MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại

05-07-2021 - 21:32 PM | Sống

Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại

Trịnh Bá Dũng và mẹ đều là công nhân môi trường Công ty Minh Quân cũ. Do hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, Dũng phải đi quét rác để có tiền đóng học. Nhưng công ty nợ lương khiến cả 2 mẹ con phải vay mượn khắp nơi.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 1.

Sáng 5/7, nhóm thiện nguyện Hạt Vừng và Soha, gồm nhà báo Bùi Ngọc Hải, nhà văn Hoàng Anh Tú, chị Trần Mai Anh (người sáng lập Quỹ Thiện Nhân) và đạo diễn Việt Tú tiếp tục trao tiền ủng hộ cho 88 công nhân thuộc tổ Mỹ Đình 1, Phú Đô, Đại Mỗ, mỗi người 5,9 triệu đồng. Đây là những công nhân môi trường bị Công ty Minh Quân cũ (hiện là Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội) nợ lương nhiều tháng. Trong ảnh, nhà báo Bùi Ngọc Hải (bên trái) chia sẻ khi trao tiền cho các công nhân.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 2.

Trịnh Bá Dũng (sinh viên trường cao đẳng Công nghệ và Thương mại) có bố mất sớm, hoàn cảnh khó khăn nên theo mẹ đến Công ty Minh Quân làm công nhân. Mỗi ngày, Dũng quét rác từ 7h đến 11h. Sau khi học xong buổi chiều, Dũng lại làm tiếp từ 17h đến 19h với mong muốn đỡ đần cho mẹ. Tuy nhiên, Dũng đã bị nợ lương từ tháng đầu tiên. Cả hai mẹ con Dũng đều đang bị công ty nợ 2 tháng lương, mẹ Dũng trước đó đã rất nhiều lần đình công đòi lương. Trong ảnh, mẹ Dũng (áo đỏ) cùng con có mặt nhận tiền hỗ trợ.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 3.

Nguồn thu nhập chính của 2 mẹ con bị cắt, Dũng và mẹ phải vay tiền bà ngoại và các bác để sống qua ngày. Chàng sinh viên quét rác tranh thủ nhặt ve chai để mua gạo và rau. Nguồn đạm duy nhất đến từ cá bà ngoại gửi ra từ Sầm Sơn (Thanh Hoá). Số tiền 11,8 triệu đồng từ các mạnh thường quân ủng hộ vừa đủ để 2 mẹ con trả nợ.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Hoa, công nhân tổ Phú Đô, cho biết tháng nào chị cũng phải đình công để đòi mà vẫn bị nợ lương 2 tháng. Chị phải cố bám trụ công việc vì nếu nghỉ thì coi như mất trắng. 10 ngày đầu tháng là thời điểm chị phải đóng tiền ăn cho 3 đứa con, nhưng do không có tiền, chị phải nhờ ông ngoại đưa con đi học để tránh mặt các thầy cô.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 5.

Trong khi mọi người xếp hàng nhận tiền ủng hộ thì 4 công nhân thuộc tổ Mỹ Đình 1 vẫn miệt mài chuyển rác lên xe. Chị Nguyễn Thị Lập cho biết, mỗi khi xe gom đến thì bất kể có việc gì, chị cũng phải dừng lại để chuyển rác. Nếu không, xe lớn có thể gây tắc đường. Không những thế, việc để rác lâu sẽ khiến môi trường bị ảnh hưởng.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 6.

Công việc chưa xong thì trời đổ mưa lớn, nhưng nhóm 4 công nhân vẫn không ngừng tay. Chị Lập cho biết đã quen với thời tiết thất thường, dẫu có mưa bão thì vẫn phải đảm bảo đúng tiến độ. Kể từ khi Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7) nhận về làm, chị không bị chậm lương nữa nên rất phấn khởi.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 7.

Chị Ngô Thị Hoa tranh thủ mặc áo mưa trước khi làm tiếp. Chồng mất sớm, chị một mình nuôi đứa con mới học lớp 5. Chị phải đi nhặt ve chai và vay mượn để có tiền ăn hàng ngày. Tiền học thêm của con đã nợ mấy tháng, nhưng may mắn cô giáo biết hoàn cảnh nên tạo điều kiện cho chị nộp muộn.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 8.

Sau khi nhận được tiền ủng hộ của các mạnh thường quân, chị sẽ đem trả nợ cho cô giáo và mua thịt cho con ăn cải thiện.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 9.

Vì bận làm việc, họ là những người nhận tiền ủng hộ cuối cùng. Chủ một nhà hàng đi qua muốn mời các công nhân vào ăn một bữa miễn phí nhưng mọi người từ chối vì phải về lo bữa trưa cho các con.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 10.

Chứng kiến những công nhân môi trường nhận được tiền ủng hộ, bà Nhàn (bán quán nước gần điểm tập kết rác) không khỏi xúc động. Bà cho biết đã chứng kiến hoàn cảnh của họ nhiều tháng nay nhưng lực bất tòng tâm. Bà không có tiền nên chỉ có thể giúp bằng cách miễn phí nước vối, trà đá. Nay thấy mọi người hạnh phúc, bà cũng vui lây.

 Nam sinh viên nghèo sáng quét rác chiều đi học, bị Công ty Minh Quân nợ 2 tháng lương, phải sống nhờ bà ngoại - Ảnh 11.

Chị Mai Anh, người sáng lập Quỹ Thiện Nhân (bên trái) đưa danh sách để nữ công nhân ký xác nhận. Tính đến trưa 5/7, nhóm đã trao tặng cho 265 công nhân với số tiền là 1,56 tỷ đồng. Nhóm sẽ tiếp tục xác minh và trao nốt cho những công nhân còn lại. Số tiền quyên góp mà Soha và nhóm thiện nguyện Hạt Vừng đã nhận được tính đến tối 4/7 là 2,13 tỷ đồng

Quý độc giả gần xa, các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm nếu đồng cảm, muốn ủng hộ đến những gia đình công nhân khốn khó này có thể thông qua Soha.vn theo thông tin sau:

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghĩ rõ: Ủng hộ công nhân bị nợ lương

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn , số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người phụ trách: Phạm Đình Mạnh . SĐT: 0974.974.104.

Theo Việt Hùng

Tổ Quốc

Trở lên trên