MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MC Lại Văn Sâm bật khóc nói về hối tiếc lớn nhất cuộc đời: 'Cha mất không được nhìn mặt'

30-10-2023 - 18:31 PM | Sống

'Một năm nữa tôi mới về, ba tôi không thể đợi được. Lúc đó, tôi cứ tự trách mình sao không gửi thuốc về sớm hơn cho ba', MC Lại Văn Sâm nói.

Mới đây, tại Chương trình Có hẹn với thanh xuân, MC Lại Văn Sâm cùng NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào và nghệ sĩ Thanh Thủy ngồi quây quần ăn bữa cơm thân mật với nhau. MC Lại Văn Sâm bồi hồi nói: "Đây là bữa ăn ngon nhất, làm tôi nhớ đến những bữa ăn gia đình, nếu đầy đủ mọi người được thì vui biết bao".

Nghệ sĩ Hồng Đào nghe vậy liền xúc động chia sẻ: "Nghề của chúng tôi nó vậy, các ngày lễ tết luôn vắng mặt để đi làm. Trong suốt những năm con gái lớn của tôi học mẫu giáo tới lớp 12, vợ chồng tôi đều không ở nhà vào ngày lễ tết để chăm sóc con. Ở nước ngoài, ngày đầu năm mới rất quan trọng, là lúc để mọi người quây quần, tặng quà nhau. Nhưng tôi lại phải đi show vào những ngày đó.

MC Lại Văn Sâm bật khóc nói về hồi tiếc lớn nhất cuộc đời: Cha mất không được nhìn mặt, gửi thuốc không kịp - Ảnh 1.

Hồng Đào ôm Lại Văn Sâm bật khóc

Con gái tôi hồi đó hay viết nhật ký gửi cô giáo. Cô giáo đọc xong cũng hỏi tôi làm gì mà cứ đến cuối tuần, lễ tết lại để con cho ông bà ngoại. Tôi cũng chỉ biết trình bày là do công việc. Và tôi vẫn cứ đi làm, quên hẳn việc phải ở bên con ngày lễ tết, cuối tuần.

Cho đến năm con tôi vào đại học, tôi mới nhận ra suốt 18 năm qua chưa có một ngày lễ tết nào tôi ở nhà với con. Tôi tiếc nuối, nghĩ giá mà mình bớt tham công việc để ở nhà cùng con thì đã có nhiều kỷ niệm hơn.

Và trong năm đó, tôi quyết định không nhận show ngày tết để ở nhà cùng con. Nhưng lúc này con tôi đã đi học đại học ở xa và nó chỉ về nhà vài ngày để ăn tết rồi lại đi, không còn kiểu ở nhà đợi tôi về ăn tết, nên tôi bị hẫng.

Tới lúc về lại trường học, con nhắn cho tôi: "Mẹ ơi con về nhà rồi". Tôi đọc được tin nhắn của con buồn lắm vì nó coi chỗ đó mới là nhà, còn nhà tôi ở chỉ là chỗ để tới chơi".

Nghệ sĩ Hồng Đào vừa chia sẻ xong thì trên màn hình tivi hiện ra hình ảnh con gái cô đang gửi lời tâm sự, nhắn nhủ, cảm ơn tới cô từ phương xa. Hồng Đào vô cùng bất ngờ và xúc động đến mức bật khóc. Cô thốt lên: "Tôi thấy con tôi quá trưởng thành khi nói ra được những điều đó. Ở nhà nó ít nói lắm, chưa bao giờ nói những điều như vậy với tôi. Tôi biết con tôi thương tôi nhưng nó không bao giờ thể hiện ra ngoài bằng lời nói kiểu này. Nó chỉ dùng hành động và nhiều khi tôi bất ngờ".

Về phía mình, MC Lại Văn Sâm cũng bật khóc nói: "Người Việt Nam mình thường sống nội tâm nên ít biểu hiện tình cảm bằng lời nói với người thân trong gia đình.

Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nói con yêu ba, con yêu mợ lắm. Hồi đi học ở Nga, nếu có viết thư về thì ở đầu thư, tôi cũng chỉ dám viết ba hoặc mợ kính yêu, không bao giờ dám nói trực diện, nhưng trong thâm tâm rất yêu bố mẹ.

Tôi đi du học Nga năm 1975, tốt nghiệp năm 1981. Trong thời gian đó, tôi biết một người đồng hương ở thị xã Phú Thọ. Khi anh ấy về nước, tôi nhờ gửi cho cha một hộp thuốc.

Lúc quay trở lại Nga, anh báo tin cha tôi đã mất, thuốc gửi đã muộn rồi. Một năm nữa tôi mới về, ba tôi không thể đợi được. Lúc đó, tôi cứ tự trách mình sao không gửi thuốc về sớm hơn cho ba. Đó là điều tôi hối tiếc nhất không phải chỉ ở thanh xuân mà cho tới tận bây giờ, suốt cuộc đời.

Cũng may là trước khi mất, ba tôi cũng kịp nhìn được ảnh thằng cháu nội".

Theo Tùng Ninh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên