MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người

04-04-2022 - 11:12 AM | Sống

Pauline Potter - người phụ nữ béo nhất hành tinh năm 2011 đã giảm cân và trở thành người khác sau 10 năm.

Năm 2011, cô Pauline Potter đến từ bang California, Mỹ đã được Tổ chức Guinness xác nhận kỷ lục là người phụ nữ béo nhất hành tinh, phá vỡ các kỷ lục trước đó. Cân nặng được xác lập của Pauline là 302kg, dù cô khẳng định đã có lúc mình chạm ngưỡng 307kg.

Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 1.
Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 2.

Pauline Potter - người phụ nữ béo nhất hành tinh vào năm 2011

Vì sở hữu thân hình quá đồ sộ, Pauline rõ ràng không thể sống như một người bình thường. Mọi việc sinh hoạt của cô đều phải nhờ đến sự chăm sóc của con trai Dillion, một thanh niên cũng bị béo phì, nặng 115kg. Nếu muốn đi ra ngoài đường, cô bắt buộc phải được đặt lên chiếc xe đẩy khổng lồ. Bên cạnh chế độ ăn khủng, Pauline cho biết lý do mình béo phì phần lớn là gen của gia đình. Cả nhà cô bao gồm bố, mẹ đều có cân nặng tính bằng đơn vị tạ.

"Cả ngày tôi chỉ có thể làm 2 việc, đó là xúc thức ăn và lau miệng cho mình. Tôi bị cầm tù trong thân thể này. Tôi không biết liệu mình có thể có một cuộc đời bình thường bao giờ hay không", Pauline tâm sự.

Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 3.
Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 4.

Cơ thể đồ sộ khiến cô sống như người khuyết tật, không thể tự di chuyển

Không cần nói ai cũng có thể hình dung cân nặng 3 tạ là nỗi kinh hoàng với bà mẹ này. Khao khát một cuộc sống bình thường hơn, Pauline Potter đã tìm đến các chuyên gia dinh dưỡng để thực hiện kế hoạch giảm cân. Cô từng là người tham gia chương trình thực tế nổi tiếng tại Mỹ tên My 600lb Life chuyên giúp người béo phì giảm cân một cách khoa học.

Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 5.
Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 6.
Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 7.

Hình ảnh từng lớp mỡ thừa gây ám ảnh của Pauline

Dưới sự thuyết phục của bác sĩ Younan Nowzaradan - một chuyên gia đầu ngành, người phụ nữ béo nhất hành tinh đã chịu theo đuổi các chế độ ăn kiêng và thực hiện phẫu thuật cắt một phần dạ dày. Quá trình giảm cân tất nhiên không hề dễ dàng khi ngay đến việc đặt chân xuống giường đã là cả một cuộc chiến khó khăn với Pauline. Rất nhiều lần cô đã cãi lời bác sĩ và bỏ bê chế độ vì không thể chịu nổi.

Sau 1 năm được giúp đỡ, Pauline Potter đã thành công giảm được 67kg. Sau đó, dù không tiếp tục tham gia show thực tế, cô vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ giảm cân. Hành trình của Pauline kéo dài tới 10 năm đằng đẵng. Cân nặng của cô có nhiều lúc bị lên lại vì cơn thèm ăn hành hạ.

Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 8.

Pauline Potter đã mất danh hiệu người phụ nữ béo nhất thế giới chỉ sau vài năm

Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 9.

Hình ảnh trước và sau của cô đã truyền cảm hứng rất lớn tới những người bị béo phì

Cách đây vài năm, Pauline Potter còn mở trang YouTube để chia sẻ lại hành trình ăn kiêng, tập luyện mỗi ngày của mình. Người phụ nữ đã thay đổi từng ngày một cách ngoạn mục. Đến thời điểm hiện tại, Pauline chỉ còn cân nặng khoảng 65kg mà thôi.

Thành tích này như một phép màu đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ trung niên. Sau khi giảm được cân, Pauline cũng phải chịu đựng nhiều vấn đề như thừa da, đau chân mãn tính vì hàng chục năm đã "nằm yên bất động". Dẫu vậy, "người phụ nữ béo nhất hành tinh" năm nào cũng vô cùng hạnh phúc vì sự thay đổi đáng kinh ngạc của bản thân.

Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 10.
Người phụ nữ béo nhất hành tinh nặng 302kg chỉ có thể đi lại bằng xe đẩy “biến hình” sốc sau 10 năm, không nói không ai dám tin là 1 người - Ảnh 11.

Nhờ ý chí và sự kiên trì, người phụ nữ khốn khổ 10 năm trước đã được "lột xác" hoàn toàn

Nguồn: Daily Mail

https://kenh14.vn/nguoi-phu-nu-beo-nhat-hanh-tinh-nang-302kg-chi-co-the-di-lai-bang-xe-day-bien-hinh-soc-sau-10-nam-khong-noi-khong-ai-dam-tin-la-1-nguoi-20220403121147769.chn

Theo Chi Chi

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên