MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nam NSƯT: "Tôi và anh Thành Lộc đều không học đại học, chỉ học đến trung cấp"

23-10-2024 - 08:38 AM | Lifestyle

"Lúc má ba Thanh Nga còn sống, tôi vẫn chưa được diễn, chỉ ngồi cánh gà" – nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ.

Một nam NSƯT: "Tôi và anh Thành Lộc đều không học đại học, chỉ học đến trung cấp"- Ảnh 1.

Vừa qua, tại chương trình 5W1H, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ việc làm đạo diễn sân khấu của mình.

Anh nói: "Tôi và anh Thành Lộc giống nhau ở chỗ không học đại học, chỉ học đến trung cấp diễn viên kịch nói. Anh Thành Lộc học trước tôi 4 năm, tôi vào năm nhất thì anh Lộc học năm tư. Bởi vậy nên chúng tôi không học về đạo diễn.

Một nam NSƯT: "Tôi và anh Thành Lộc đều không học đại học, chỉ học đến trung cấp"- Ảnh 2.

Hữu Châu và Thành Lộc

Sau này, trong quá trình làm nghề, anh Lộc và tôi được làm việc với nhiều đạo diễn nên học được về nghề đạo diễn.

Hơn nữa, trong quá trình học trung cấp, chúng tôi cũng được ngồi cùng đạo diễn. Lúc các đạo diễn lên trả bài, chúng tôi lên diễn cho họ và lúc học thì chúng tôi được ngồi nghe cùng. Vì thế nên chúng tôi vô tình được gián tiếp học đạo diễn. Bản thân tôi cũng từng dựng rất nhiều vở diễn".

Tiếp đó, nghệ sĩ Hữu Châu chia sẻ về năng khiếu của mình: "Lúc má ba Thanh Nga còn sống, tôi vẫn chưa được diễn, chỉ ngồi cánh gà. Những đứa con nhà nòi như anh Thành Lộc và tôi đều có cách diễn, linh tính, cảm nhận khác các bạn đồng trang lứa. Nói thẳng, chúng tôi là con nhà nòi nên có cái khác, gọi là gen nghệ thuật, nghệ thuật ngấm vào máu từ khi ngồi cánh gà rồi.

Có những vai tôi phải tìm tòi nhưng có vai lại ngấm vào tôi từ hồi nào không hay, chỉ cần đọc kịch bản đúng một lần rồi lên diễn được luôn vì nhập vai luôn được, rồi cứ làm.

Một nam NSƯT: "Tôi và anh Thành Lộc đều không học đại học, chỉ học đến trung cấp"- Ảnh 3.

Thanh Nga

Tôi học ở má ba Thanh Nga ở cách không ráng diễn, trong tâm mình, hiểu biết của mình về vai diễn thế nào thì cứ diễn như thế. Hài thì khác, nhiều lúc phải làm quá lên nhưng chính kịch là không được ráng.

Ví dụ, tôi ấn tượng mãi vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga của má ba, năm đó tôi cũng 14 tuổi. Lúc đó, tôi coi má ba diễn cảnh truyền ngôi lại cho Lê Hoàng trước nguy cơ chiến tranh từ giặc Tống.

Má ba mặc áo dài đen bước ra sân khấu, tôi không hiểu vì sao má ba lại làm được điều đó khi diễn cảnh bước đi thôi cũng đầy tâm trạng. Hai vai má ba cứng ngắc như một bên là gia đình họ Đinh, một bên là non sông đất nước. Tôi không hiểu sao má ba có thể diễn được như vậy. Chỉ trong một tích tắc đó thôi đã cho thấy đâu là người diễn viên giỏi. Nhiều khi má ba không suy nghĩ trước mà bị vai diễn nhập quá nên tự diễn như vậy".


Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên