MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông mỗi ngày mua hơn 10 triệu đồng vé số, trúng thưởng cũng không bao giờ đến nhận: Cảnh sát điều tra phát hiện vụ lừa đảo lớn phía sau

15-10-2024 - 00:15 AM | Sống

Phát hiện khách hàng quen nhiều lần không đến nhận trúng thưởng, chủ tiệm vé số ở Trung Quốc bắt đầu cảm thấy nghi ngờ người đàn ông này.

Sự việc từng gây chấn động ở Trung Quốc đến nay vẫn liên tục được mọi người chia sẻ để cảnh báo.

Năm 2016, cửa hàng bán vé xổ số bà chủ họ Triệu ở An Huy, Trung Quốc bất ngờ đón một vị khách đặc biệt. Vốn dĩ cửa hàng này chỉ giúp cô có đủ thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày, nhưng cuối cùng “vận may” lại đến với cô. Vị khách đặc biệt này tên là Trương Minh, mỗi ngày đều chi 1 số tiền rất lớn để mua vé số, ban đầu là hàng trăm NDT (vài triệu đồng), sau lên đến hàng nghìn NDT (hơn 10 triệu đồng). 

Ban đầu, bà chủ Triệu cũng hơi ngờ vực, nhưng vì kiểm tra thấy tiền mặt mà người này thanh toán đều là tiền thật, vậy nên không tìm hiểu kỹ thêm, chỉ nghĩ rằng mình đã được “thần tài” gõ cửa. 

Khi đã trở thành khách quen, bà chủ Triệu còn cho vị khách của mình mua nợ xổ số. Lúc này, số tiền mà Trương Minh mua xổ số đã lên tới hàng chục nghìn NDT (hơn 35 triệu đồng). Điều kỳ lạ là mỗi lần trúng thưởng, ông ta không bao giờ tự mình đi nhận giải mà lại nhờ bà chủ Triệu đi đến trung tâm xổ số nhận thay.

Cho đến 1 ngày, Trương Minh mua vé số như thường lệ nhưng chưa thanh toán tiền, hẹn bà chủ Triệu 2 ngày sau sẽ quay lại. Nhưng từ đó, không còn thấy người này xuất hiện nữa. Mặc dù quen biết hơn 1 năm, cô cũng không biết địa chỉ của Trương Minh ở đâu, chỉ đành tặc lưỡi cho qua vì thấy lâu nay mình cũng đã kiếm được 1 khoản kha khá nhờ việc bán vé số cho người này.

Người đàn ông mỗi ngày mua hơn 10 triệu đồng vé số, trúng thưởng cũng không bao giờ đến nhận: Cảnh sát điều tra phát hiện vụ lừa đảo lớn phía sau- Ảnh 1.

Người phụ nữ họ Triệu - chủ cửa hàng xổ số

2 tháng sau, khi cuộc sống và việc làm ăn của bà chủ Triệu đã trở về lại như trước đây, cảnh sát bất ngờ đến và hỏi bà về vị khách đặc biệt trước đó. Nghe cảnh sát nói xong, bà Triệu mới tá hỏa khi biết mình đã vô tình dính vào một vụ lừa đảo lớn, mà thủ phạm lại chính là vị khách “thần tài” kia.

Theo điều tra của cảnh sát, khách mua xổ số được mọi người biết với cái tên Trương Minh thực ra là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, tên thật là Mã Hải Điền. Trước khi gặp bà chủ Triệu, Mã Hải Điền đã lừa gạt nhiều phụ nữ ở khắp Trung Quốc bằng cách sử dụng các thân phận giả. 

Trước đó không lâu, cảnh sát An Huy nhận được báo án từ một người phụ nữ họ Lưu. Cô này cho biết bạn trai cô tự xưng tên là Trương Minh, tự nhận là 1 “cảnh sát dự bị”. Hai người thậm chí còn bàn đến chuyện kết hôn trong tương lai. Vì thế khi bạn trai ngỏ ý vay tiền, cô Lưu cũng không ngần ngại cho vay. Khi số tiền vay lên đến 700.000 NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng), Trương Minh bất ngờ biến mất không dấu vết.

Người đàn ông mỗi ngày mua hơn 10 triệu đồng vé số, trúng thưởng cũng không bao giờ đến nhận: Cảnh sát điều tra phát hiện vụ lừa đảo lớn phía sau- Ảnh 2.

Cô Lưu - một trong những người “bạn gái” của Trương Minh (Mã Hải Điền)

Dựa trên các chứng cứ, cảnh sát kết luận Mã Hải Điền dùng những chiêu trò tương tự nhau để lừa gạt những phụ nữ nhẹ dạ. Không chỉ cô Lưu, nhiều phụ nữ khác cũng cho hắn vay một số tiền không nhỏ, nhưng không bao giờ được trả lại. Sau khi lừa được tiền, Mã Hải Điền liền dồn hết vào việc mua xổ số.

Tại cơ quan cảnh sát, Mã Hải Điền khai trước đây từng có 1 lần  trúng xổ số 10.000 NDT (khoảng 35 triệu đồng). Từ đó, hắn ám ảnh với việc chơi xổ số và nghĩ rằng đây là cách kiếm tiền nhanh nhất mà không cần vất vả. Ban đầu Mã Hải Điền làm việc tại một công ty ở tỉnh khác, nhưng vì để có tiền chơi vé số, hắn đã biển thủ của công ty hơn 7 tỷ đồng.

Người đàn ông mỗi ngày mua hơn 10 triệu đồng vé số, trúng thưởng cũng không bao giờ đến nhận: Cảnh sát điều tra phát hiện vụ lừa đảo lớn phía sau- Ảnh 3.

Kẻ lừa đảo Mã Hải Điền nhận tội

Để lấp liếm sai phạm của mình, hắn bắt đầu đi lừa đảo những người phụ nữ để bù vào khoản thâm hụt ở công ty, đồng thời kiếm thêm tiền mua xổ số. Kết quả điều tra cho thấy, vụ án của Mã Hải Điền liên quan đến hàng chục nạn nhân và hàng chục cửa hàng xổ số rải rác khắp Trung Quốc. Cuối cùng, Mã Hải Điền bị phạt tiền và kết án 10 năm 10 tháng tù giam, phải trả giá đắt cho lòng tham và hành vi lừa đảo của mình. 

(Theo Toutiao)

Nguyên An

Đời sống pháp luật

Trở lên trên