MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương các vua Hùng

06-04-2017 - 12:08 PM | Xã hội

Lãnh đạo cùng người dân TP HCM và các tỉnh lân cận mang theo bánh chưng, hương hoa dâng lên làm lễ giỗ tổ Hùng Vương

Từ 7 giờ ngày 6-4, chương trình lễ hội giỗ tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các vua Hùng ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP HCM) đã diễn ra trang trọng. Lãnh đạo TP HCM cùng hàng ngàn người dân đã đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7- 4 với nhiều nội dung như: Hội sách, trò chơi dân gian , hội sách, biểu diễn võ thuật, chương trình ẩm thực ...

Hàng ngàn người dân TP HCM cùng đến dự lễ giỗ tổ.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắp hương tưởng niệm các vua Hùng

Đoàn kiệu rước lễ vật

Nghi lễ rước kiệu tại đền thờ Hùng Vương ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc

Lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng.

Các đại biểu và người dân tới đền thờ dâng hương.

Anh Đinh Công Yên (30 tuổi) quê ở Phú Thọ hiện đang sống và làm việc tại TP HCM mang hoa quả dâng lên làm lễ giỗ

Các em học sinh trường tiểu học Ngô Quyền cũng đến dâng hương.

Nhiều gia đình dẫn theo các em nhỏ đến dâng hương cho các Vua Hùng nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu đã ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các vua Hùng.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, hàng năm, Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Lễ hội đền Hùng đã thể hiện tình cảm sâu đậm, máu thịt đối với tổ tiên, nòi giống, trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng người Việt Nam. Đồng bào chúng ta dù đang sinh sống trong nước hay định cư ở nước ngoài đều nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhớ đến ngày Giỗ Quốc Tổ, nhớ về cội nguồn, “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”.

Ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương nhắc nhở chúng ta khắc sâu vào tâm khảm sự nghiệp lớn lao và truyền thống tốt đẹp, quý báu của tổ tiên, của thời đại các Vua Hùng đã có công dựng nước. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, ông cha ta luôn luôn nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; dám chấp nhận và vượt qua mọi gian lao, thách thức để lao động, sáng tạo, xây dựng đất nước, cũng như luôn luôn dũng cảm, đấu tranh ngoan cường chống lại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ giang sơn, nòi giống. Thời đại Hùng Vương là thời đại mở đầu dựng nước, xây dựng lên nền móng của đất nước Việt Nam ngày nay, đã hình thành nên những truyền thuyết nói về cội nguồn, truyền thống tốt đẹp mà mỗi người chúng ta luôn mãi khắc sâu: Truyền thuyết Mẹ Âu Cơ về nghĩa đồng bào; truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương nêu cao ý chí, quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược; truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh về tinh thần đấu tranh chống thiên tai, bão lũ; các Vua Hùng dạy dân trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải; Lang Liêu dâng lễ bánh chưng, bánh dày tượng trưng cho đất nước, núi sông… để từ đó, chúng ta mãi mãi tự hào và không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, cần cù, sáng tạo xây dựng cuộc sống an lành, đất nước hùng mạnh, mãi mãi trường tồn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu kêu gọi các cấp, các ngành và đồng bào TP cùng nhau đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tương thân, tương trợ, tham gia các cuộc vận động trên địa bàn dân cư, nỗ lực hoàn thành các chương trình kinh tế - xã hội năm 2017 của TP với tinh thần xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Trường Hoàng

Theo HOÀNG TRIỀU

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên