MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2

22-03-2024 - 00:04 AM | Lifestyle

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2

Nam NSƯT có sự nghiệp đầy thăng trầm, từng bị cấm diễn và phải bán nhà vì cũng vì nghiệp diễn, trước khi có cuộc sống bình yên như hiện tại.

Nam nghệ sĩ đa tài, người thầy của nhiều diễn viên nổi tiếng

Minh Nhí (tên thật Trương Hùng Minh, sinh năm 1964) là một trong những nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSƯT đầu tháng 3 vừa qua. Nam nghệ sĩ xuất thân trong một gia đình đông con ở thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Năm 18 tuổi, Minh Nhí có ý định thi vào khoa Diễn viên, Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (TP.HCM) nhưng lại không đủ tiêu chuẩn ngoại hình nên anh đăng ký thi vào khoa đạo diễn của trường. Cùng khoá với anh có nhiều nghệ sĩ thành danh sau này như Lý Hải, Cát Phượng, Hữu Bình,...

Minh Nhí tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giải, được các giảng viên đề cử vào vị trí phụ giảng. Sau đó anh chính thức được bổ nhiệm làm giảng viên bộ môn Biểu diễn sân khấu và nằm trong biên chế chính thức của Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM (Trường Nghệ thuật Sân khấu II và Trường Điện ảnh Việt Nam sáp nhập). Nhiều diễn viên thành danh từng là học trò của nam nghệ sĩ này, có thể kể đến như Việt Hương, Thuý Nga, Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Quốc Thuận,...

photo-1711014994969

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 2.

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 3.

Minh Nhí là thầy của nhiều diễn viên nổi tiếng

Minh Nhí từng chia sẻ về chuyện đi dạy các diễn viên: "Học trò muốn theo đường làm nghề thì người thầy phải có tâm, tình yêu thương với học trò. Cái này là phải yêu thương thật, chứ nhiều người nói yêu thương nhưng thực ra là xạo, chẳng yêu thương gì cả. Bản thân tôi yêu thương học trò thật…Tôi đi dạy học chỉ coi học trò tìm đến mình vì muốn học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, tôi biết tới đâu truyền dạy tới đó”.

Bên cạnh việc giảng dạy, Minh Nhí cũng thường xuyên tham gia đóng phim và biểu diễn ở nhiều sân khấu kịch trong TP.HCM, từ đó tên tuổi của anh nhanh chóng được khán giả biết đến. Khi hài kịch được ưa chuộng trong thập niên 1990, Minh Nhí và nghệ sĩ Hữu Châu lập nhóm hài gây chú ý tại nhiều sân khấu trên cả nước. Anh từng nhận 2 giải Mai Vàng và nhiều huy chương trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

2 biến cố lớn trong sự nghiệp đầy thăng trầm

Sự nghiệp của Minh Nhí có nốt thăng và cả nốt trầm là 2 biến cố lớn khiến những gì anh gây dựng trước đó bỗng chốc sụp đổ. Lần đầu tiên là vào năm 2001 khi Minh Nhí cùng nghệ sĩ Quốc Thảo cộng tác với Nhà thiếu nhi quận 1 mở một sân khấu kịch. 

Thế nhưng mới hoạt động được 1 tháng, sân khấu này bị UBND quận yêu cầu ngừng hoạt động với lý do nhà thiếu nhi không có chức năng và quyền hạn ký hợp đồng kinh tế. Minh Nhí bị thiệt hại nặng nề, phải bán nhà để trả nợ.

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Minh Nhí thời trẻ

Biến cố nặng nề nhất xảy ra vào năm 2004, khi nam nghệ sĩ bị cắt hợp đồng giảng viên và bị cấm diễn 6 tháng, khiến anh phải thừa nhận “đó là giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi”.

Đến tháng 9/2005, sau 6 tháng Minh Nhí mới được Cục nghệ thuật biểu diễn cho phép tiếp tục biểu diễn trở lại. Nam nghệ sĩ hoạt động năng nổ trong nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau như diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu, bầu “show”, giám đốc của một công ty chuyên tổ chức và dàn dựng các buổi biểu diễn nghệ thuật.

Tuổi 60 hài lòng với cuộc sống dù tự nhận “tôi không còn hot”

Ở thời hoàng kim của sự nghiệp, Minh Nhí tiết lộ cát-xê của anh có thể lên đến 2,5 cây vàng/ngày khi quay 5 video hài. Thế nhưng khi đó nam nghệ sĩ này lại tự nhận mình “ham vui, hay lao vào những cuộc chơi ngoài xã hội, không có thói quen tiết kiệm” nên không giữ được tài sản. Sau những sai lầm tuổi trẻ, Minh Nhí mới nhận ra giá trị của việc tiêu tiền tiết kiệm, chính đáng.

Minh Nhí sở hữu một căn nhà rộng 400m2 ở TP.HCM, được đầu tư nâng cấp khang trang từ năm 2016. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách hiện đại, có thang máy riêng. Nam diễn viên sống cùng một người con nuôi tên Minh Khải. Minh Nhí cho biết mình may mắn khi không có con ruột, nhận nuôi Minh Khải vì nhận ra niềm yêu thích diễn xuất cùng sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cậu bé. 

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 5.
Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 6.

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 7.
Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 8.

Căn nhà 400m2 khang trang của Minh Nhí

Ở tuổi 60, Minh Nhí chia sẻ anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, luôn đặt sự bình yên lên hàng đầu. Nam nghệ sĩ vẫn thức dậy sớm mỗi ngày lo toan các công việc gia đình và đến sân khấu để dạy, tập kịch cùng đồng nghiệp, học trò. Anh duy trì đóng kịch, đóng phim và tham gia gameshow. Anh bộc bạch: “Tôi không còn hot như ngày nào, nhưng hiện tại bản thân vẫn hạnh phúc vì được khán giả yêu thương".

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 9.

Minh Nhí ở tuổi 60

Nam NSƯT là thầy của loạt diễn viên Thuý Nga, Việt Hương: Từng kiếm 2,5 cây vàng/ngày, U60 không vợ, sống bình yên trong căn nhà 400m2- Ảnh 10.

Minh Nhí và con trai nuôi Minh Khải

Minh Nhí cũng tiết lộ những ước muốn của mình ở độ tuổi này: "Tôi mong tiền nong đủ xài, đừng thiếu nợ là được. Mong sân khấu sáng đèn, học trò đông đúc. Tôi cũng mong mình còn sức khỏe để làm việc, mỗi ngày đi làm về, thấy thằng con vui vẻ, không buồn phiền gì. Mỗi ngày trôi qua, với tôi cứ bình thường, đều đều như vậy là đủ lắm rồi".

(Tổng hợp)

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên