MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông 61 tuổi lên kế hoạch chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương

30-04-2022 - 09:16 AM | Lifestyle

Peter Harley 61 tuổi chuẩn bị thực hiện cuộc hành trình kỳ tích, một mình chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương, đi từ Mỹ đến Pháp.

Nếu thời tiết thuận lợi, Peter Harley sẽ ra khơi vào tuần tới, xuất phát từ Bãi biển Virginia, Mỹ. Người đàn ông dự định một mình vượt Đại Tây Dương đến La Trinité-sur-Mer, Pháp.

Người đàn ông 61 tuổi lên kế hoạch chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương - Ảnh 1.

Người đàn ông 61 tuổi lên kế hoạch chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương

Cuộc hành trình được cho là kỳ tích nếu Peter Harley vượt qua một cách an toàn. Dự tính, toàn bộ chuyến đi sẽ mất từ 3 đến 4 tháng.

Người đàn ông cho biết ông không lo lắng về khía cạnh cô đơn trong suốt cuộc hành trình vì ông đã trải qua rất nhiều thời gian ở một mình trước đó.

Ông cũng phải thay đổi thói quen ăn uống của mình trong tám tháng qua để có chế độ ăn uống phù hợp với chuyến hành trình dài rất khó để nấu nướng. Khi ở trên thuyền, ông sẽ ăn thanh protein, bột yến mạch là chính.

Peter Harley cho biết: "Tôi không lo lắng. Tôi đi thuyền trên biển trong nhiều năm ở Nam Phi. Tôi hiểu được những gì sắp xảy ra và tôi không lo sợ".

Người đàn ông 61 tuổi được truyền cảm hứng để thực hiện chuyến di từ nhiều năm trước nhưng phải đến khi chuyển đến Mỹ sinh sống vào năm 2019 ông mới nghĩ rằng mục tiêu này sẽ trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Người đàn ông 61 tuổi lên kế hoạch chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương - Ảnh 2.

Peter Harley chụp ảnh cùng con gái


Peter Harley sẽ sử dụng con thuyền dài 2,4 mét, đã được chỉnh sửa thiết kế để chứa được đồ dùng cần thiết và công cụ hỗ trợ xử lý tình huống trong điều kiện không thuận lợi.

Tàu có trang bị một cabin để ngủ, khi chứa đồ, các tấm pin mặt trời dùng để điều hướng, liên lạc. Trên thuyền có máy khử muối, giúp chuyển nước biển thành nước sạch.

Ông rất tự tin vào bản thân và con tàu đã sửa thiết kế. Ông nói: "Nếu con thuyền bị lật, nó có thể tự điều chỉnh lại. Tôi tin sẽ vượt qua điều kiện bất lợi. Nhưng phòng tắm sẽ chỉ là một xô nước".

Con gái Bonnie Evans của ông đang ở quê nhà đã giúp ông chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi dài. Bonnie Evans cho biết cô vui mừng nhiều hơn là lo lắng cho bố của mình.

Cô tin ông vì ông là một người tỉ mỉ, luôn tính toán từng chi tiết cho cuộc hành trình này. Để thực hiện chuyến đi xuyên Đại Tây Dương, Peter Harley đã tham gia 28 tháng huấn luyện, trong có 13 tháng ông tập luyện liên tục 7 ngày trong tuần.

Peter Harley nói: "Đó là một quá trình rất căng thẳng, đòi hỏi nhiều kỷ luật, sự cống hiến và tập trung".

Nếu Peter Harley đến Pháp thành công, ông sẽ đi vào lịch sử, trở thành người đầu tiên làm được điều này.


Theo Hoàng Dung

Infonet

Trở lên trên