MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng

09-09-2022 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng

Đám đông đẫm nước mắt bên ngoài Cung điện Buckingham đã hát vang bài 'God save the Queen' (tạm dịch: Chúa phù hộ Nữ hoàng) khi hay tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà ngày 8-9, theo giờ địa phương.

Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 1.

Người dân mang hoa khóc thương Nữ hoàng Anh Elizabeth II - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, hàng trăm người đã bất chấp mưa xối xả để đứng ở cổng cung điện ngay sau khi có thông báo về việc Nữ hoàng được giám sát y tế tại Balmoral, điền trang ở Scotland của bà.

Một cầu vồng sống động trên bầu trời tô sáng cho khung cảnh trong phút chốc, nhưng sự thê lương mau chóng bao trùm sau khi tin tức về việc Nữ hoàng băng hà được công bố. Những tiếng cảm thán "Ôi không!" vang lên khắp nơi.

Đông đảo người dân hát vang quốc ca Anh để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham, London - Video: GUARDIAN

Một số người đã khóc khi lá cờ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland trên dinh thự của Nữ hoàng ở London được treo rủ, trước khi sự im lặng đến tê tái bao trùm đám đông.

"Bà ấy vẫn là Nữ hoàng chừng nào tôi còn sống, chừng nào cha mẹ tôi còn sống. Bà ấy thực sự là một phần rất, rất quan trọng. Điều này sẽ rất khủng khiếp", nhà môi giới tiền tệ Charlie Wolstenholme nói với AFP.

Vị quốc vương tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh đã gặp nhiều vấn đề sức khỏe kể từ tháng 10 năm ngoái, khiến bà đi đứng khó khăn.

Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 3.

Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, giữa lúc nhiều người ngóng đợi tin tức về Nữ hoàng Anh Elizabeth II - Ảnh: EPA

Nhiều người nước ngoài cũng đến cầu chúc cho Nữ hoàng, một số mang theo cả hoa. "Là một người Pháp, ngay cả tôi cũng xúc động vì điều này. Bà ấy là một phần của văn hóa Anh, nhưng cũng là một phần của văn hóa toàn cầu", sinh viên Chloe Papeil nói.

Nữ hoàng Elizabeth II đã tại vị được 70 năm kể từ khi bà kế vị vua cha George VI vào năm 1952.

Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 4.

Thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II được treo bên ngoài Cung điện Buckingham ở trung tâm London - Ảnh: AFP

Tin tức lan truyền nhanh chóng trên khắp nước Anh với thông báo tràn ngập các địa điểm công cộng, bao gồm cả chuyến tàu từ London đến Edinburgh.

"Tôi không nói nên lời, thật đáng buồn. Rất nhiều người Anh sẽ cảm thấy như vậy, bà ấy luôn hiện diện trong cuộc sống của mọi người", luật sư Rory Turbet, 38 tuổi, người đang đi trên tàu để dự một đám cưới, nói.

Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 5.

Đám đông tập trung bên ngoài Cung điện Buckingham sau thông báo về việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà - Ảnh: AP

Trên đường phố London, nhà sản xuất phim hoạt hình Toni Cunningham nói với AFP: "Tôi thực sự cảm thấy rất buồn, tôi cảm thấy như bà của mình đã qua đời. Bà ấy đã làm rất nhiều cho đất nước này, bà ấy đã luôn ở đây vì chúng tôi".

Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 6.

Đám đông bên ngoài Cung điện Buckingham bàng hoàng trước tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II băng hà - Ảnh: REUTERS


Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 7.

Một người đàn ông đặt hoa bên ngoài Cung điện Buckingham để tưởng nhớ Nữ hoàng Anh Elizabeth II - Ảnh: REUTERS


Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 8.

"Bà ấy vẫn là Nữ hoàng chừng nào tôi còn sống, chừng nào cha mẹ tôi còn sống", một người than khóc - Ảnh: AFP


Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 9.

Một người đàn ông hát "God save the Queen" bên ngoài Cung điện Buckingham - Ảnh: AFP


Người dân Anh đẫm nước mắt khóc thương Nữ hoàng - Ảnh 10.

Hình ảnh của Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại giao lộ Piccadilly Circus ở London, Anh - Ảnh: REUTERS

Theo Vũ Nguyên

Tuổi trẻ

Trở lên trên