MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh thi ĐH quyết nộp giấy trắng lấy 0 điểm để thu hút sự chú ý, 10 năm sau hối hận đã quá muộn

06-08-2023 - 05:30 AM | Sống

Thanh niên 18 tuổi khi ấy đã "xin" được chấm điểm 0 để nói lên nỗi lòng của mình.

Ngày 7 tháng 6 năm 2008, một thí sinh tên Từ Mạnh Nam đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý truyền thông khắp cả nước sau kỳ thi đại học. Trong khi các bạn đang căng thẳng giải đề, làm bài thi thì Từ Mạnh Nam chỉ điềm tĩnh viết tên và số báo danh vào giấy thi.

Sau đó, thay vì trả lời các câu hỏi trong đề, Từ Mạnh Nam đã viết ra những ý kiến của mình về hệ thống giáo dục, đoạn cuối còn nhờ giáo viên chấm bài chấm mình 0 điểm. Ngay sau đó, hành vi "tự hủy" tương lai bản thân này của Từ Mạnh Nam đã thực sự gây bàn tán xôn xao.

Từ học sinh giỏi đến quyết định kỳ lạ

Từ Mạnh Nam sinh năm 1989 trong một gia đình nông thôn ở Bạc Châu, An Huy (Trung Quốc), là con thứ hai trong gia đình. Cậu sống nội tâm từ nhỏ, không thích giao du với bạn bè nhưng thành tích học tập rất tốt, luôn là học sinh giỏi trong lớp.

Từ Mạnh Nam được nhận vào trường trung học tốt nhất địa phương. Do trường xa nhà nên cậu phải học nội trú, mỗi tháng chỉ được về nhà một lần. Sau khi vào cấp 3, áp lực của Từ Mạnh Nam tăng lên. Việc phải học tập ngày đêm và những kỳ thi khó khăn liên tiếp đã hình thành nên tính cách bất mãn ở chàng trai trẻ lúc đó.

Nam sinh thi ĐH quyết nộp giấy trắng lấy 0 điểm để thu hút sự chú ý, 10 năm sau hối hận đã quá muộn - Ảnh 1.

Từ Mạnh Nam là học sinh giỏi nhưng bốc đồng

Cậu đã từng nghĩ đến việc bỏ học nhưng cuối cùng vẫn không dám làm thế khi nghĩ đến việc cha mẹ đã ủng hộ mình rất nhiều. Dần dần, kết quả học hành của Từ Mạnh Nam không còn tốt như trước. Một ngày, cậu vô tình đọc được một bài đăng chỉ trích hệ thống giáo dục trên Internet. Từ Mạnh Nam ấp ủ một ý tưởng trong lòng, đó là thay đổi nền giáo dục Trung Quốc. Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm.

Năm 2007, vì hoài bão muốn thay đổi hiện trạng giáo dục Trung Quốc, Từ Mạnh Nam đã thực sự hành động không ít. Cậu đăng bài viết trên mạng để chỉ ra những điểm sai theo quan điểm của mình, viết thư cho một số người nổi tiếng có ảnh hưởng để truyền đạt triết lý giáo dục cho họ. Tất nhiên, những điều này đều là "muối bỏ bể". Từ Mạnh Nam vẫn không nản lòng, thậm chí còn bắt đầu viết sách về việc thúc đẩy các quan niệm và tiêu chuẩn giáo dục mới.

Vì quá ám ảnh với lý tưởng mà mình cho là cao đẹp, Từ Mạnh Nam lơ là học tập dù là năm cuối trung học. Năm 2008, khi ngày thi đại học đến gần, cậu thấy rằng những gì mình đã làm là vô ích. Thế nhưng bây giờ đã quá muộn để dồn hết tâm trí vào việc học trở lại. Cậu quyết định mạo hiểm, tức là cố tình làm bài thi điểm 0 để thu hút sự chú ý của người dân cả nước.

Kế hoạch liều lĩnh đã được Từ Mạnh Nam thực hiện. Mặc dù biết rằng mình có lỗi với cha mẹ nhưng thanh niên trẻ bốc đồng vẫn bất chấp từ bỏ tương lai. Vào ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, Từ Mạnh Nam đã viết một bài luận nhỏ với nội dung chỉ ra những điểm sai, lỗi thời của nền giáo dục và cách phát triển hứng thú của học sinh thời đại mới theo ý kiến của mình.

Nam sinh thi ĐH quyết nộp giấy trắng lấy 0 điểm để thu hút sự chú ý, 10 năm sau hối hận đã quá muộn - Ảnh 2.

Thanh niên sẵn sàng đánh đổi tương lai vì lý tưởng của mình

Trả giá cả đời vì bốc đồng tuổi trẻ 

Dù đã bày tỏ nguyện vọng mong được cho điểm 0, nhưng khi có kết quả, cậu như chết lặng. Từ Mạnh Nam không được điểm 0 như ước nguyện. Thay vào đó, giáo viên chấm bài đã cho cậu 143 điểm sau khi xem xét cẩn thận.

Điểm số này không đủ để vào đại học, càng không thể gây được chú ý như kế hoạch ban đầu của Mạnh Nam. Nhưng thanh niên này không bỏ cuộc mà tìm các phương tiện truyền thông và đài truyền hình địa phương để kể câu chuyện của mình.

Sau đó, mọi việc diễn ra hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của anh. Đúng là Từ Mạnh Nam đã khiến cả nước chú ý bàn tán, nhưng mọi người không hề khen ngợi lòng dũng cảm hay quan tâm đến lý tưởng thay đổi nền giáo dục của cậu mà chỉ chỉ trích rằng cậu đang hủy hoại tương lai của chính mình một cách quá ấu trĩ, thiếu suy nghĩ.

Cuối cùng, Từ Mạnh Nam, người không đi học đại học đã phải ra đời bươn chải làm việc khắp nơi. Cậu làm đủ mọi nghề từ công nhân lắp ráp hộp quảng cáo, sản xuất nắp hố ga, đóng gói sản phẩm phòng tắm cho đến hướng dẫn sản xuất,... Sau đó, Từ Mạnh Nam kết hôn nhưng cũng chỉ 3 năm sau là ly hôn.

Nam sinh thi ĐH quyết nộp giấy trắng lấy 0 điểm để thu hút sự chú ý, 10 năm sau hối hận đã quá muộn - Ảnh 3.

Không học đại học, Từ Mạnh Nam chỉ có thể đi làm công nhân

10 năm sau, khi nghĩ lại về câu chuyện năm xưa, Từ Mạnh Nam chỉ có thể hối hận. Từ một người thông minh, học giỏi, Từ Mạnh Nam hoàn toàn có thể học đại học và có đường đời thuận lợi hơn. Năm 2018, Từ Mạnh Nam tham gia kỳ thi phân loại cao đẳng nghề ở tỉnh An Huy và trúng tuyển. Ở tuổi gần 30, Từ Mạnh Nam muốn vào đại học. Đây như một cách để học sinh giỏi năm nào tự đền bù cho những sai lầm tuổi trẻ.

Nguồn: Toutiao

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên