MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mới đầu năm, Ban phụ huynh của một lớp đã khẩu chiến cực căng, nguồn cơn bắt đầu từ... chai nước ngọt!

19-09-2024 - 17:25 PM | Sống

Nhiều ý kiến cho rằng, Ban phụ huynh của lớp phản ứng có phần hơi gay gắt.

"Chào các bác. Em cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ có trên mạng, mà nay lại xảy ra ở lớp 12 chỗ em. Bao năm liên hoan không sao, giờ chị phụ huynh lại còn đòi phải ép nước hoa quả cho các cháu liên hoan, chứ nước ép đóng chai cũng không được" - Đây là câu chuyện được một phụ huynh chia sẻ trên mạng xã hội mới đây và thu hút nhiều sự chú ý, bình luận của cộng đồng mạng.

Theo đó, người đăng bài có con học lớp 12, khi Ban phụ huynh bàn chuyện tổ chức liên hoan cho học sinh thì một phụ huynh trong lớp đã nêu ý kiến. Chị này cho rằng, cần suy nghĩ lại những buổi liên hoan, không nên cho các con uống nước ngọt, nước cam phẩm màu,... Ở nhà chị cấm con uống nước ngọt từ bé vì ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Vậy nên chị đề xuất nên thay nước ngọt bằng nước ép hoa quả hoặc nước lọc. "Vì em thấy đóng tiền quỹ lớp mà cho uống như thế thêm sinh bệnh", phụ huynh này nhắn tin thêm.

Mới đầu năm, Ban phụ huynh của một lớp đã khẩu chiến cực căng, nguồn cơn bắt đầu từ... chai nước ngọt!- Ảnh 1.

Bài đăng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng

Mới đầu năm, Ban phụ huynh của một lớp đã khẩu chiến cực căng, nguồn cơn bắt đầu từ... chai nước ngọt!- Ảnh 2.

Tin nhắn (khoanh đỏ) đề xuất đổi nước ngọt bằng nước ép hoặc nước lọc của vị phụ huynh gây ra tranh cãi

Ý kiến của chị nhận được 10 lượt thả tim từ các phụ huynh khác. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản đối. Một phụ huynh trong Ban phụ huynh cho hay: "Các con đã lớn, liên hoan 1,2 lần mỗi năm, uống gì trong các buổi liên hoan các con toàn quyền lựa chọn đồ uống bác à, mỗi phụ huynh tự nhắc con của mình giúp Ban phụ huynh. Ban phụ huynh không thể nhắc và giám sát từng con trong mỗi buổi liên hoan và chúng tôi luôn chọn trước các loại đồ uống an toàn trước khi các con gọi, tất nhiên không thể đảm bảo 100% an toàn, nhưng dù sao chúng tôi cũng tham gia cùng các bạn, nên bác yên tâm".

Một phụ huynh khác trong Ban cũng bày tỏ khá gay gắt: "Chị cấm con chị uống đi là tốt nhất chị ạ. Ban phụ huynh không theo chân con chị được, chị thông cảm cho chúng tôi".

Mới đầu năm, Ban phụ huynh của một lớp đã khẩu chiến cực căng, nguồn cơn bắt đầu từ... chai nước ngọt!- Ảnh 3.

Các phụ huynh khác phản đối

Cư dân mạng tranh luận:

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã để lại ý kiến. Hầu hết các bình luận đều cho rằng, vụ việc không có gì to tát và không đáng để cãi vã trong nhóm chat hay "đấu tố" trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng hiện có 2 con đang học cả bậc THCS và THPT bày tỏ: "Mình nghĩ Ban phụ huynh phản ứng có phần hơi gay gắt. Chị phụ huynh kia cũng vì lo lắng cho sức khoẻ của các con và chỉ đang nêu ý kiến. Nếu mọi người thấy ổn thì làm mà không ổn thì thôi. Hoặc có thể lấy ý kiến đó và tạo một cuộc bình chọn. Mình thấy có đến 10 lượt thả tim thì tức là cũng có tới 10 người đồng tình và cảm thấy ý kiến đó đúng".

Hay một cư dân mạng khác cũng cho rằng: "Mình hiểu ý của Ban phụ huynh tuy nhiên rõ ràng cách mọi người phản ứng đang có phần hơi thái quá, khiến không khí căng thẳng. Mình thấy bác phụ huynh nhắn ở dưới nói dễ chịu, hợp lý hơn. Liên hoan có nhiều loại nước để phù hợp với sở thích của các con. Cha mẹ thấy loại nước nào không phù hợp với con mình thì tự nhắc nhở để con không uống".

Được biết sau một ngày gây tranh cãi, hiện bài đăng "đấu tố" đã bị xoá.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên