MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ bỉm lâu lâu gửi con cho ông bà để đi chơi, "hâm nóng" với chồng: "Không phải là ích kỉ, là sự cân bằng"

24-07-2024 - 20:50 PM | Sống

Dù đã làm mẹ, người phụ nữ vẫn cần học cách yêu thương bản thân.

Kết hôn và sinh con là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời của người phụ nữ. Khi làm mẹ rồi, chúng mình mới hiểu "yêu một người hơn cả bản thân" có nghĩa là thế nào. Ai cũng biết bất kì người mẹ nào cũng phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khi nuôi con, hạnh phúc, vui vẻ có nhưng mệt mỏi, khó khăn, buồn lo... cũng không phải là ít.

Có con rồi, mọi thứ gần như là dồn vào con, người mẹ thường sẽ "chỉ cần con hạnh phúc, mẹ ra sao cũng được". Nhưng những người phụ nữ hiện đại ngày nay thương con, yêu con và cũng biết yêu cả bản thân mình. Họ vẫn lo cho con một cuộc sống đủ đầy, và điều cần làm trước hết là giữ cho tinh thần, sức khỏe của mẹ được tốt.

Phải thừa nhận mẹ có hạnh phúc, vui vẻ thì mới có thể dồn toàn tâm toàn ý chăm lo cho con cái, gia đình. Một người mẹ suốt ngày đầu tắt mặt tối, bỏ quên chính bản thân sẽ có những lúc cảm thấy buồn phiền, cho rằng bản thân đã hi sinh quá lớn, từ bỏ hoài bão, sự nghiệp, từ đó kì vọng, đòi hỏi con cái phải giỏi, phải ngoan... để đáp ứng với những gì mẹ đã làm.

Mẹ bỉm lâu lâu gửi con cho ông bà để đi chơi, "hâm nóng" với chồng

Nhiều chị em chia sẻ, dù đã làm mẹ, làm vợ thì họ vẫn biết cách để yêu bản thân. Đơn cử lâu lâu gửi con cho ông bà để đi chơi, "hâm nóng" với chồng, cho bản thân khoảng thời gian riêng "chữa lành", để không bị stress hay trầm cảm. Đó không phải là sự ích kỷ, mà là cân bằng.

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến trái chiều xảy ra. Tuy nhiên, mỗi gia đình sẽ có quan điểm và cách chăm sóc con khác biệt. Điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp, chỉ cần mẹ hạnh phúc, vui vẻ tự khắc khiến việc trông nom, nuôi dạy con cái trở nên nhàn nhã hơn.

Mẹ bỉm lâu lâu gửi con cho ông bà để đi chơi,

- "Nói thật là có con rồi..mình luôn muốn đi du lịch là mang con theo cùng... còn đi làm bất đắc dĩ mới gửi cho ông bà".

- "Vợ chồng mình luôn muốn đưa con theo cùng, không thể gửi con cho ai để đi chơi kiểu này. Vì 2 vợ chồng mình cùng chăm con từ bé, cùng con đi khắp nơi. Em bé không chỉ là con, còn là bạn đồng hành cùng ba mẹ, có nhiều lần ngoại bảo đưa con về ngoại mà ngoại chăm ít hôm, chông mình đã nhảy dựng lên, đi đâu cả nhà sẽ cùng đi, không xa con được".

- "Con bé có ông bà chăm cho là tranh thủ hâm nóng tình cảm vợ chồng thôi. Còn con lớn biết rồi thì sẽ cho đi trải nghiệm gia đình là được. Nhiều người áp lực ghê".

- "Đôi khi ích kỷ chút đi hâm nóng tình cảm còn hơn là cãi vã ly hôn con lại khổ hơn. Lúc đấy ông bà lại nuôi cả mẹ lẫn con".

Thế còn các mẹ, ý kiến của các mẹ ra sao?

Theo An Chi

Phụ Nữ Số

Trở lên trên