MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019

10-02-2019 - 21:01 PM | Sống

Chia tay năm 2018 với nhiều buồn vui, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn hướng đến năm Kỷ Hợi cùng những khát khao và mục tiêu của một chàng trai trưởng thành cả về tuổi đời và tuổi nghề.

Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Toàn tại sân bay Nội Bài trong ngày cuối cùng anh được thảnh thơi trước khi trở về CLB Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị cho mùa giải mới 2019 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dù bận rộn nhưng tiền đạo sinh năm 1996 vẫn rất niềm nở và vui vẻ, giành nhiều thời gian để trò chuyện với chúng tôi về những mục tiêu và khát vọng trong năm mới.

Năm 2019 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về tuổi nghề của Văn Toàn. Anh sẽ không còn được tham dự các giải đấu cấp độ trẻ. Những thách thức và khó khăn lớn đang chờ chàng trai sinh năm 1996 ở phía trước. Vì thế, một kế hoạch cũng những mục tiêu cụ thể là điều rất cần thiết để giúp Văn Toàn gặt hái thành công trong năm 2019.

- Xin chào Văn Toàn. Với những thành công trong năm vừa qua, Tết năm nay có gì khác đối với Toàn và gia đình?

Thực ra cũng không có nhiều điểm khác biệt. Chỉ khác là mọi năm trước, đêm giao thừa mình đi xem pháo hoa, còn năm nay chỉ ở nhà và chờ mọi người đến xông nhà thôi. Năm nay có nhiều người đến chúc Tết hơn, mọi người đến để chúc mừng những thành công trong năm vừa qua. Mình cũng đi đến nhiều nhà của người thân, bạn bè để chúc Tết nữa.

Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 1.

- Nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, Toàn cảm thấy như thế nào?

Mình rất vui vì mọi người quan tâm đến bóng đá. Từ người già đến trẻ nhỏ, đi đến đâu cũng nghe nói đến bóng đá. Người ta cũng hô hào nhau đi xem bóng đá nhiều hơn nữa. Mình cảm thấy rất vui vì đã góp một phần giúp bóng đá Việt Nam phát triển và đến gần với nhiều người hơn.

- Nhìn lại năm 2018, Văn Toàn đạt được rất nhiều thành công. Bạn có cảm thấy đó là một chặng đường suôn sẻ không?

Năm vừa qua nói suôn sẻ thì cũng không hẳn, có giải mình thì đấu không tốt nhưng cũng có giải thi đấu tốt. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng lúc mình đang cảm thấy có phong độ tốt thì lại gặp chấn thương, đặc biệt là khi thi đấu tại AFF Cup, đó cũng là chấn thương nặng nhất mà mình từng gặp phải. Quả thực khi ấy cảm thấy rất đáng tiếc và buồn. Nhưng mình cũng không thể trách ai khác được, đây là điều bình thường trong bóng đá. Mình cũng chỉ buồn một chút thôi. Hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ hơn trong năm 2019.

Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 2.

- Công Phượng và Xuân Trường đã được tới các CLB tại nước ngoài thi đấu, Toàn nghĩ sao về điều này, bạn có cảm thấy chạnh lòng không?

Mình cũng không có gì chạnh lòng đâu (cười). Mình chỉ cảm thấy chút buồn thôi vì các bạn ấy đều là những người đồng đội thân thiết và gắn bó từ lâu. Nhìn họ được ra nước ngoài thì mình cũng tự nhủ: "À mình đang kém hơn họ, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Các đồng đội sang nước ngoài thi đấu thì mình thấy vui cho thành công của họ. Mình cũng mong rằng có thể ra nước ngoài thi đấu trong tương lai. Thực ra cũng có một vài CLB tỏ ra quan tâm và đặt vấn đề nhưng bản thân cảm thấy đây chưa phải lúc để xuất ngoại. Khi nào thời cơ chín muồi, chắc chắn mình sẽ tận dụng.

- Bản thân Toàn đặt ra mục tiêu gì và có kế hoạch gì cho năm 2019?

Mục tiêu của em là phải ghi được nhiều bàn thắng hơn năm trước. Năm tới lịch trình phục vụ đội tuyển sẽ không quá dày đặc, mình sẽ có kế hoạch giành nhiều thời gian để tập luyện, cải thiện sức mạnh và thể lực nhiều hơn, đó là điều bản thân còn thiếu.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng cần thay đổi. Có những món ngày xưa mình không thích ăn hoặc không ăn được nhưng có nhiều chất thì mình phải rèn để ăn được. Ngoài ra, cũng cần uống sữa nhiều hơn, hoặc sử dụng thực phẩm chức năng để tăng cân. Trước đây thì mình chỉ cần ăn cơm no là được chứ không ăn nhiều thức ăn. Đây là thói quen cần được thay đổi và cũng là việc cần thiết để tránh những chấn thương đáng tiếc. Bản thân mình cũng cần giữ gìn, tránh xa rượu bia hay những thứ không tốt khác.

Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 3.

Năm nay mình đã hết tuổi thi đấu cho các cấp độ trẻ rồi. Trước mắt sẽ có nhiều khó khăn. Đầu tiên là phải cố gắng để thi đấu tốt tại V-League. Còn ở cấp độ đội tuyển, mình sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn để đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển.

- Năm nay HAGL đã có một HLV mới, bạn kỳ vọng gì ở mùa giải 2019?

Bản thân mình chưa được làm việc với HLV mới của HAGL, nhưng mình cũng rất mong chờ được gặp và kỳ vọng những thay đổi mà ông ấy mang lại. Mình nghĩ khi một số đồng đội ra đi thì vị trí trên sân của cá nhân mình cũng không có gì thay đổi cả, Văn Toàn vẫn sẽ thi đấu như vậy thôi. Nhưng chắc chắn gánh nặng sẽ lớn hơn và đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Còn tất nhiên, mình muốn giành chiến thắng thật nhiều cùng HAGL rồi.

Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 4.
Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 5.
Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 6.
Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 7.
Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 8.
Nguyễn Văn Toàn: Tâm sự của chàng trai trưởng thành và những khát vọng trong năm 2019 - Ảnh 9.

Theo GN

Trí thức trẻ

Trở lên trên