MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngày "cật lực" của hai bố con tình nguyện viên lao vào tâm dịch: "Còn khỏe là còn giúp mọi người!"

30-07-2021 - 15:08 PM | Sống

Cứ 6h sáng đến 6h tối, 2 bố con mặc trên người bộ đồ bảo hộ đến điểm tiêm vaccine COVID-19 tại các phường, các quận hỗ trợ hướng dẫn người dân các bước tiêm bất kể nắng hay mưa.

Còn khỏe là con giúp mọi người

TP HCM mùa này, mưa nắng bất chợt, vừa nắng chang chang, lúc sau đã đổ cơn mưa rào, công tác chống dịch của các lực lượng y tế, tình nguyện viên lẫn người dân càng vất vả. Vơ vội các giấy tờ, dụng cụ quan trọng tránh mưa, hướng dẫn bà con ổn định tinh thần anh Đinh Khắc Hùng (50 tuổi, ở Bình Thạnh, TP HCM) vội ngó xem cô con gái Đinh Châu Ngọc Minh có bị dính mưa không.

Hôm nay là ngày thứ 5 cô bé theo chân bố tham gia tình nguyện hỗ trợ điểm tiêm vaccine COVID-19 ở tận quận 1. Điểm tiêm cách nhà tận 10km, ấy thế cứ 6h sáng đến 6h tối 2 bố con đồng hành cùng các nhân viên y tế hướng dẫn bà con đến tiêm vaccine sao cho an toàn.

Một ngày cật lực của hai bố con tình nguyện viên lao vào tâm dịch: Còn khỏe là còn giúp mọi người! - Ảnh 1.

37 ngày rong ruổi tham gia chống dịch của anh Hùng.

Anh Hùng chia sẻ, hôm nay đã là ngày thứ 37 anh rong ruổi khắp các phường của quận 1 hỗ trợ các điểm tiêm. Cô con gái thì mới biết kết quả thi tốt nghiệp THPT và thi xong học bổng của Đại học FPT. Điểm thi tốt nghiệp ba môn khối D của Minh là 24,85 điểm. Ngoài ra, em còn được cộng thêm 4 điểm ưu tiên vì giải nhất và giải nhì Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố năm lớp 11 và 12. Thi xong Minh liền xin bố tham gia chống dịch luôn.

Hai vợ chồng anh Hùng luôn ủng hộ, vì trước đó cô bé đã xin đi nhưng do chưa thi xong nên anh không đồng ý. Hiện Minh đã rảnh vì thế anh ủng hộ con "2 chân 2 tay", bởi theo anh "còn khỏe là còn giúp mọi người".

"Vốn 2 vợ chồng cũng ham làm từ thiện, bà xã cũng là tổ trưởng tổ dân phố, đi xin rau củ về và phân phối cho bà con trong vùng, hỗ trợ truy vết. Hơn nữa, hàng ngày được nghe bố mẹ chia sẻ câu chuyện chống dịch, được xem những hình ảnh về các tình nguyện viên, khu cách ly và y bác sĩ, Minh cũng mong muốn đóng góp sức mình. Cu cậu em trai Minh đang học lớp 9 cũng đòi đi cùng nhưng do chưa đủ tuổi nên không được chấp nhận, đành phải ở nhà phụ cơm nước cho cả nhà", anh Hùng hài hước chia sẻ.

Trước khi đi cùng bố, anh Hùng đã huấn luyện con gái, hướng dẫn cách mặc, cởi đồ bảo hộ, cách khử khuẩn và giao tiếp sao cho an toàn. Hơn nữa ở điểm tiêm 2 bố con cũng được trang bị đồ bảo hộ đầy đủ, thực hiện đúng 5K và nắm chắc quy tắc an toàn nên yên tâm.

