MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ bí ẩn sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con

04-02-2023 - 13:32 PM | Sống

Người phụ nữ bí ẩn sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con

Gần như cả cuộc đời, tất cả những gì người phụ nữ này có là tiền bạc, tài sản, vô số bất động sản ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng lại không có được gia đình, người yêu, con cái hay bạn bè.

Có ngoại hình xinh đẹp nhưng lại chọn cách sống cô độc suốt phần còn lại của cuộc đời mình; Có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng không thích tiếp xúc với mọi người; Có khối tài sản khổng lồ, bất động sản với những view thượng hạng hàng đầu, nhưng luôn kéo kín rèm cửa… Đó chính là cuộc sống của Huguette Marcelle Clark, một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ trong thế kỷ 20.

Năm 2011, bà kết thúc cuộc đời huyền thoại của mình, trong khi chỉ còn 2 tuần nữa là sinh nhật lần thứ 105 của bà. Khi ra đi, bên cạnh bà chỉ có một “người thân” duy nhất, đó chính là con búp bê 100 tuổi. Bà qua đời khi không có chồng con, chỉ có một cuộc hôn nhân chóng vánh thời trẻ.

Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có như vậy lại chọn cuộc sống cô độc, biệt lập suốt 80 năm cuộc đời?

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 1.

Năm 1906, Huguette ra đời. Cha bà là William A. Clark, một ông trùm khai thác đồng nổi tiếng của Mỹ, nổi tiếng không kém gì gia tộc Rockefeller.

Là con út trong gia đình, Huguette là công chúa nhỏ được mọi người yêu quý. Để thỏa mãn những nhu cầu vui chơi, hoạt động của con gái, ông William sẵn sàng xây cả một sở thú, một sân băng và công viên nhỏ ở nhà.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 2.

Năm 6 tuổi, Huguette say mê vĩ cầm và cũng lập tức được cha mua tặng La Pucelle, cây vĩ cầm được mệnh danh là "hoàn hảo nhất thế giới". Ông cảm thấy chỉ như vậy mới xứng đáng với cô con gái hết mực hoàn hảo của mình.

Trong gia đình Clark, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Chỉ cần là thứ mà Huguette muốn, mọi người đều sẵn sàng đáp ứng.

Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của Huguette lại là những con búp bê. Để con gái của mình hạnh phúc, ông William đã đặt làm một con búp bê tùy chỉnh theo Huguette với tỷ lệ 1: 1. Huguette đã từng đưa búp bê của mình đến Paris bằng vé máy bay khoang hạng nhất. Đồng thời để đảm bảo búp bê đến nơi an toàn, Huguette cũng sắp xếp bác sĩ riêng cùng bay.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 3.

Huguette còn có một chị gái Andree, lớn hơn mình 4 tuổi, cũng hết mực cưng chiều cô bé. Cả hai thân thiết đến mức giống như trẻ sinh đôi, lúc nào cũng cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi. Giữa họ không có bất cứ bí mật gì mà luôn chia sẻ với nhau mọi điều.

Huguette giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, trải qua tuổi thơ tràn đầy tình yêu thương và không tì vết. Lúc đó, không ai biết rằng, tất cả những món quà do số phận trao tặng chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc đời đầy sóng gió.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 4.

Năm Huguette 13 tuổi, biến cố lớn ập đến với gia đình Clark, cũng là khởi nguồn của phần đời chông chênh, đầy sóng gió của công chúa nhỏ.

Chị gái Andree của Huguette bất ngờ bị viêm màng não. Bệnh tình trở nên nghiêm trọng một cách chóng vánh, cuối cùng cướp đi mạng sống của thiếu nữ. Điều này khiến Huguette bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó khi chính ông William, trụ cột chính của gia đình, còn đau buồn hơn trước cái chết của con gái mình. Ông nhanh chóng đổ bệnh và qua đời vài năm sau đó, để lại cho con gái khối tài sản thừa kế trị giá hàng trăm triệu đô thời bấy giờ.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 5.

Kể từ sau 2 cú sốc tâm lý liên tiếp, tính cách của Huguette đã thay đổi mạnh mẽ. Huguette bắt đầu trở nên lầm lì, trống rỗng và vô cùng cô đơn.

Chính khi đó, một người đàn ông đã bước vào cuộc đời Huguette. Đó là William MacDonald Gower, một nhân viên nhỏ làm việc trong ngân hàng.

Sự dịu dàng, quan tâm và thấu hiểu của Gower đã nhanh chóng chiếm được trái tim của Huguette. Tin vào câu chuyện hoàng tử và lọ lem thường thấy trong cổ tích, nàng tiểu thư và chàng trai nghèo nhanh chóng trở thành vợ chồng chỉ sau một thời gian quen biết, bất chấp sự phản đối của người thân và bạn bè.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 6.

Nhưng Gower đã lộ nguyên hình ngay sau khi kết hôn khoảng 2-3 tháng. Anh ta ngày càng mất kiên nhẫn với Huguette, thường xuyên mắng mỏ, lấy tiền của Huguette để ăn chơi, bài bạc khắp Paris, thậm chí còn ngoại tình vô số lần.

Chịu đựng nỗi tủi nhục vô cùng, bà chợt tỉnh giấc mộng và chủ động đòi ly hôn. Cuối cùng, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hai năm và kết thúc trong ồn ào với số tiền bồi thường cực lớn.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 7.

Sự lừa dối và phản bội của Gower đã trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà, Huguette hoàn toàn mất niềm tin đàn ông và chỉ muốn sống một mình suốt quãng đời còn lại.

Kể từ đó, bà ẩn mình trong một biệt thự ở Manhattan, New York, rất ít tiếp xúc với người ngoài.

Biệt thự của bà nằm trên Đại lộ số 5 ở trung tâm thành phố, chỉ cần đi xuống lầu là có thể đi xuyên qua toàn bộ Công viên Trung tâm, nhưng Huguette chưa bao giờ ra ngoài. Bà không còn muốn giao tiếp hay tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ mẹ của mình.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 8.

Dù sống biệt lập là vậy nhưng Huguette vẫn đủ điều kiện để tận hưởng mọi thứ. Thay vì ra ngoài giải trí, bà đưa hết những gì mình yêu thích vào trong căn dinh thự rộng 1.400m2.

Dinh thự này có hơn 40 phòng lớn nhỏ, mỗi phòng đều chất đầy các bảo vật giá trị. Từ chiếc tủ đến đồng hồ treo tường, từ chiếc bàn đến chân đèn trong phòng đều là những tác phẩm nghệ thuật hiếm có.

Huguette thích sưu tập và thường ủy quyền mua các tác phẩm nghệ thuật yêu thích một cách ẩn danh. Những bức tranh nổi tiếng thế giới có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong nhà của bà, chẳng hạn như "Hoa loa kèn nước" của Monet, "Hoa cúc" của Renoir…

Bà cũng trưng bày những bức tranh mà mình vẽ, cùng với đủ loại đàn piano đắt tiền, đàn violon, đàn hạc…

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 9.

Nhưng điều tâm đắc nhất chính là những con búp bê đã gắn bó với Huguette từ những ngày còn thơ bé. Dù ngày một lớn tuổi, tình yêu của bà dành cho búp bê vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Bà yêu chúng như yêu chính gia đình của mình. Khi người thân lần lượt ra đi, chỉ có những con búp bê này vẫn luôn ở bên bà.

Cuối cùng, người ta ước tính có tới hơn 1.000 con búp bê trong ngôi nhà của Huguette. Một số búp bê được người nhà Huguette mua tặng. Phần còn lại được bà mua từ các buổi đấu giá.

Từ lâu, bà được biết đến là một nữ nhân huyền thoại bí ẩn, sẵn sàng ngả giá gấp mười lần để mua được con búp bê lọt vào tầm ngắm. Những bộ quần áo của búp bê thậm chí được giao cho bậc thầy thời trang Dior thiết kế, dù chi phí vô cùng đắt đỏ.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 10.

Để tận hưởng cuộc sống tự do tự tại như vậy, không thể không kể tới tài kinh doanh nhạy bén mà bà được thừa hưởng từ cha mình. Với số tài sản thừa kế ban đầu, bà đã đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.

Những mảnh đất, ngôi nhà của Huguette trải rộng khắp thế giới, từ các vùng quê, núi non, ven biển và các khu nghỉ dưỡng, tất cả đều có giá không hề rẻ.

Một số phương tiện truyền thông bông đùa rằng, bất động sản của bà ấy đủ khiến Donald Trump, "ông trùm" bất động sản phải nóng mặt.

Người phụ nữ sở hữu nhiều BĐS đến Donald Trump cũng phải ghen tỵ: Có tất cả chỉ không có chồng con - Ảnh 11.

Vào năm 2011, chỉ hai tuần trước sinh nhật lần thứ 105 của mình, Huguette đã không bao giờ thức dậy trong giấc ngủ. Khi bà mất, không có ai bên cạnh, ngoại trừ con búp bê đã ở bên cạnh bà từ năm 4 tuổi.

Theo di chúc của bà, 75% trong khối tài sản 400 triệu đô la Mỹ được quyên góp cho tổ chức từ thiện, và phần lớn được tặng cho Hadassah Peri, một y tá đã chăm sóc bà trong những năm cuối đời. Ngoài ra, một trang viên trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ đã được quyên góp cho xã hội để thành lập một bảo tàng nghệ thuật. Bức tranh "Hoa súng" có giá trị của Claude Monet cũng được trao cho Bảo tàng Cochrane. Sau cùng, toàn bộ đồ đạc của bà được đem ra bán đấu giá.

Trong những năm cuối đời, Huguette không còn mặn mà, thậm chí là chán ghét tiền bạc. Bà cho rằng: "Sự giàu có là mối đe dọa đối với hạnh phúc, và tôi không muốn có nó".

*Nguồn: 163

Thuý Phương

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên