Một shipper tiết kiệm được 31 tỷ sau 20 năm sống tằn tiện rồi bị lừa đảo sạch trong 6 ngày
Sau khi thủ đoạn thành công, kẻ lừa đảo còn ngạo mạn chế giễu: "Cảm ơn anh, anh là khách hàng lớn nhất từ trước đến nay của tôi."
- 21-08-2026Người đàn ông để con trai sinh tồn làm shipper vì nói “Học không giỏi thì cùng lắm đi giao đồ ăn”: Kết quả bất ngờ sau 20 ngày
- 10-08-2026Nhiều lần bị shipper mắng như mắng con chỉ vì đang họp chưa kịp nhận hàng
- 01-08-2026Dòng tin tuyển dụng gây tranh cãi: "Ưu tiên thạc sĩ" từ các trường đại học top đầu cho vị trí shipper giao hàng
Một tài xế Lalamove họ Trần ở huyện Hải Diễm, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gần đây đã đến cơ quan công an trình báo, cho biết trong hơn hai mươi năm qua nhờ chở hàng và làm tiểu thương, anh đã chắt chiu tiết kiệm được gần 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 31 tỷ đồng). Tháng 5 năm nay, để tiết kiệm phí giao dịch chứng khoán, anh nghe lời kẻ lừa đảo, chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm thành 6 lần vào một tài khoản lạ, mất trắng chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi. Hiện tại cảnh sát đã lập án điều tra.
Anh Trần cay đắng kể lại câu chuyện của mình
Theo chuyên mục dân sinh "Hoàng kim nhãn 1818" của Đài truyền hình Chiết Giang, vào tháng 4 năm nay, anh Trần nhận được một cuộc gọi lạ, đối tượng tự xưng là nhân viên của một quỹ đầu tư tư nhân tại Thượng Hải, mời anh tham gia đầu tư chứng khoán. Anh Trần vốn có vòng tròn xã hội ít người, sau một tháng tiếp xúc đã dần buông lỏng cảnh giác. Đến tháng 5, đối tượng này đề nghị chuyển vốn sang một phần mềm chứng khoán khác, nói rằng phí giao dịch sẽ thấp hơn.
Từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5, anh Trần lần lượt chuyển khoản 6 lần vào tài khoản của một công ty lạ ở Thiểm Tây, tổng cộng là 7,89 triệu nhân dân tệ. Sau khi khoản tiền cuối cùng được chuyển đi, đối tượng nói với anh Trần rằng: "Cảm ơn anh, anh là khách hàng lớn nhất từ trước đến nay của tôi." Lúc đó anh Trần mới phát hiện có điều bất thường, sau đó phát hiện ứng dụng chứng khoán đã bị đóng, tài khoản mạng xã hội bị tố cáo bất thường, mới giật mình nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo và vội vàng báo cảnh sát.
Anh Trần bình thường sinh sống bằng nghề lái xe giao hàng, chở hàng kiếm sống, những năm trước làm tiểu thương kinh doanh phụ liệu may mặc kiếm được khoảng 3, 4 triệu nhân dân tệ, cộng thêm tiền lãi ngân hàng tích lũy mới tích góp được khối tài sản này. Cuộc sống của anh vô cùng tiết kiệm, không hút thuốc, không uống rượu, không tụ tập, 10 giờ tối về nhà ăn cơm nguội. Khi được hỏi về trang phục trên người, anh Trần trả lời: "Áo chắc chỉ hơn 6 tệ, quần 12, 13 tệ, giày là của con trai đi lại."
Cuộc sống của anh rất tằn tiện
Anh Trần cũng cho biết: "Tiền là do chắt chiu từng chút một mà có, tiết kiệm thực ra cũng là một sở thích của một người. Có người thích lái xe sang, đeo đồng hồ hiệu, tôi chẳng thích gì cả."
Hiện tại cảnh sát đã lập án điều tra, đồng thời thông qua đây cảnh báo, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, cần cảnh giác với các số điện thoại nước ngoài và số ảo. Bất kỳ ai yêu cầu tải ứng dụng đầu tư ngoài cửa hàng ứng dụng chính thức, hoặc tuyên bố có "tài khoản an toàn nội bộ" đều là lừa đảo.
Nguồn: HK01
Phụ nữ mới
CÙNG CHUYÊN MỤC