MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghẹt thở từng giây “trận chung kết sớm”: Việt Nam thua 0-2, Quang Hải vô cùng đen đủi, nhiều quyết định của trọng tài gây "ức chế"

23-12-2021 - 20:13 PM | Sống

Trong toàn trận đấu, Thái Lan chơi rất chắc. Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội gỡ bàn nhưng không thành công


Trong hiệp 2, đội tuyển Thái Lan vẫn đang cầm bóng tốt hơn. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục cố gắng tìm bàn gỡ nhưng chưa thành công. Các pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Quang Hải hay Văn Thanh vẫn chưa tìm tới mảnh lưới của đội bạn.

Những cơ hội vẫn đang bị bỏ lỡ, các cầu thủ của chúng ta nỗ lực dồn ép khung thành đội bạn nhưng đều không gặp may mắn.

Phút bù giờ thứ 3, các cầu thủ Việt Nam cho rằng bóng chạm tay cầu thủ Thái trong vòng cấm. Nhưng trọng tài nói không với một quả penalty. Nguyên Mạnh có màn cản phá xuất sắc cú sút của Chanathip, giúp Việt Nam không nhận thêm bàn thắng thứ 3. 

Trận đấu khép lại với kết quả chung cuộc 2-0 nghiêng về đội tuyển Thái Lan.

Nghẹt thở từng giây “trận chung kết sớm”: Việt Nam thua 0-2, Quang Hải vô cùng đen đủi, nhiều quyết định của trọng tài gây ức chế - Ảnh 1.

Ảnh: Sport5

Trong hiệp 1 trận đấu diễn ra đầy nghẹt thở với tốc độ cao. Cả Việt Nam và Thái Lan đều có những lần tranh cướp bóng đầy bản lĩnh. Nhưng Thái Lan đã là đội đầu tiên mở tỷ số cho trận đấu.

Phút thứ 14, trong một pha chuyền hỏng của Duy Mạnh và sau đó là cú trượt chân của Hồng Duy, Chanathip đã ghi bàn thắng vào lưới Nguyên Mạnh cho đội bạn.

Bước vào hiệp 2, thầy Park có sự điều chỉnh khi đưa Tiến Linh và Văn Đức vào sân thay cho Văn Toàn và Tuấn Anh. Quang Hải và các đồng đội đang dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Thái Lan cũng cải thiện tuyến giữa bằng việc tung Thitipan.

Thế trận toàn trận nằm trong tầm kiểm soát của đội tuyển Thái Lan. Họ cầm bóng tốt hơn và bẻ gãy các đường lên bóng của Việt Nam một cách khá đơn giản.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với thế khó là Trung vệ Tiến Dũng gặp chấn thương trong buổi tập hôm qua nên không thể tham dự trận đấu với Thái Lan. Trước đó, chúng ta cũng mất Đình Trọng vì lý do tương tự. Đây là thông tin có thể khiến người hâm mộ Việt lo lắng. 


Nghẹt thở từng giây “trận chung kết sớm”: Việt Nam thua 0-2, Quang Hải vô cùng đen đủi, nhiều quyết định của trọng tài gây ức chế - Ảnh 2.

Ảnh: Sport5

Sau đó chưa đầy 10 phút, Thái Lan tiếp tục nới rộng cách biệt với một pha bật nhả trung lộ ăn ý, xé toang hàng thủ chúng ta và Chanathip lập cú đúp.

Theerathon đã có tình huống chơi xấu, gạt tay trúng mặt Quang Hải. Ngay sau đó, Quế Ngọc Hải đã "đáp trả" với pha sút bóng thẳng vào mặt Supachok.

Tiếp đó, trong tình huống cuối hiệp 1, thủ môn Chatchai của đội bạn băng ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi cực thô với Văn Toàn nhưng trọng tài chính cũng chỉ rút ra một thẻ vàng.

Có thể thấy, trận đấu đang rất "nóng" nên cả hai đội đều có nhiều pha tranh chấp nảy lửa.

Trước khi trận đấu diễn ra, rất nhiều dự đoán được được tung ra. Không ít người đặt niềm tin vào một chiến thắng từ đội tuyển Việt Nam. Tính từ năm 2000 đến nay, tuyển Việt Nam và Thái Lan đã 17 lần đối đầu nhưng chỉ thắng 2 lần. Thái Lan tỏ ra nhỉnh hơn với 9 thắng, 6 hòa.

Từ khi được HLV Park Hang-seo dìu dắt, trong các giải đấu chính thức, chúng ta cũng chưa thể thắng Thái Lan lần nào. Hai lần gần nhất chạm trán tại vòng loại World Cup 2022, cả hai đều hòa với tỷ số 0-0.

Chiến thắng duy nhất trong 21 năm qua trước Thái Lan là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, khi tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Sau đó, trong trận lượt về, chúng ta giữ tỷ số 1-1 tại Mỹ Đình, lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Chính vì thế, trận "chung kết sớm" AFF Cup 2020 được rất nhiều người đặt niềm tin và hy vọng. Văn Toàn được kỳ vọng là con bài tẩy của thầy Park ngày hôm nay khi ra sân chính ngay từ đầu.

Để thua 2 bàn từ sớm, các chàng trai áo đỏ đang có dấu hiệu về tâm lý. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ trong hiệp 2.

Được biết, đội tuyển Việt Nam sẽ được thưởng đậm nếu đánh bại được Thái Lan sau 2 lượt trận. Theo VFF, một doanh nghiệp đã treo thưởng 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) nếu tuyển Việt Nam thắng Thái Lan để vào chung kết AFF Cup 2020.

Thuý Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên