MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người lạ mang 3,5 tỷ đến nhà, người phụ nữ kiên quyết đòi trả lại, đối phương khẳng định: “20 năm trước, chúng ta đã gặp nhau”

28-09-2024 - 22:23 PM | Sống

Người phụ nữ ngỡ ngàng sau khi nghe người tặng tiền lên tiếng.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Năm 1993, trên đường phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) xuất hiện 3 cậu thiếu niên ăn mặc nhếch nhác, đang ăn xin bên đường. Theo kế hoạch của 3 cậu thiếu niên, họ sẽ di chuyển đến thành phố Ôn Lĩnh (tỉnh Chiết Giang) để tìm người quen nhờ tìm công việc.

Tuy nhiên do không có người thân ở Hàng Châu nên suốt thời gian lưu lại thành phố này, họ thường xuyên đói bụng và phải ra ngoài ăn xin. Nhưng đáng tiếc, dù rơi vào hoàn cảnh đáng thương thì không có nhiều người qua đường chịu giang tay giúp đỡ 3 cậu thiếu niên.

Cho đến một ngày họ tình cờ gặp Đới Hạnh Phương - một nữ nhân viên kế toán đang trên đường về nhà sau khi tan ca. Ban đầu, Đới Hạnh Phương nghi ngờ 3 cậu thiếu niên có ý đồ xấu nên đã hét to với họ: “Tại sao lại đi theo tôi?”.

Sau khi nghe 3 cậu thiếu niên giải thích, Đới Hạnh Phương đã quyết định dẫn họ về nhà để cho ăn cơm. Hoá ra, một trong ba cậu thiếu niên có tên là Hà Vinh Phong, quê ở tỉnh Tứ Xuyên. Gia đình cậu gặp biến cố dẫn đến mắc món nợ lớn. Cha bỏ đi trốn nợ nên hai mẹ con Hà Vinh Phong thường xuyên phải đối phó với cảnh chủ nợ đến nhà chửi bới, đe doạ. Để kiếm tiền trả nợ cho gia đình, Hà Vinh Phong đã quyết định bỏ học từ sớm và đi tìm việc.

Lúc này, Hà Vinh Phong, bạn tên Đinh Lạp và một đồng hương khác cùng rủ nhau đến tỉnh Chiết Giang, tìm chị của Đinh Lạp để nhờ giúp đỡ xin việc. Nhưng không may, trên đường đi họ bị kẻ gian lấy trộm hết tiền bạc và tư trang.

Vì không còn tiền nên cả ba phải xuống xe giữa chừng rồi đi bộ tiếp. Ở thành phố Hàng Châu, Hà Vinh Phong còn đổ bệnh, trên người có vết thương lớn nhưng không đủ tiền chữa trị.

Người lạ mang 3,5 tỷ đến nhà, người phụ nữ kiên quyết đòi trả lại, đối phương khẳng định: “20 năm trước, chúng ta đã gặp nhau”- Ảnh 1.

Ở thời điểm mà bản thân ăn còn không đủ no, Đới Hạnh Phương vẫn hào phóng giúp đỡ 3 cậu thiếu niên (Ảnh minh hoạ)

Thương cảm với câu chuyện của ba cậu thiếu niên nên sau khi cho họ ăn cơm, Đới Hạnh Phương còn mua vé tàu, tặng bánh bao và đưa thêm 30 tệ (105 ngàn đồng) lộ phí để họ tiếp tục hành trình.

Bây giờ ở thời điểm kinh tế khó khăn , nhiều bữa Đới Hạnh Phương còn phải nhịn ăn để tiết kiệm tiền. Hàng tháng, cô chỉ kiếm được 70 tệ (245 ngàn đồng). Ấy vậy mà cô còn giang tay giúp đỡ 3 cậu thiếu niên xa lạ, thậm chí không ngại tặng cho họ 30 tệ. Có lẽ Đới Hạnh Phương cũng không ngờ, hành động này của cô đã thực sự chạm đến trái tim của 3 cậu thiếu niên, để sau đó dẫn đến cuộc hội ngộ vào 20 năm sau.

Trả ơn sau 20 năm

Nhận được sự giúp đỡ của Đới Hạnh Phương, Hà Vinh Phong cuối cùng đến được Chiết Giang và tìm được chị gái Đinh Lạp. Tại đây, Hà Vinh Phong không hề sợ hãi trước khó khăn và cảnh nghèo đói. Sau khi được giới thiệu vào nhà máy, Hà Vinh Phong trở thành người công nhân làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Có thời điểm nhà máy kinh doanh đi xuống, nhiều công nhân rời đi nhưng Hà Vinh Phong vẫn ở lại, kiên trì bám trụ với công việc của mình.

Sự kiên trì của Hà Vinh Phong cuối cùng đã chiếm được cảm tính của ông chủ nhà máy - người không chỉ liên tục bổ nhiệm anh vào vị trí quan trọng mà còn chia cho anh cổ phần của nhà máy. Cứ như thế, từ một cậu bé nghèo, Hà Vinh Phong giờ đã là chủ doanh nghiệp và trở thành triệu phú.

Khi thành công, Hà Vinh Phong vẫn không quên người ân nhân năm xưa. Thời điểm nhận được thông tin về Đới Hạnh Phương, Hà Vinh Phong lập tức bay đến hội ngộ cùng cô.

Người lạ mang 3,5 tỷ đến nhà, người phụ nữ kiên quyết đòi trả lại, đối phương khẳng định: “20 năm trước, chúng ta đã gặp nhau”- Ảnh 2.

Hà Vinh Phong hội ngộ cùng ân nhân sau 20 năm

Khoảnh khắc gặp được cố nhân, Hà Vinh Phong đã không cầm được nớc mắt. Anh lập tức rút ngay 1 triệu tệ (3,5 tỷ đồng) để tặng Đới Hạnh Phương. Tuy nhiên, Đới Hạnh Phương đã từ chối món quà khổng lồ này. Cô cho biết, bản thân chỉ cố gắng giúp đỡ người khác trong phạm vi có thể mà không mong cầu được đền đáp. Không còn cách nào khác, Hà Vinh Phong chỉ đành đổi món quà thành 50.000 tệ (175 triệu đồng) và một ít thuốc bổ làm quà thăm hỏi gia đình Đới Hạnh Phương.

Cuộc hội ngộ xúc động giữa Hà Vinh Phong và Đới Hạnh Phương đã chạm tới trái tim của nhiều người. Thậm chí, một bộ phim đã được sản xuất dựa trên câu chuyện của Đới Hạnh Phương và 3 cậu thiếu niên.

Có thể thấy, câu chuyện giữa Hà Vinh Phong và Đới Hạnh Phương cho thấy sức mạnh của lòng tốt là vô hạn. Bạn không thể biết rằng, hành động tử tế nhỏ bé của mình có thể thay đổi cuộc đời một con người mạnh mẽ như thế nào? Hà Vinh Phong từng nói, nếu như không có sự giúp đỡ của Đới Hạnh Phương thì đứa trẻ năm ấy có thể đã ra đi vĩnh viễn, hoặc trở thành người vô gia cư cả đời.

Thành thật mà nói, trong xã hội ngày nay, không có nhiều người có thể báo đáp với ân nhân tốt như Hà Vinh Phong. Hành động của khiến nhiều người thấy rằng dù bạn thành công đến đâu, đừng bao giờ quên những người đã giúp đỡ mình ở thời khắc khó khăn nhất.

Theo Nguyệt

Phụ nữ mới

Trở lên trên