MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo

28-01-2019 - 13:33 PM | Xã hội

Ngày cúng ông Táo, ngoài việc thả cá chép, cá rô, chim..., nhiều người còn mua cua để thả xuống sông. Tuy nhiên, cá vừa được thả thì bị... chích điện.

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 1.

Sáng 28/1 (23 tháng Chạp) nhiều người dân đến sông Sài Gòn, sông Vàm Thuật để thả cá chép, chim dịp cúng ông Táo.

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 2.

Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) hàng trăm người mang theo cá, chim tới đây làm lễ phóng sinh. Chủ yếu là cá chép, trê, cá rô, lươn…

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 3.
 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 4.

Nhiều gia đình tìm đến chùa Diệu Pháp phóng sinh với số lượng cá rất lớn nên phải thuê xe máy, xe đẩy chở.

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, ngoài cá một số gia đình còn mua thêm chim, cua để phóng sinh ngay tại chùa.

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 6.

Khi những người ở đây vừa thả cá xuống sông thì xuất hiện nhiều người đi ghe tới chích điện.

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 7.

Thậm chí, có những người vừa thả cá trên tay thì liền bị nhiều người đi ghe dùng vợt vớt lên.

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 8.

Chỉ vài phút, những người này đã vợt được nhiều kí cá.

 Người Sài Gòn mua cua mang đến chùa phóng sinh ngày ông Công ông Táo - Ảnh 9.

Bà Hồ Thị Lan (68 tuổi) cho biết năm nào ngày ông Táo bà cũng đến chùa Diệu Pháp để phóng sinh cá. “Tôi thả cá phóng sinh để đưa ông Táo lên trời, thể hiện lòng từ bi, hiếu sinh, tình yêu đối với loài vật. Ngoài ra tôi cũng cầu nguyện cho gia đình một năm an lành, may mắn”, bà Lan nói.

Theo Nguyễn Yên

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên