MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nữ NSND, Đại tá quân đội: Thấy học trò muốn bỏ nghề liền dạy một câu thấm thía

23-10-2024 - 22:35 PM | Lifestyle

"Lúc đó, bà tôi là NSND, Đại tá Hà Thủy có nói một câu vô cùng thấm thía" – Văn Mai Hương chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Have a sip, học trò của NSND, Đại tá Hà Thủy là ca sĩ Văn Mai Hương đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Thời điểm đầu tiên, tôi không biết được mình bị rơi vào cơn trầm cảm đâu. Chỉ tới khi tôi bị sốt rét, biến cố về sức khỏe, tôi mới nhận thấy mình trầm cảm.

Một nữ NSND, Đại tá quân đội: Thấy học trò muốn bỏ nghề liền dạy một câu thấm thía- Ảnh 1.

NSND Hà Thủy và Văn Mai Hương

Lúc đó, tôi không muốn ra ngoài giao lưu với ai, đi làm xong chỉ muốn về nhà và thích nói chuyện với chó cưng. Tôi cảm thấy chó cưng đồng cảm với mình hơn người.

Ban ngày, tôi vẫn đi làm, vẫn giao lưu vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng về nhà không muốn tiếp xúc với ai, mọi người gọi điện tôi không muốn nghe máy, nhắn tin không muốn trả lời.

Đặc biệt, tôi lại là người không thích nghe điện thoại nên tự cô lập mình. Dần dần mọi thứ nặng nề hơn. Cứ đến đêm là tôi bị sốt rét. Dù trời rất nóng nhưng tôi vẫn lạnh cóng, cứ phải mở cửa sổ để ngủ, người toát hết mồ hôi nhưng vẫn lạnh. Lúc đó, tôi thấy thần kinh mình đang quá tải.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị như vậy là do đi hát sớm. Tôi thấy việc đi hát sớm là may mắn vì tính tôi lạc quan. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa thấy mình mất nhiều, đa số là được.

Nhưng nghề nào cũng có áp lực và nghệ sĩ lại càng dễ cô đơn. Ở sân khấu thì có khán giả, hào quang, đông đúc nhưng về nhà chỉ có một mình. Đó là lúc tôi cô đơn nhất.

Ở giai đoạn tôi thấy mình phải chuyển mình để trưởng thành hơn, chứng minh cho mọi người công nhận những gì mình đang làm là vô cùng khó khăn, có thể nói là khó khăn nhất.

Một nữ NSND, Đại tá quân đội: Thấy học trò muốn bỏ nghề liền dạy một câu thấm thía- Ảnh 2.

Tôi làm gì mọi người cũng không thích, làm gì cũng bị chê, mặc đồ nào cũng xấu, hát bài gì cũng không hay, ra sản phẩm không thành hit. Tôi bị áp lực và tự nghĩ mình có nên bỏ nghề hay không, có phải do mình nổi tiếng quá sớm không.

Lúc đó, bà tôi là NSND, Đại tá Hà Thủy có nói một câu vô cùng thấm thía. Bà bảo rằng: "Nếu  thực sự con có tâm với nghề này thì hãy theo đuổi nó. Nghệ sĩ giống đồ thị tim mạch, sẽ luôn có lúc lên lúc xuống còn nếu chạy ngang là ngừng đập rồi. Hãy chấp nhận có lúc lên lúc xuống".

Vì thế nên tôi quyết định làm nghề tích cực và sự quay trở lại của tôi thời gian gần đây vô cùng bất ngờ".

NSND Hà Thủy được biết tới là một giáo viên khét tiếng trong giới thanh nhạc, vô cùng cao tay trong việc đào tạo ca sĩ. Bà có rất nhiều học trò nổi tiếng như Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Minh Chuyên, Hoàng Quyên, Hương Tràm, Chu Thúy Quỳnh...

Theo Tùng Ninh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên