MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người xưa khẳng định có 3 kiểu người, càng có tuổi càng có phúc, có lộc

04-02-2022 - 17:35 PM | Sống

Người xưa khẳng định có 3 kiểu người, càng có tuổi càng có phúc, có lộc

Trong cuộc sống hàng ngày, có ba loại người dễ tích phước nhất, càng về già càng có số hưởng.

Cổ ngữ có câu: "Mệnh do kỷ tạo, phúc tự kỷ cầu."

Sống ở đời, bạn có bao nhiêu phúc khí, trước giờ đều không tự rơi từ trên trời xuống, mà do chính bản thân tích lũy ra.

Khi bạn không có đức hạnh, cuộc sống dù có tốt đẹp đến đâu, sau cùng hạnh phúc cũng sẽ cạn kiệt;

Khi bạn luôn có thể tích phước cho bản thân thông qua hành động của mình, cái phúc cái đức mà bạn tích được sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.

Trong cuộc sống hàng ngày, có ba loại người dễ tích phước nhất, càng về già càng có số hưởng.

01

Người thường xuyên làm việc tử tế

Có một câu nói thế này:

"Cuộc sống giống như một con heo đất, mỗi chút thiện chí bạn gửi vào sẽ âm thầm trở thành phước lành của bạn."

Lòng tốt giống như một dây chuyền, chỉ cần bạn sẵn lòng cho đi thì lòng tốt sẽ tăng lên, và sau cùng, tất cả lòng tốt mà bạn cho đi sẽ được đáp lại theo một cách nào đó.

Nhân vật chính trong bộ phim nước ngoài có tên "Bạn đời hoàn mỹ" là một người vô cùng tử tế, cả trong cuộc sống lẫn công việc, anh luôn rất tốt bụng với mọi người.

Trong công việc, anh sẵn sàng chịu thiệt thòi để thành toàn cho người khác, còn trong cuộc sống, anh sẽ dành cho người khác sự quan tâm, chăm sóc nhiều nhất mà mình có thể.

Có thể trong mắt nhiều người, anh ấy rất ngốc, dẫu sao thì khi người khác mãn nguyện, cũng là lúc anh mất đi một thứ gì đó.

Nhưng sau này, khi anh bị ép nghỉ việc, một người từng được anh giúp đỡ đã không ngần ngại giúp đỡ lại anh, giúp anh thoát khỏi những bế tắc trong sự nghiệp.

Một tác gia từng nói:

"Cuộc sống là một tiếng vọng. Khi bạn cho người khác điều tốt nhất, bạn cũng sẽ nhận lại điều tốt nhất từ ​​người khác."

Lòng tốt là một loại đầu tư tốt nhất, có thể vào khoảnh khắc bạn cho đi lòng tốt của mình, bạn sẽ tạm thời mất đi thứ gì đó.

Nhưng hầu hết những thứ đã mất này sẽ đều được biến thành những lòng tốt, những sự giúp đỡ quý giá.

Khi bạn cho đi lòng tốt càng nhiều, bạn sẽ thấy rằng con đường của mình ngày một rộng hơn, khi bạn gặp khó khăn, sẽ luôn có người mà bạn từng giúp đỡ ở đó để mở ra cho bạn một cánh cửa khác.

Người xưa khẳng định có 3 kiểu người, càng có tuổi càng có phúc, có lộc  - Ảnh 1.

02

Người tự giác, có chí tiến thủ

Một thạc sỹ kinh tế học từng nói:

"Mọi sự vĩ đại đều xuất phát từ gian khổ."

Với hầu hết những người bình thường chúng ta, làm gì có ai có thể đạt được thành công một cách dễ dàng.

Một số người sau cùng có thể nổi bật và tỏa sáng, tất cả là bởi họ đã tích lũy, đã trải nghiệm đủ rồi.

Trên mạng từng chia sẻ câu chuyện về một thanh niên nọ có xuất thân rất khó khăn.

Sau khi sinh ra không được bố mẹ chăm sóc, cậu ở cùng người ông đã hơn 60 tuổi của mình.

Nhưng cho dù cuộc sống có khắc nghiệt với cậu ra sao, cậu cũng chưa bao giờ từ bỏ hi vọng.

Mỗi ngày cậu đều nỗ lực hơn các bạn đồng trang lứa, khi các bạn đi chơi, cận ngồi nhà học bài, giúp ông làm việc nhà.

Cứ như vậy, cậu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đồng thời thi đỗ vào trường đại học mình yêu thích với thành tích đứng nhất toàn thành phố. Cuộc sống gia đình và sự nghiệp sau này cũng đều rất thuận lợi.

Rất thích một câu nói như này:

"Nỗ lực, nó giống như nước chảy đá mòn. Có thể chúng ta sẽ không thấy được chút tác dụng gì trong thời gian ngắn, nhưng nếu bạn kiên trì tới cùng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cả cuộc đời mình."

Trên đời này, thành công không dễ dàng đến với ai, may mắn từ trên trời cũng chẳng rơi xuống trúng bất kỳ ai.

Chỉ khi bạn có kỷ luật, có chí tiến thủ, tất cả những khó khăn bạn phải chịu đựng rồi sẽ có một ngày biến thành phước lành của bạn.

Bạn càng chăm chỉ khi bạn còn trẻ, cuộc sống của bạn sẽ càng thi vị khi bạn về già và cuộc sống của bạn sẽ càng hạnh phúc.

Người xưa khẳng định có 3 kiểu người, càng có tuổi càng có phúc, có lộc  - Ảnh 2.

03

Người tử tế với gia đình, người thân

Hạnh phúc lớn nhất đời người không phải là ở ngôi nhà to tới đâu, ăn uống sa hoa sang chảnh tới như nào…

Mà là khi bạn về nhà, được cùng người thân quay quần bên bữa cơm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển của ngày hôm đó…

Có một câu chuyện như này:

Cặp vợ chồng nọ tuy không phải mẫu hình thành công hay giàu có trong mắt mọi người, nhưng họ là những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ đạt tiêu chuẩn.

Trong suốt cuộc sống hôn nhân:

Người chồng chưa từng làm vợ khóc, luôn bản vệ, ở bên khi vợ cần nhất.

Người vợ cũng luôn dịu dàng, thấu hiểu, đem lại cho người chồng cảm giác ấm áp.

Cứ như vậy, cuộc sống của họ tuy không giàu có, nhưng mỗi ngày đều rất trọn vẹn, khuôn mặt hai người lúc nào cũng tươi roi rói, khiến người ta cảm nhận được niềm hạnh phúc tới từ gia đình nhỏ của cả hai.

Có người nói:

"Thành công lớn nhất của một người không tới từ việc anh ta có một sự nghiệp huy hoàng tới đâu, mà là sự dịu dàng, ấm áp anh ta dành cho người thân của mình."

Càng lớn tuổi bạn sẽ càng nhận ra một điều rằng, vật ngoài thân sau cùng đều là mây khói, chỉ có gia đình là bến đỗ vững chắc nhất, là nơi an ủi tâm hồn quý giá nhất của mỗi người.

Khi bạn biết cách đối xử tốt hơn với người nhà, cuộc sống của bạn sẽ trở nên trọn vẹn hơn.

Người xưa khẳng định có 3 kiểu người, càng có tuổi càng có phúc, có lộc  - Ảnh 3.

Phúc khí không phải làm một việc tốt, nỗ lực một ngày, quan tâm người khác một lần là sẽ có được, nó cần chúng ta tích lũy từng chút từng chút một.

Nhưng, cũng hãy luôn nhớ rằng, chỉ cần chúng ta kiên trì đúng chuyện, làm việc tốt, thì dù tích lũy có nhỏ tới đâu, sau cùng cũng sẽ hội tụ lại thành một phúc khí lớn.

Hãy học cách nắm giữ lấy may mắn và hạnh phúc của cuộc đời mình!

https://cafebiz.vn/nguoi-xua-khang-dinh-co-3-kieu-nguoi-cang-co-tuoi-cang-co-phuc-co-loc-20220130152924791.chn

Theo Như Nguyễn

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên