MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan

14-09-2023 - 09:11 AM | Xã hội

Sáng nay 14/9, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội xảy ra tình trạng ùn tắc do mưa lớn kéo dài từ khoảng 5 giờ sáng. Xe cộ ở một số tuyến đường ùn ứ kéo dài cả cây số. Nhiều người sẽ đến công sở, lớp học bị muộn giờ vào buổi sáng nay.

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan - Ảnh 1.

Hiển thị tình trạng giao thông trên google map, nhiều tuyến đường của Hà Nội vào khoảng 8 giờ sáng vẫn một màu đỏ vì tình trạng tắc đường.

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan - Ảnh 2.

Cơn mưa xối xả vào giờ đi làm đầu giờ sáng khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội lâm vào cảnh tắc cứng hàng giờ. Ở một số ngã tư, đèn giao thông không còn ý nghĩa vì không phương tiện nào chịu nhường nhau.

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan - Ảnh 3.

Đoạn đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), ô tô hàng 5 hàng 6 đứng chờ trên đường vì ùn tắc.

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan - Ảnh 4.

Đường Phạm Văn Đồng giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt, các phương tiện ùn ứ kéo dài hơn một cây số. Ngã ba này nhiều phương tiện đã đứng một chỗ khoảng 45 phút chưa qua được nút giao.

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan - Ảnh 5.

Xe máy dù luồn lách cơ động cùng phải đứng chôn chân dưới trời mưa vì tình trạng giao thông đang trong cảnh "không lối thoát".

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan - Ảnh 6.

"Thấy trời mưa to, tôi đã chủ động lấy xe ô tô rất sớm về đưa con đi học. Tuy nhiên vẫn không thể thoát được cảnh tắc đường, may mắn đưa con đến lớp kịp giờ. Bây giờ đến lượt bố đi làm, chắc chắn đã bị muộn giờ tối thiểu khoảng một tiếng" - anh Duy nhà ở Phạm Văn Đồng cho biết.

Mưa từ sáng sớm, đường tắc, dân công sở chật vật 'tìm lối' tới cơ quan - Ảnh 7.

Một lái xe công nghệ cho phóng viên biết: "Anh đứng đây lâu rồi, chắc phải hơn một tiếng. Mọi khi cứ bảo vui là tắc đường ngang với một hiệp đấu bóng đá, hôm nay tặng thêm cả hiệp phụ mà vẫn... đứng im không nhúc nhích".

Theo Bảo Anh - Hoàng Mạnh Thắng

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên