MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân chứng kể lại giây phút vụ động đất kinh hoàng diễn ra: Nước sông tràn bờ, tiếng la hét xuất hiện khắp nơi

09-09-2023 - 19:41 PM | Tài chính quốc tế

Nhân chứng kể lại giây phút vụ động đất kinh hoàng diễn ra: Nước sông tràn bờ, tiếng la hét xuất hiện khắp nơi

Vụ động đất vào ngày 8/9 tại Maroc đã khiến ít nhất 400 người thương vong.

Đêm 8/9, một vụ động đất 6,8 độ richter đã diễn ra ở Maroc. Theo truyền thông địa phương, đây là vụ động đất mạnh nhất diễn ra ở quốc gia châu Phi này trong hơn một thế kỷ qua. Báo cáo ban đầu cho biết 296 người thiệt mạng, 153 người bị thương, nhiều công trình bị hủy hoại nghiêm trọng.

Đến lúc này, anh Michael Bizet - cư dân 43 tuổi tại Marrakech (thành phố gần tâm chấn vụ động đất) - vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nhân chứng kể lại giây phút vụ động đất kinh hoàng diễn ra: Sông suối tràn bờ, tiếng la hét xuất hiện khắp nơi - Ảnh 1.

Nhân chứng kể lại giây phút vụ động đất kinh hoàng diễn ra: Sông suối tràn bờ, tiếng la hét xuất hiện khắp nơi - Ảnh 2.

Vụ động đất ngày 8/9 gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Maroc

"Tôi đang ngủ và bỗng nhận thấy mọi thứ bắt đầu rung lắc. Tôi cảm tưởng chiếc giường của mình chuẩn bị bay lên không trung. Tôi vội vàng chạy ra ngoài. Mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn. Đó là một vụ động đất", anh Bizet chia sẻ trên AFP.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy mặt đất rung chuyển mạnh khi vụ động đất diễn ra, khiến người dân sợ hãi bỏ chạy. Abdelhak El Amrani, một cư dân 33 tuổi tại Marrakech, thừa nhận phần đông chưa có kinh nghiệm ứng phó khi thảm họa ập xuống.

"Vào khoảng 11 giờ tối, chúng tôi cảm nhận sự rung lắc dữ dội. Tôi nhận ra là một trận động đất. Các tòa nhà bắt đầu dịch chuyển. Chúng tôi không biết phản ứng trước tình hình đó như thế nào. Khi ra ngoài, rất nhiều người đã tập trung ở đó. Tất cả đều sốc và sợ hãi", anh Amrani kể lại.

Nhân chứng kể lại giây phút vụ động đất kinh hoàng diễn ra: Sông suối tràn bờ, tiếng la hét xuất hiện khắp nơi - Ảnh 3.

Người dân tại Maroc vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ động đất

Trong khi đó, ông Fayssal Badour, 58 tuổi, tận mắt chứng kiến hình ảnh nước từ một con sông tràn lên bờ vào thời điểm động đất.

"Tôi đang trên đường về nhà thì vụ động đất diễn ra. Chiếc xe của tôi bắt đầu chao đảo. Tôi không nghĩ rằng đây là một vụ động đất. Khi dừng lại, tôi mới tin nó đã xuất hiện. Vụ động đất rất nghiêm trọng. Tôi nhớ đã thấy nước từ một con sông đã tràn lên bờ dữ dội. Tiếng thét và khóc vang lên khắp nơi", ông cho biết.

Lúc này, lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác cứu hộ. Bộ Nội vụ Maroc cho biết con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Theo AB

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên