MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông giả chết để lừa 107 tỷ đồng của 14 công ty bảo hiểm

15-03-2024 - 18:05 PM | Tài chính quốc tế

Sau màn kịch chết vì lật thuyền ở biển, Christoph lẩn trốn trong khi vợ lĩnh 107 tỷ đồng từ 14 công ty bảo hiểm; anh ta phải vào tù khi trò lừa đảo bị phát hiện.

Phi vụ lừa đảo tinh vi để lấy số tiền bảo hiểm lớn từ năm 2020 đang được truyền thông Đức rầm rộ đưa tin. Cặp vợ chồng Christoph H và Olena (đều 56 tuổi) lên kế hoạch chi tiết để người chồng giả chết, chiếm đoạt 3,4 triệu bảng Anh (107 tỷ đồng) tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm nhận thấy có điều gì đó không ổn nên liên lạc với cảnh sát.

Tháng 10/2019, Christoph H mua một chiếc thuyền máy, giả vờ đi thuyền từ thành phố Kiel của Đức đến Đan Mạch. Ông ta lừa công ty bảo hiểm bằng cách dựng màn kịch "thuyền bị lật úp ở biển Baltic và Christoph H đã chết". Trên thực tế, ông ta đã nhảy ra khỏi thuyền, lên một chiếc xuồng ba lá bơm hơi và quay trở lại bờ biển.

Christoph H đã đặt trước phòng khách sạn ở Bargenkop, Đan Mạch. Sau đó, ông ta trốn trên căn phòng gác mái ở nhà mẹ mình gần thành phố Hanover, Đức trong 6 tháng.

Người đàn ông giả chết để lừa 107 tỷ đồng của 14 công ty bảo hiểm- Ảnh 1.

Christoph và Olena hy vọng lừa được công ty bảo hiểm trước khi bị bắt. (Ảnh: Cen)

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi đã đợi đến tháng 4/2020 mới tuyên bố Christoph đã chết hợp pháp để kiếm tiền từ 14 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, vài tuần sau, các công ty bảo hiểm gọi điện báo cho chính quyền và cảnh sát vì thấy có điều gì đó không ổn. Sau đó, cơ quan chức năng truy tìm Christoph.

Tháng 5/2020, Christoph bị cảnh sát phát hiện còn sống và bắt giữ. Ông ta bị kết án ba năm hai tháng tù với tội lừa đảo. Người vợ bị phạt hai năm quản chế sau khi thừa nhận mình có liên quan đến hành vi lừa đảo.

Trước khi tuyên án, Christoph xin lỗi về hành vi lừa đảo: "Những việc tôi đã làm là hoàn toàn điên rồ".

Người đàn ông giả chết để lừa 107 tỷ đồng của 14 công ty bảo hiểm- Ảnh 2.

Christoph trốn trong căn phòng gác mái của mẹ suốt 6 tháng cho đến khi bị cảnh sát phát hiện. (Ảnh: Cen)

Người đàn ông giả chết để lừa 107 tỷ đồng của 14 công ty bảo hiểm- Ảnh 3.

Olena thừa nhận rằng cô không nên làm theo kế hoạch của chồng mình. (Ảnh: Cen)

Trước nay, đã có rất nhiều người phạm tội để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Điển hình là vụ án xảy ra ở Mỹ năm 1989. Người phụ nữ có tên Ellen mua bảo hiểm nhân thọ cho con gái Stacy và con trai Stevie vào tháng 7/1989. Đến cuối tháng 8, hai đứa trẻ được hưởng số tiền bảo hiểm 100 nghìn USD (gần 2,5 tỷ đồng) thông qua 6 chính sách khác nhau do 3 công ty riêng biệt soạn thảo.

Các công ty thắc mắc tại sao 2 đứa trẻ khỏe mạnh lại được mua bảo hiểm quá cao như vậy. Hóa ra tất cả đều là một phần trong kế hoạch “làm giàu” của Ellen.

Tối 13/9/1989, con gái 8 tuổi đang tắm thì Ellen ném chiếc máy sấy tóc đang cắm điện vào bồn. Bé Stacy thét lên đau đớn và gào khóc gọi mẹ. Ellen sau đó bước đến, từ từ rút máy sấy tóc ra. May là cô bé không có tổn thương gì đáng lo ngại.

12 ngày sau, khi cậu bé Stevie ngủ trong phòng khách, Ellen lấy gối đè lên mặt cho đến khi con trai ngừng thở. Sau cái chết của Stevie, cảnh sát không tìm được chứng cứ buộc tội Ellen nên cô ta vẫn quay lại cuộc sống thường nhật của mình.

Theo điều tra của cảnh sát, Ellen đã mua bảo hiểm cho các con trong khi bản thân đang mắc món nợ khổng lồ. Cô ta lĩnh tổng cộng 94 nghìn USD (hơn 2,3 tỷ đồng) tiền bảo hiểm nhân thọ. Người mẹ máu lạnh này mua xe hơi mới sau khi Steven qua đời 1 tháng. Đối với một phụ nữ đang gặp khó khăn về tài chính, đây là hành động hết sức kỳ lạ. Vì thế, cảnh sát tập trung điều tra và vào đầu năm 1991 đã tìm ra chứng cứ phạm tội, bắt giữ Ellen.

Theo Nhật Thùy/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên