MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghệ sĩ Hồng Sáp tuổi U90 bật khóc vì được cho 100 đô: "Không làm không có tiền, khổ lắm con ơi"

21-03-2024 - 15:50 PM | Sống

"Má vui lắm, được cho tiền vui lắm. Má đang chờ tiền nhà, vẫn đi làm, không làm không có tiền, khổ lắm con ơi" – nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ Phi Phụng đã mời nghệ sĩ Hồng Sáp tới nhà để gửi tiền hỗ trợ. Cô nói với nghệ sĩ Hồng Sáp: "Phương Dung đi Mỹ, gặp một Việt kiều là chị Nga từng coi kênh của nhóm Ngũ Long Du Ký của chúng con nên biết chúng con hay đi hỗ trợ, chia sẻ với các nghệ sĩ nghèo. Họ gửi chúng con 100 đô, đổi ra tiền Việt là 2 triệu rưỡi để gửi cho má.

Nghệ sĩ Hồng Sáp tuổi U90 bật khóc vì được cho 100 đô:

Gửi thẳng tiền cho má thì cũng được nhưng con muốn quay lại clip để người đó coi được, thấy chắc chắn rằng con đã gửi tiền cho má. Má nhận được tiền thì má cảm ơn người đó một tiếng".

Nói rồi, nghệ sĩ Phi Phụng đưa cho nghệ sĩ Hồng Sáp một bao lì xì để 2,5 triệu đồng tương đương 100 đô la bên trong, cẩn thận rút tiền ra cho mọi người xem.

Nghệ sĩ Hồng Sáp xúc động, cầm tiền bật khóc nói: "Má vui lắm, được cho tiền vui lắm. Má đang chờ tiền nhà, vẫn đi làm, không làm không có tiền, khổ lắm con ơi. Má theo phụ Bình Tinh, phục vụ phục trang cho đoàn Huỳnh Long.

Không có gì quý bằng giờ này vẫn được giúp đỡ, ai giúp đỡ là má mừng lắm. Được cho tiền thế này má mừng hết sức.

Cô Nga ở Mỹ ơi, tôi là nghệ sĩ Hồng Sáp, năm nay đã 88 tuổi rồi và lâu lắm không đi hát. Hôm nay Phi Phụng kêu tới, bảo cô ở Mỹ cho tôi một số tiền, tôi rất mừng. 

Tôi rất cảm ơn gia đình cô Nga đã có lòng thương đến người nghệ sĩ già cô đơn như tôi. Không làm gì cũng có tiền thế này tôi hạnh phúc lắm, rất cảm ơn gia đình cô. Chúc gia đình cô Nga hạnh phúc, mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc".

Nghệ sĩ Hồng Sáp tuổi U90 bật khóc vì được cho 100 đô:

Về phần mình, nghệ sĩ Phi Phụng cũng lì xì thêm tiền cho nghệ sĩ Hồng Sáp để bà có thêm động lực. Cô cũng cảm ơn người Việt kiều đã nhiệt tình ủng hộ những nghệ sĩ nghèo đã tin tưởng nhóm Ngũ Long Du Ký để gửi tiền nhờ hỗ trợ các nghệ sĩ nghèo.

Nghệ sĩ Hồng Sáp sinh năm 1937 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Gia đình vốn theo cải lương nên ngay từ nhỏ, nghệ sĩ Hồng Sáp đã được thấm đẫm những thanh âm của nghệ thuật truyền thống này và say sưa với nó.

Vì vậy, mới 8 tuổi, bà đã theo ba mẹ vào Nam đi hát và 14 tuổi thì chính thức bước lên sân khấu hát theo đoàn cải lương Huỳnh Long, một trong những đoàn cải lương lớn nhất lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, vì không gặp thời nên nghệ sĩ Hồng Sáp không gặt hái được nhiều thành công, danh tiếng như những nghệ sĩ cùng thời. Vì thế mà cuộc sống của bà khá chật vật, thường chỉ đảm nhiệm vai phụ.

Khi đoàn cải lương Huỳnh Long giải thể, nghệ sĩ Hồng Sáp lui về hậu trường làm trang phục, tóc tai và thi thoảng cũng được đảm nhiệm một số vai diễn. Bà trở nên quen thuộc với khán giả qua các vai diễn phản diện trong một số tuồng cải lương hồ quảng như Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ…

Trong thời kỳ cải lương đi xuống, nghệ sĩ Hồng Sáp phải chuyển sang đóng phim truyền hình để trang trải cuộc sống, nhưng vẫn chỉ được nhận các vai phụ. Nghiệp diễn chưa bao giờ mỉm cười với bà, nhưng bà chưa bao giờ hết đam mê với nghề.

MC Quyền Linh từng nhận định, nghệ sĩ Hồng Sáp như cái bóng của nghệ thuật nên dù hoạt động đã lâu nhưng không được nhiều người nhớ đến. Tuy vậy, bà vẫn có những đóng góp riêng của mình cho sân khấu.

Theo Tùng Ninh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên