MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ 61 tuổi gây sốc khi chọn chồng theo tiêu chí siêu lãng mạn, sẵn sàng từ chối doanh nhân thu nhập tiền tỷ vì bất đồng quan điểm sống

11-05-2023 - 14:13 PM | Sống

Sau nhiều năm sống cô đơn, người phụ nữ 61 tuổi đã quyết định tham gia show hẹn hò để  tìm được một người bạn đời có thể đáp ứng được sở thích lãng mạn và thích ôm hôn của mình.

Theo Sohu, Bà Lý (61 tuổi) ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từng có 1 đời chồng nhưng vì căn bệnh hiểm nghèo mà ông đã qua đời khi bà 51 tuổi. 

Bà Lý chia sẻ người chồng quá cố là một người đàn ông rất lãng mạn, thường xuyên tặng bà những món quà nhỏ vào những ngày lễ đặc biệt.

Tuy nhiên, kể từ khi ông qua đời, bà Lý liền rời khỏi ngôi nhà cũ và sống cùng con trai.

photo-1

Bà Lý mong muốn có thể tìm được một người bạn đời thấu hiểu và đáp ứng sở thích ôm hôn của mình.

 Nhiều năm trôi qua, bà Lý dần cảm thấy cô đơn, khi con trai và con dâu đi làm, ở nhà không có ai để trò chuyện, tâm sự. Được sự giúp đỡ của vài người bạn, người phụ nữ 61 tuổi đã quyết định tham gia một show hẹn hò có tiếng để tìm bạn đời cho riêng mình.

Khi được hỏi về tiêu chí chọn "bạn trai" tương lai, bà Lý tiết lộ chỉ mong muốn tìm được một người bạn có sở thích ôm hôn và làm những điều lãng mạn với bà mỗi ngày.

Điều kiện tưởng chừng đơn giản này đã khiến chương trình rơi vào thế bí. Sau nhiều lần tìm kiếm, bà mối cuối cùng đã tìm được ứng cử viên phù hợp. 

Đó là một người đàn ông họ Hồ (70 tuổi), ông có ngoại hình cao ráo, có lương hưu trí hàng tháng khoảng 800 nhân dân tệ, hiện ông đang kinh doanh tại nhà và sở hữu bất động sản riêng, đặc biệt, ông Hồ còn có 4 căn nhà ở thành phố nơi ông sinh sống và một biệt thự nhỏ ở quê ngoại. Ngoài ra, ông còn rất thích người phụ nữ Đông Bắc.

Trùng hợp thay, bà Lý cũng là người dân thuộc vùng này. Thấy được những điểm tương đồng giống nhau, bà mối liền sắp xếp một cuộc gặp gỡ trực tiếp để hai người nói chuyện.

photo-1

Buổi hẹn hò mù quáng của cặp đôi bất đồng quan điểm sống và cái kết khiến ai cũng phải suy ngẫm

Hai người vừa gặp mặt nhau đã vô cùng ưng ý. Nhìn thấy ông Hồ có gương mặt đẹp lão, hiền lành, nho nhã, bà Lý bèn có thiện cảm. Phía ông Hồ cũng rất thích tính cách cởi mở, vô tư và hoạt ngôn của bà Lý.

Bà Lý cho biết tuy ngoài 60 tuổi nhưng sức khỏe khá tốt, bà vẫn thích ca hát, nhảy múa và tham gia các hoạt động tập thể của hội người cao tuổi. Bà cũng rất thích ngoại hình cao ráo của ông Hồ và nghĩ rằng ông sẽ đáp ứng được sở thích lãng mạn, thích ôm hôn của bà Lý.

photo-1

Bà Lý và ông Hồ vô cùng ưng ý về ngoại hình và tính cách của đối phương.

Để đối phương thấy được điều kiện của mình, bà Lý kể mình hiện đang sở hữu một căn hộ 40m2 ở tỉnh Hải Nam và không phải phụ thuộc nhiều vào con cái.

Thấy nửa kia khá hướng ngoại, ông Hồ cũng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân vẫn đang làm công việc kinh doanh, ông có một siêu thị và một công ty khai thác trước đây. Nhưng ông không phải làm việc cả ngày nên có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và toàn tâm toàn ý với vợ.

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ mình thích đi du lịch bằng ô tô và mong muốn vài năm nữa sau khi từ chức ở công ty có thể cùng bạn đời ra nước ngoài du lịch và thực hiện sở thích này. Để bà Lý thêm phần yên tâm, ông Hồ cho biết bản thân có rất nhiều bất động sản riêng và một căn biệt thự khá khủng 170m2 ở quê nhà.

photo-1

Tưởng chừng muốn ghi điểm trong mắt đối phương về điều kiện kinh tế cùng sự giỏi giang của mình nhưng không ngờ lại phản tác dụng. Thấy ông Hồ còn muốn tiếp tục nói chuyện, bà Lý liền ngắt quãng lời nói. 

Bà cảm thấy có chút bối rối, việc ông tự chủ, độc lập và có khối tài sản lớn như vậy khiến bà Lý cảm thấy mình không xứng với ông.

Chưa kể bà cho rằng ở độ tuổi này, việc hai người lớn tuổi lái xe ô tô đi du lịch là không cần thiết, bà cũng không có bằng lái xe, do vậy theo bà, nếu hai người có tiến tới thì nên di chuyển bằng xe bus là phù hợp nhất.

photo-1

Ông Hồ nghe xong cảm thấy tuy hai người có thể không hợp nhau về lối sống nhưng ông nhận ra đối phương là một người phụ nữ rất tự trọng, không quan tâm đến giàu nghèo của nửa kia, bà biết vị trí bản thân mình ở đâu và phải tìm được người đàn ông như thế nào mới hạnh phúc. 

Ông nói thêm ông muốn tiếp tục làm việc chăm chỉ đến tuổi 70 thay vì ở nhà cả ngày với vợ, nhưng bà Lý phản bác chỉ muốn cuộc sống bình yên và tận hưởng tình yêu của người bạn đời.

Cuối cùng, vì bất đồng quan điểm nên cuộc trò chuyện giữa hai người thực sự không thể hòa hợp với nhau, bà Lý quyết định từ chối ông Hồ. Nếu cả 2 người tiến đến với nhau, tương lai chắc chắn sẽ rất khó chung sống hòa thuận và dễ dàng cãi nhau về vấn đề tài sản.

photo-1

Sau khi chứng kiến câu chuyện, bà mối cũng không gán ghép hay cố gắng làm hòa mối quan hệ của hai người. Bà nhận ra tình yêu phù hợp nhất là tình yêu có cùng mức sống, không phải vì điều kiện kinh tế hay bất kì mối quan hệ vật chất nào khác mà chỉ cần một người hiểu, thông cảm, sẻ chia với bạn sẽ giúp cả hai hạnh phúc và lâu bền.

"Hãy tìm một người có cùng suy nghĩ với bạn. Đừng vì tiền tài hay điều kiện kinh tế che lấp mất cảm xúc của bản thân, bởi dù ở độ tuổi nào, bạn vẫn xứng đáng có được một hạnh phúc lâu bền với người mà bạn yêu thương thật sự", bà mối nhận định.

 

Theo TAETAE)

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên