MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông 'độ' penthouse 100m2 thành căn biệt thự 'cổ quái' 1000m2 trên nóc chung cư 26 tầng: Xây mất 6 năm nhưng phải dỡ bỏ trong 15 ngày

10-02-2023 - 16:29 PM | Sống

Người đàn ông 'độ' penthouse 100m2 thành căn biệt thự 'cổ quái' 1000m2 trên nóc chung cư 26 tầng: Xây mất 6 năm nhưng phải dỡ bỏ trong 15 ngày

Theo Sina, gia chủ đã mua một căn penthouse rộng 100m2 rồi biến nó thành một khuôn viên rộng 1.000m2 dù không được cấp phép xây dựng.

Năm 2013, một căn biệt thự cổ quái tọa trên nóc chung cư ở Trung Quốc đã khiến dư luận nước này xôn xao suốt một thời gian dài. Theo đó, nằm trên tầng 26 của khu dân cư cao cấp phức hợp có tên Park View tại quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh là một căn biệt thự 2 tầng rộng 1.000m2 được bao quanh với hàng nghìn khối "giả sơn" tạo thành một ngọn núi cao chót vót.

Chủ nhân ngôi nhà này là một người đàn ông bí ẩn, thường được người dân xung quanh gọi với cái tên "Giáo sư Trương". Theo Sina, căn biệt thự đồ sộ này ban đầu chỉ là một căn hộ penthouse 100m2 thông thường. Sau đó, người đàn ông này đã cho người cải tạo và chiếm dụng cả diện tích tầng thường để biến nó thành "thiên đường riêng" để tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng hành động này đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ người dân xung quanh và chính quyền. Nguyên nhân đằng sau khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

Người đàn ông độ penthouse 100m2 thành căn biệt thự cổ quái 1000m2 trên nóc chung cư 26 tầng: Xây mất 6 năm nhưng phải dỡ bỏ trong 15 ngày - Ảnh 1.

Xây biệt thự lấn chiếm sân thượng, gây ảnh hưởng xung quanh

Theo Sina, căn biệt thự của "Giáo sư Trương" được xây dựng từ năm 2007 và mất 6 năm để hoàn thiện. Vừa nằm trên nóc chung cư 26 tầng lại có diện tích lớn, việc thi công của công trình đồ sộ này đã gây ra nhiều phiền toái cho người dân của xung quanh và gây ảnh hưởng đến cấu trúc của tòa chung cư.

Người đàn ông độ penthouse 100m2 thành căn biệt thự cổ quái 1000m2 trên nóc chung cư 26 tầng: Xây mất 6 năm nhưng phải dỡ bỏ trong 15 ngày - Ảnh 2.

Theo đó, việc ông Trương xây biệt thự trên nóc chung cư đã khiến nhiều cư dân của tòa nhà phải chịu thất thoát nước và tiếng ồn trong thời gian dài. Một người dân trong chung cư cho biết: "6 năm trôi qua, ngày nào tôi cũng phải nghe tiếng khoan điện. Do tầng thượng bị chiếm dụng, nhiều đường ống nước bị hư hỏng khiến nhiều hộ dân chúng tôi bị thiếu nước."

Ngoài ra, Giáo sư Trương không chỉ xây nhà để ở mà còn đầu tư nơi đây thành nơi tụ tập ăn chơi, có cả phòng karaoke hoạt động thâu đêm khiến người dân vô cùng bức xúc. Không chỉ chịu đựng tiếng ồn, cả tòa chung cư còn phải đối mặt với những rủi ro rình rập. Toàn bộ diện tích 1000m2 trên nóc tòa nhà được bao phủ bởi đất đá khiến tòa nhà phải chịu một sức nặng khủng khiếp. Trong quá trình 6 năm xây dựng, người dân ở đây nhiều lần than phiền về việc tường nhà mình bị nứt nẻ dưới tác động của công trình trên sân thượng.

Người đàn ông độ penthouse 100m2 thành căn biệt thự cổ quái 1000m2 trên nóc chung cư 26 tầng: Xây mất 6 năm nhưng phải dỡ bỏ trong 15 ngày - Ảnh 3.

Đã có 3 hộ gia đình quyết định chuyển đi do không chịu nổi sự xáo trộn ở chung cư này. Một trong 3 hộ dân này cho biết: "Tôi chuyển đến đây được một năm. Ban ngày tôi thường nghe thấy tiếng khoan điện và búa trên trần nhà. Đôi khi, tôi bị tiếng nhạc phát ra từ mái nhà làm thức giấc lúc nửa đêm. Giáo sư Trương nhiều lần hứa trải thảm dày và lát sàn cách âm nhưng vẫn không có tác dụng.”

Cơ quan chức năng vào cuộc

Trước những phản ánh của cư dân tòa nhà, ban quản lý cũng đã nhiều lần làm việc với ông Trương nhưng không nhận được sự hợp tác. Trên thực tế, người đàn ông này không hề được cấp phép để xây dựng công trình trên nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi sai phạm. Ngay cả khi quản lý đô thị địa phương và cả cảnh sát đến thì vấn đề vẫn không thể được giải quyết vì không thể liên lạc được với gia chủ để làm rõ sự việc.

Người đàn ông độ penthouse 100m2 thành căn biệt thự cổ quái 1000m2 trên nóc chung cư 26 tầng: Xây mất 6 năm nhưng phải dỡ bỏ trong 15 ngày - Ảnh 4.

Tờ Tin tức Bắc Kinh Buổi sáng cho biết khi phóng viên của họ tiếp xúc với gia chủ, ông ta tuyên bố không bận tâm tới những gì hàng xóm phàn nàn. Ông cho biết: “Tôi đã dám sống ở đây thì còn sợ gì những lời phàn nàn” và nói rằng việc gây ồn là do những người nổi tiếng thường lui tới để hát hò nên ông chẳng thể nào mà ngăn họ lại được.

Điều này khiến nhiều người nghi ngờ ông Trương là người có thế lực hoặc đã tận dụng mối quan hệ để có thể lách luật. Theo đó, việc xây dựng này phải được đăng ký với Ủy ban Phát triển Nhà ở và Đô thị-Nông thôn thành phố Bắc Kinh. Vì chưa được đăng ký nên ban quản lý của chung cư này và phòng quản lý đô thị của quận đương nhiên phải chịu trách nhiệm vì đã không có hành vi ngăn cản việc xây dựng của ông Trương trong suốt 6 năm đó.

Người đàn ông độ penthouse 100m2 thành căn biệt thự cổ quái 1000m2 trên nóc chung cư 26 tầng: Xây mất 6 năm nhưng phải dỡ bỏ trong 15 ngày - Ảnh 5.

Chỉ đến khi tin tức về căn biệt thự trên cao được lan truyền trên mạng và gây bão dư luận thì giới chức thành phố Bắc Kinh mới chú ý đến căn nhà được xây dựng không phép này. Các cơ quan chức năng đã gửi tối hậu thư được đăng tải trên các trang tin địa phương, yêu cầu gia chủ phải tự tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 15 ngày. Nếu không, chính quyền sẽ cưỡng chế tháo dỡ. Dưới sức ép của dư luận, ông Trương cuối cùng đã phải tiến hành tháo dỡ toàn bộ ngọn núi nhân tạo của mình.

Ánh Lê

Thể thao văn hóa

Trở lên trên