MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cựu người mẫu sang Mỹ bị tấn công tới mức phải nghỉ việc nhiều lần, được chủ cho 40 ngàn đô mua ô tô

15-06-2024 - 21:21 PM | Sống

"Đầu tiên, tôi xin đi lau dọn cho một tiệm nail, phải lau chùi cả toilet. Tôi làm được 5, 6 ngày thì họ phát hiện ra chỗ tôi làm nên gọi điện tấn công chủ tiệm nail" - Trang Trần chia sẻ.

Mới đây, cựu người mẫu Trang Trần đã livestream chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ. Cô nói: "Trên đời này không ai ác bằng antifan. Tôi sang Mỹ cũng vất vả khó khăn lắm chứ không như mọi người nghĩ.

Một cựu người mẫu sang Mỹ bị tấn công tới mức phải nghỉ việc nhiều lần, được chủ cho 40 ngàn đô mua ô tô- Ảnh 1.

Trang Trần

Đầu tiên, tôi xin đi lau dọn cho một tiệm nail, phải lau chùi cả toilet. Tôi làm được 5, 6 ngày thì họ phát hiện ra chỗ tôi làm nên gọi điện tấn công chủ tiệm nail, chửi bới người ta. Người ta sợ quá, cho tôi nghỉ việc và cũng cho tôi 2000 đô gọi là tiền cho nghỉ ngang.

Tôi chuyển sang làm tiệm phở. Lần này tôi thông minh hơn, không đăng thông tin gì về tiệm phở lên, nhưng họ vẫn đi mò xem tiểu bang tôi ở có bao nhiêu tiệm phở để tìm được ra người chủ tiệm phở của tôi và chửi rủa, đe dọa người ta quá trời.

Chủ tiệm phở cũng sợ quá phải cho tôi nghỉ việc tiếp nhưng lại cho tôi tiền mua ô tô để đền bù. Người ta bảo tôi là cùng quê hương nên muốn giúp đỡ tôi vì thấy tôi chăm chỉ, chịu khó nhưng antifan làm dữ quá nên phảo cho tôi nghỉ.

Nói rồi chủ tiệm phở cho tôi hẳn 40 ngàn đô để đi mua ô tô đi làm. Người ta bảo bên này phải có ô tô mới đi làm được. Tôi tự thêm 5000 đô để mua được một chiếc ô tô.

Một cựu người mẫu sang Mỹ bị tấn công tới mức phải nghỉ việc nhiều lần, được chủ cho 40 ngàn đô mua ô tô- Ảnh 2.

Sau đó, tôi mua một chiếc máy cắt cỏ để đi gặt cỏ cho người ta. Tôi cứ đi cắt cỏ, đang cắt cỏ cho nhà một ông Tây thì có người chụp được đăng hình lên. Thế là antifan lại ùa vào chửi ông Tây đó, chửi bằng tiếng Anh luôn.

Ông Tây kia lại cho tôi nghỉ việc, bảo từ nay đừng làm cho nhà ông ấy nữa. Tôi lại phải bán chiếc máy cắt cỏ đi. Đáng lẽ tôi phải đi làm thuê làm mướn mà cũng bị dồn vào đường cùng.

Tôi quyết tâm làm chủ luôn, tự mở cửa hàng buôn bán. Một tháng tôi bán được mấy trăm đồng thôi nhưng không sao".

Được biết, Trang Trần hiện đang sống cùng chồng và mẹ chồng tại Mỹ và buôn bán, kinh doanh online.

Theo Tùng Ninh

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên