MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ qua đời, 3 con gái U70 kiện bố và em trai mình vì di chúc bất thường chỉ có tên 1 người: Toà án đưa ra phán quyết ít ai ngờ

02-10-2024 - 20:32 PM | Sống

Mẹ qua đời, 3 con gái U70 kiện bố và em trai mình vì di chúc bất thường chỉ có tên 1 người: Toà án đưa ra phán quyết ít ai ngờ

Người phụ nữ Trung Quốc ban đầu muốn chia đều tài sản cho 6 người con nhưng lại thay đổi di chúc sau khi bị đột quỵ.

Năm 2019, vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình gốc Hoa họ Trần tại Essex, Anh đã gây chú ý dư luận địa phương khi các con gái đã kiện bố và em trai mình ra tòa.

Cụ thể, ông bà Trần sau khi đến Anh vào năm 1965 đã mở một nhà hàng có tiếng, cộng thêm các khoản đầu tư bất động sản thông minh giúp họ tích lũy khối tài sản lớn. Họ có với nhau 6 người con, 5 con gái và một con trai tên Winston.

Bà Trần từng bày tỏ mong muốn sẽ chia đều tài sản cho cả 6 người con. Thế nhưng khi bà qua đời vào năm 2015, di chúc được công bố cho thấy toàn bộ nhà hàng cùng các bất động sản đều được trao lại cho con trai Winston vốn đã khá giả. Điều này khiến 3 trong số 5 người con gái cảm thấy bất mãn.

Mẹ qua đời, 3 con gái U70 kiện bố và em trai mình vì di chúc bất thường chỉ có tên 1 người: Toà án đưa ra phán quyết ít ai ngờ- Ảnh 1.

Một trong những nhà hàng gia đình họ Trần sở hữu

Cô Ivy, 61 tuổi đã cùng chị gái Rose, Ruby kiện bố và em trai ra tòa với lý do “di chúc không thể hiện đúng nguyện vọng của mẹ, đã có sự can thiệp và gây áp lực từ người khác”. Chỉ có con gái Lia đứng về phía Winston, người chị thứ 5 Lydia không đưa ra quan điểm về vụ tranh chấp này.

Luật sư của Ivy là Aidan Briggs cho biết gia đình họ Trần dư giả về mặt tài chính nhưng không tìm được tiếng nói chung trong việc phân chia tài sản. Bản di chúc đầu tiên của bà Trần vào năm 2009 nêu rõ cách chia tài sản thừa kế: “Tôi luôn đối xử công bằng với các con. Con trai Winston sẽ thừa kế nhà hàng còn các con gái sẽ được chia đều bất động sản”.

Tuy nhiên bà bị đột quỵ ngay sau đó, sức khỏe suy yếu nên phải phụ thuộc vào chồng và con trai. Một bản di chúc mới đã lập ra vào năm 2011. Sau khi xem xét tình tiết và bằng chứng 2 phía đưa ra, Thẩm phán Milwyn Jarman đánh giá việc thay đổi di chúc có thể do bà Trần đã phải nhượng bộ trước áp lực do chồng và con trai gây ra.

Mẹ qua đời, 3 con gái U70 kiện bố và em trai mình vì di chúc bất thường chỉ có tên 1 người: Toà án đưa ra phán quyết ít ai ngờ- Ảnh 2.

Mẹ qua đời, 3 con gái U70 kiện bố và em trai mình vì di chúc bất thường chỉ có tên 1 người: Toà án đưa ra phán quyết ít ai ngờ- Ảnh 3.

Ông Trần và con trai Winston

Tuy nhiên luật sư của ông Winston phủ nhận việc 2 cha con tác động lên bà Trần, thậm chí còn cho rằng Winston không biết việc mẹ đã thay đổi di chúc. “Mẹ tôi là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Bà biết chính xác mình đang làm gì”, Winston nói trước tòa.

Thẩm phán Jarman lập luận, bà Trần sau khi bị đột quỵ sức khỏe yếu, phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác chăm sóc nên đã mất năng lực hành vi dân sự, bản di chúc theo đó cũng bị vô hiệu. Điều bất thường là bản di chúc mới được viết bằng tiếng Anh thay vì tiếng Trung bà thường sử dụng như trong di chúc cũ. “Bà Trần vốn muốn chia đều tài sản, tránh tranh chấp nhưng thật đáng buồn là việc này đã đi ngược mong muốn của bà” , ông Jarman nói.

Mẹ qua đời, 3 con gái U70 kiện bố và em trai mình vì di chúc bất thường chỉ có tên 1 người: Toà án đưa ra phán quyết ít ai ngờ- Ảnh 4.

Kết quả cuối cùng, Tòa án công nhận tính hợp pháp của di chúc cũ do bà Trần để lại, các con gái sẽ nhận được phần tài sản 3 triệu bảng Anh (98 tỷ đồng).

Trên thực tế, ông Trần được mô tả là người có tính cách gia trưởng, luôn khẳng định sau khi các con gái kết hôn sẽ không còn là thành viên nhà họ Trần nữa. Người đàn ông này chỉ muốn giao lại toàn bộ tài sản cho con trai, để con trai tiếp quản cơ nghiệp còn con gái “tay trắng”. Luật sư Aidan Briggs cho biết vụ kiện đã hoàn toàn chia cắt một gia đình vốn từng gắn bó chặt chẽ, cùng nhau gây dựng thương hiệu nhà hàng Trung Quốc ở địa phương.

Theo Daily Mail

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên