MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Sơn Lâm - Chàng trai khuyết tật muốn trở thành doanh nhân giàu có và thành đạt

31-01-2012 - 09:53 AM |

Trong năm 2012, Sơn Lâm quyết tâm đưa Công ty Tỏa sáng trở thành thương hiệu hàng đầu về đào tạo kỹ năng sống cho các bạn trẻ. Chàng trai nhỏ bé hy vọng mình sẽ trở thành doanh nhân giàu có và thành đạt.

Nhiều khách du lịch trong chuyến leo Fansipan đã nể phục Sơn Lâm, chàng thanh niên khuyết tật, 29 tuổi, cao 90cm, nặng 27 kg khi tình cờ gặp anh trên đường. Họ cúi thấp người hoặc quỳ xuống để trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng anh. Câu nói của Lâm khi leo lên đỉnh Fansipan khiến nhiều người xúc động và thán phục: “ Tôi cao 3.143m”.

Sơn Lâm từng học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội khoa tiếng Anh, và Đại học Dân lập Phương Đông khoa tiếng Nhật. Sau này anh học thêm tiếng Pháp. Anh nổi tiếng vì học giỏi, vì lạc quan, và biệt tài chơi bóng bằng nạng gỗ. Tháng 6- 2011, Sơn Lâm mở Công ty Cổ phẩn đào tạo Tỏa sáng – nhằm trở thành diễn giả chia sẻ những kinh nghiệm sống của chính anh với các bạn trẻ. 

Đầu tháng 11- 2011, Nguyễn Sơn Lâm vào Sài Gòn và An Giang gặp gỡ những người khuyết tật nổi bật khác cùng nhóm làm phim tài liệu của đạo diễn Phan Huyền Thư. Sơn Lâm bảo: “Tôi gặp thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, bạn Trà My và bạn Minh Trí. Cả ba người đều để lại những ấn tượng không thể quên.”.

Trong năm 2012, Sơn Lâm quyết tâm đưa Công ty Tỏa sáng của mình trở thành thương hiệu hàng đầu về đào tạo kỹ năng sống cho các bạn trẻ. Chàng trai nhỏ bé hy vọng mình sẽ trở thành doanh nhân giàu có và thành đạt.

Theo Uyên Ly 

Tiền phong

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên