MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ tự tay sửa nhà, làm vườn đẹp cho con: "Nhà rộng chưa chắc đã tạo nên hạnh phúc"

18-08-2023 - 13:48 PM | Lifestyle

Riza tự nhận là một "bà mẹ toàn thời gian". Tất cả mọi điều cô làm, kể cả sửa lại nhà đều hướng đến sự phát triển của hai người con.

Tự tay trang trí không gian sống là niềm mơ ước của nhiều người trẻ và cô nàng tên Riza (Thuỵ Điển) cũng không ngoại lệ. Riza tự nhận bản thân là một bà nội trợ và "người mẹ toàn thời gian" của hai con nhỏ.

Toàn bộ căn nhà hiện tại đều được Riza mua sắm nội thất, sơn lại tường, cũng như lên ý tưởng thiết kế không gian sống. Cô nói mình muốn tạo nên một căn nhà - nơi gia đình nhỏ 4 người cảm nhận được sự an toàn và thoải mái. Riza cũng đã làm thêm một khu vườn nhỏ ở ban công, nhằm dạy con cách làm vườn và sống gần hơn với thiên nhiên.

Gia đình Riza

Một ngày làm nội trợ của Riza

Trước khi gia đình Riza chuyển đến, căn nhà chỉ có một vài món đồ nội thất cơ bản. Không gian sống gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 nhà vệ sinh. Riza chọn sơn lại tường màu trắng, trang trí nhà theo phong cách tối giản.

"Tôi biết nhiều gia đình không quan tâm trong nhà họ có những đồ vật nào, trang trí nhà cửa ra sao. Nhưng với tôi, không gian sống rất quan trọng, ít nhất là cho sự phát triển của những đứa trẻ.

Trước khi bắt tay làm nhà, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rằng mình muốn có một ngôi nhà như nào. Tôi chợt nghĩ, mình muốn căn bếp để nấu những bữa ăn ngon cho chồng và con. Tôi cũng muốn một phòng khách rộng rãi, hai vợ chồng ngồi trên sofa xem phim trong khi những đứa trẻ chạy vòng quanh khắp nhà. Tôi còn muốn làm một mảnh vườn nhỏ trên ban công, trồng thật nhiều cây xanh. Tôi dạy con gieo mầm hạt, trong khi chồng dạy con làm đất. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ có thể làm những chậu cây nhỏ, thay cho cả một khu vườn", Riza nói.

Phòng khách của gia đình Riza. Riza nói dọn dẹp nhà cửa là hoạt động hàng ngày yêu thích của cô

 

Những bức hình ghi đậm đấu ấn gia đình được treo ở nhiều nơi

 

Riza không chỉ khéo tay trong trang trí nhà cửa mà còn cắm hoa rất đẹp

 

Phòng bếp là khu vực yêu thích của Riza

 

Phòng ngủ của đôi vợ chồng

Riza nhớ lại, cô sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh không mấy dư dả. Thưở còn nhỏ, ước mơ của cô là có một căn phòng, được trang trí nội thất theo sở thích của mình. Cũng vì thế khi đã có gia đình riêng, cô luôn ấp ủ ước mơ sở hữu một căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cho hai đứa con. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhà, Riza cho rằng, nhà chỉ có diện tích lớn thì không tạo dựng nên hạnh phúc.

"Theo thời gian, những suy nghĩ của tôi về khái niệm 'căn nhà lý tưởng' cũng thay đổi. Tôi từng chỉ ước bản thân có một căn nhà rộng rãi là đủ. Nhưng khi đã có hai đứa trẻ, tôi lại muốn căn nhà tạo nên nét ấm cúng, tạo sự gắn kết giữa các thành viên. Trong căn nhà, các con chạy nhảy vui đùa và được dạy những kỹ năng cần thiết. Tối về, chúng tôi sẽ bỏ hết gánh nặng công việc và dành thời gian cho chúng".

Theo Riza, căn nhà lý tưởng là nơi bố mẹ và con cái có sự gắn kết

Riza tạo một khu vườn nhỏ trên ban công để dạy con cách làm vườn

Mẹ tự tay sửa nhà, làm vườn đẹp cho con: Nhà rộng chưa chắc đã tạo nên hạnh phúc - Ảnh 11.

Những đứa trẻ được dạy cách sống gần với thiên nhiên từ nhỏ

Nguồn: @Viggomommy

Mẹ tự tay sửa nhà, làm vườn đẹp cho con: "Nhà rộng chưa chắc đã tạo nên hạnh phúc" - Ảnh 12.

Theo VÂN ANH - DESIGN: HUYỀN TRANG

Trí thức trẻ

Trở lên trên