Một ngày quay cuồng hỗ trợ người dân

Buổi đầu đến điểm tiêm, con gái anh Hùng khá hồi hộp, anh cũng lo con chưa quen việc nên chỉ bảo con quan sát và làm chân sai vặt cho các anh chị y tá. Nhưng cô con gái khiến anh khá bất ngờ khi bắt nhịp rất nhanh với công việc, Minh được giao nhiệm vụ nhập liệu đối chiếu danh sách, nhập liệu thông tin người tiêm phòng vaccine COVID-19 luôn. Công việc cứ thế bắt đầu từ 7h30 tới khoảng 12h, sau đó nghỉ tới 13h rồi tiếp tục.

Mấy hôm nay, anh Hùng có thêm người đồng hành trên cung đường tình nguyện. Tại điểm tiêm, anh làm công việc điều phối, hướng dẫn và đo thân nhiệt cho người dân quận 1, giúp đỡ nhân viên y tế tiêm chủng, lấy mẫu xét nghiệm, huy động đóng góp để chuyển đến các bệnh viện dã chiến, bà con nghèo ở quận Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn.

Tranh thủ giờ trưa, anh còn đi tặng quà cho các cựu chiến binh, hưu trí có hoàn cảnh khó khăn ở quận Gò Vấp. Thỉnh thoảng quan sát Minh, thấy con bắt nhịp công việc nhanh, bản lĩnh và trưởng thành hơn, anh cảm thấy tự hào.

Một ngày cật lực của hai bố con tình nguyện viên lao vào tâm dịch: Còn khỏe là còn giúp mọi người! - Ảnh 2.

Ngọc Minh bắt nhịp với công việc rất nhanh nên được giao nhiệm vụ nhập liệu.

"Con bé mới tiêm vaccine được hơn 1 ngày, không sốt nhưng tay sưng và đau. Nhưng vì lực lượng y tế đang thiếu người, Minh vẫn xin được ra điểm để hỗ trợ, thấy con như thế tôi vui lắm", anh Hùng nói.

Cả nhà cùng quay cuồng chống dịch, nhiều người nói anh can đảm khi để con vào nơi lây nhiễm cao, nhưng anh Hùng cười tặc lưỡi trả lời: "Ai cũng sợ chết thì lấy ai chống dịch. Với lại tôi và vợ cũng đã chuẩn bị kịch bản, xếp sẵn quần áo vào vali để góc nhà, nếu có lệnh cách ly là đi luôn. Mỗi người chung tay một chút thì lực lượng y tế bớt đi gánh nặng".

Hơn nữa, anh Hùng cũng khoe, bản thân từng là bộ đội hải quan, sống kỷ luật và muốn hướng các con tự lập, thích nghi được với môi trường sống khó khăn nhất. May mắn anh và gia đình có sức khỏe, hơn những người sống ở khu vực cách ly, phong tỏa đang bị hạn chế điều kiện sống. Hơn nữa, công việc công ty có thể điều hành được từ xa nên anh yên tâm đi tình nguyện. Việc đồng ý cho con đi hỗ trợ chống dịch cũng là một cách tri ân xã hội.

Một ngày cật lực của hai bố con tình nguyện viên lao vào tâm dịch: Còn khỏe là còn giúp mọi người! - Ảnh 3.

Hành trình đầy thú vị của 2 bố con khi tham gia chống dịch.

Anh chia sẻ: "Tôi thường nhắc nhở các con, mình vẫn may mắn hơn nhiều người. Hàng ngày các con được mở tủ lạnh đầy đồ ăn, nằm phòng máy lạnh, trong khi biết bao người phải sống vất vả, giành giật sự sống. Thế nên còn khỏe là còn phải đi để hỗ trợ mọi người. Cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh, thì cuộc sống mọi người mới trở lại bình thường được".

6h tối công việc kết thúc, 2 bố con lại cùng nhau về nhà tắm rửa, ăn cơm và hoàn thành nốt công việc dang dở, sau đó nghỉ ngơi lấy sức ngày mai lại tiếp tục chiến đấu. Từ khi tham gia chống dịch, cô con gái cũng bớt dùng điện thoại đi, điều này khiến vợ chồng anh cũng rất vui mừng.

Theo Lê Liên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên