĩ mình nên đáng giá ở cấp độ cao nhất trên thị trường."

Ngô Thế Hồng cũng từng nói: "Đừng sợ phạm sai lầm. Về cơ bản, chỉ người không làm gì cả mới phạm sai lầm. Hãy đi ra ngoài và phạm một vài sai lầm đẹp đẽ để cuộc đời không vô ích!"

Ngoài sự nghiệp thành công, Ngô Thế Hồng còn rất thường xuyên làm từ thiện, cống hiến cho cộng đồng.

Nói về cuộc đời Ngô Thế Hồng, Du Mẫn Hồng cho rằng: “Quá trình trưởng thành của Ngô Thế Hồng tượng trưng cho sự kiên cường của một thế hệ, những gập ghềnh bà trải qua tượng trưng cho những thăng trầm của một thế hệ. Có thể thời gian dễ dàng khiến thế giới quên đi một người, nhưng hạnh phúc và trí tuệ của bản thân chỉ có ý nghĩa khi đi qua hết những giông bão cuộc đời”.

Có lẽ đúng như vậy thật, chỉ khi vượt qua hết trắc trở, bạn mới có thể phá vỡ những rào cản trong sự nghiệp và cuộc sống.

Hoa Thu

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên