MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông có hơn 140 nghìn tỷ đồng trong tài khoản nhưng vẫn nhặt xe bị vứt đi về lái cho ‘tiết kiệm’, đi siêu thị vào giữa đêm săn đồ giảm giá

07-03-2023 - 10:38 AM | Tài chính quốc tế

Người đàn ông có hơn 140 nghìn tỷ đồng trong tài khoản nhưng vẫn nhặt xe bị vứt đi về lái cho ‘tiết kiệm’, đi siêu thị vào giữa đêm săn đồ giảm giá

Với những tỷ phú sống dưới vỏ bọc người nghèo, câu cửa miệng của họ có lẽ là: “Không có tiền”.

Theo hãng tin CNBC, mặc dù là đại gia với 6,25 tỷ USD, tương đương 147.906 tỷ đồng, trong tài khoản theo tính toán của Bloomberg nhưng Mark Cuban đã từng lái một chiếc xe có lỗ thủng trên sàn xe và tốn không quá 200 USD tiền bảo trì cho chiếc ô tô của mình.

“Tôi không có một chiếc xe đắt tiền nào mà tốn chi phí chăm sóc đến hơn 200 USD cho đến khi qua tuổi 25. Nghĩ lại thì thời đó bản thân tôi thật điên rồ”, Mark Cuban chia sẻ.

Thậm chí, vị tỷ phú tham gia chương trình Shark Tank của đài ABC này còn đi nhặt xe miễn phí bên lề đường mà chẳng phải thanh toán đồng nào cho showroom bán ô tô.

Chia sẻ trên chương trình Club Random Podcast, Mark Cuban cho biết chiếc xe cũ Fiat X1/9 đời 1977 của ông đã hỏng nặng khi lái từ Indiana đến Dallas vào năm 1982. Thế là vị Shark Tank này phải đi nhờ xe của bạn bè cho đến một ngày phát hiện một chiếc ô tô bỏ lại bên đường.

Ngay lập tức, Cuban đã bảo bạn tấp xe vào lề để kiểm tra. Chiếc xe này hóa ra không khóa và Cuban phát hiện đống giấy tờ thông báo đến hạn thanh toán nợ vay mua xe.

‘Tôi hiểu ngay vấn đề là ai đó đã bỏ lại chiếc xe này vì không thể thực hiện khoản thanh toán”, Cuban nhớ lại.

Người đàn ông có hơn 140 nghìn tỷ đồng trong tài khoản nhưng vẫn nhặt xe bị vứt đi về lái cho ‘tiết kiệm’, đi siêu thị vào giữa đêm săn đồ giảm giá - Ảnh 1.

Cuban trên chương trình Shark Tank

Sau đó, nhà đầu tư này đã mang chiếc xe về, gọi đến ngân hàng và cho biết tình hình, đồng thời ngỏ ý muốn thay thế thanh toán khoản nợ cho chiếc xe này. Phía ngân hàng đã đồng ý và cuối cùng Cuban lấy được một chiếc xe còn tốt với mức giá hời.

Siêu tiết kiệm

Theo hãng tin CNBC, Mark Cuban từng nổi tiếng với lối sống siêu tiết kiệm khi thuê một căn hộ 3 phòng ngủ với 5 người ở chung. Ông cũng đi siêu thị vào giữa đêm khuya để săn đồ giảm giá.

“Tôi đến siêu thị vào buổi đêm vì họ thường sẽ giảm giá thịt gà, trong khi những túi khoai tây chiên thì chỉ còn có 1,29 USD”, Mark Cuban chia sẻ.

Một trong những động lực khiến Mark Cuban sống siêu tiết kiệm như vậy là do ông muốn có nhiều tiền để nghỉ hưu sớm, giành thời gian cho những thú vui khác. Sau khi trở thành triệu phú ở tuổi 32 rồi thành tỷ phú, Mark Cuban vẫn trung thành với tư duy tiết kiệm này.

“Mặc dù tôi có mua một chiếc máy bay tư nhân nhưng nó là để giúp tôi tiết kiệm thời gian trong các chuyến công tác. Những thứ còn lại thì vẫn vậy, tôi vẫn sống trong cùng một căn nhà suốt 18 năm qua và vẫn đi nguyên chiếc xe cũ”, vị Shark Tank của đài ABC thừa nhận.

Theo Mark Cuban, mọi người nên tập trung vào những mục tiêu chính của đời mình như sức khỏe, làm giàu hoặc định hướng riêng của bản thân. Việc thu hẹp các mục tiêu ưu tiên và sống siêu tiết kiệm hết mức có thể sẽ giúp con người hướng tới thành công nhanh hơn.

Vị tỷ phú này cho biết hãy giảm các chi tiêu phí phạm cho nhà ở, xe hơi, đồ hiệu mà tập trung giành thời gian phát triển kỹ năng của bản thân, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống bên ngoài công việc.

“Bạn sẽ phải khôn lỏi một chút bởi nếu không ranh mãnh, không tiết kiệm, không giấu mình thì cuối cùng bạn sẽ chỉ bỏ cuộc mà thôi”, Mark Cuban nói khi bàn luận về cuộc sống của một người giàu dưới vỏ bọc của người nghèo.

*Nguồn: CNBC

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên