MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ mồ côi mất 33 năm mới tìm được mẹ đẻ, tưởng hạnh phúc trọn vẹn đến lúc về già lại một lần nữa nhận “cú twist” kỳ lạ

22-03-2022 - 13:20 PM | Sống

Kết quả kiểm tra ADN vào năm 66 tuổi cho thấy người phụ nữ là nạn nhân bị tráo nhầm con trong bệnh viện.

Mới đây, bà Penny Mackieson - một người phụ nữ 69 tuổi đến từ Melbourne, Úc đã chia sẻ với truyền thông về cuộc đời đáng buồn và hi hữu của mình. 

Mackieson sinh năm 1963 tại bệnh viện Queen Victoria, Melbourne và ngay sau đó được đưa vào trại trẻ mồ côi địa phương. Một thời gian sau, bà được bố mẹ nuôi đem về nhà chăm sóc và có quá trình trưởng thành hạnh phúc. Dẫu vậy, câu hỏi bố mẹ đẻ mình là ai, mình đến từ đâu vẫn luôn canh cánh trong lòng bà.

Năm 26 tuổi, Penny Mackieson quyết định bắt đầu hành trình tìm kiếm thân nhân. Qua điều tra, trại trẻ mồ côi năm xưa đã cung cấp cái tên được cho là tên khai sinh của Mackieson và một số thông tin về mẹ đẻ của bà. Thế nhưng việc tìm kiếm vẫn không có kết quả suốt nhiều năm.

Người phụ nữ mồ côi mất 33 năm mới tìm được mẹ đẻ, tưởng hạnh phúc trọn vẹn đến lúc về già lại một lần nữa nhận “cú twist” kỳ lạ - Ảnh 1.

Bà Penny Mackieson có hành trình tìm người thân rất éo le và ngang trái

Năm 1997, 2 người con sinh đôi của Mackieson chết yểu chỉ vài ngày sau khi qua đời. Cú sốc này đã thôi thúc bà một lần nữa cố gắng tìm lại mẹ đẻ vì nhận ra giá trị của tình mẫu tử thiêng liêng. Bà luôn suy nghĩ rằng cũng có thể mẹ đẻ của mình đã đau đớn biết bao khi đánh mất người con gái này. 

Nhờ sự giúp đỡ của một số tổ chức giúp tìm thân nhân, cuối cùng bà Penny cũng vỡ òa hạnh phúc khi tìm thấy mẹ đẻ. Hai mẹ con sau đó đã đoàn tụ trong nước mắt và họ xây dựng được mối quan hệ vô cùng thân thiết, gắn bó. Dù không được mẹ đẻ nuôi lớn nhưng bà Penny vẫn báo đáp công sinh thành của mẹ.

Thế nhưng câu chuyện đến đây vẫn chưa phải là hết. Thời gian trôi đi, cho đến năm 2016, Penny Mackieson sụp đổ hoàn toàn khi vô tình phát hiện ra một sự thật vô cùng khó tin.

Bà đã được một người quen tặng chiếc kit test ADN có khả năng tra ra nguồn gốc, sắc tộc của người thử. Vốn chỉ làm kiểm tra cho vui, Penny không ngờ lại nhận kết quả kỳ lạ, đó là bà có đến 70% khả năng là người gốc Hy Lạp, hoàn toàn không có gốc dân tộc Anh. Điều đáng nói là mẹ đẻ và gia đình ruột thịt của bà là người Anh chính gốc.

Người phụ nữ mồ côi mất 33 năm mới tìm được mẹ đẻ, tưởng hạnh phúc trọn vẹn đến lúc về già lại một lần nữa nhận “cú twist” kỳ lạ - Ảnh 2.

Nhận mẹ đẻ 20 năm, người phụ nữ mới phát hiện ra kết quả đó là nhầm lẫn

Kết quả kiểm tra ADN của bà Penny và mẹ đẻ sau đó đã khẳng định sự thật đáng buồn: họ hóa ra hoàn toàn không có quan hệ huyết thống nào. Suốt gần 20 năm, hai mẹ con đã nhận nhau, yêu thương nhau chỉ vì nhầm lẫn.

Ngay từ thời khắc bà Penny ra đời, y tá bệnh viện phụ sản đã tắc trách tráo nhầm bà Penny với một bé gái khác cũng thuộc diện bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Sự nhầm lẫn này đã khiến bà và người mình ngỡ là "mẹ đẻ" rơi vào tình huống vô cùng khó xử và hụt hẫng. 

Trại trẻ mồ côi năm xưa đã liên lạc được với người mẹ đẻ đích thực gốc Hy Lạp của bà Penny sau đó. Phải mất 66 năm, người phụ nữ mới tìm được mẹ đẻ của mình. Thế nhưng đến lúc này, bà Penny lại cũng chỉ nhận về nỗi buồn. Mẹ đẻ của bà - người giờ đây đã ở tuổi gần đất xa trời không muốn gặp người con gái mình đã từ bỏ gần 7 thập kỷ trước.

Vào ngày 15/3 vừa qua, bà Penny cuối cùng cũng hoàn thành xong thủ tục sửa thông tin trong giấy khai sinh của mình, thêm tên mẹ đẻ vào đó, ngay cả khi họ không muốn gặp lại nhau. Dẫu vậy, hành động này vẫn khiến bà Penny cảm thấy được an ủi vì cuối cùng mình cũng có thể xác định bản thân là ai, đến từ đâu. 

Người phụ nữ 69 tuổi cho biết vào tháng 7 này, bà sẽ đến Hy Lạp - quê mẹ để du lịch. Bà sẽ không gặp mẹ và người thân, nhưng vẫn muốn tìm hiểu về mảnh đất là nguồn gốc của mình.

Nguồn: The Guardian

https://kenh14.vn/nguoi-phu-nu-mo-coi-mat-33-nam-moi-tim-duoc-me-de-tuong-hanh-phuc-tron-ven-den-luc-ve-gia-lai-mot-lan-nua-nhan-cu-twist-ky-la-2022032123211889.chn

Theo Chi Chi

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên