MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên bảo vệ thi đỗ vào trường ĐH số 1 Trung Quốc, vươn lên làm hiệu trưởng

11-04-2022 - 19:41 PM | Sống

Hành trình vượt lên số phận từ bảo vệ thành hiệu trưởng, chàng trai truyền cảm hứng cho hơn 500 nhân viên bảo vệ khác thay đổi cuộc đời.

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình đông con tại vùng nông thôn nghèo Trường Trị, Sơn Tây (Trung Quốc). Chàng trai có tên Trương Tuấn Thành từng có tuổi thơ vất vả vật lộn với cái ăn cái mặc, từng có thời gian học cấp 2 anh phải bỏ cả học để về nhà làm ruộng để giúp cha me trả nợ.

Mặc dù cuộc sống luôn chứa đầy những khó khăn vất vả, nhưng Trương Tuấn Thành đã vượt qua tất cả, thậm chí từ một nhân viên bảo vệ nhỏ bé anh đã trở thành vị hiệu trưởng tài năng.

Nhân viên bảo vệ thi đỗ vào trường ĐH số 1 Trung Quốc, vươn lên làm hiệu trưởng - Ảnh 1.

Hành trình từ nhân viên bảo vệ trở thành hiệu trưởng. Ảnh: Net Ease.

Chính hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Trương Tuấn Thành đã truyền cảm hứng cho hơn 500 nhân viên bảo vệ khác cũng nỗ lực học tập, thậm chí có người còn đạt được cả học vị thạc sĩ, từ đó thay đổi hoàn toàn cuộc sống và tương lại của họ.

Từ đó đưa những thông điệp tích cực và bài học giá trị cho nhiều người noi theo mà học tập rằng: Tri thức là thứ có sức mạnh phi thường, nó có thể giúp chúng ta thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình. Đồng thời, địa vị của bạn trong xã hội được đo bằng thước đo của sự nỗ lực. Xuất phát điểm càng thấp, càng cần sự nỗ lực gấp nhiều lần.

Tuổi thơ cơ cực

Trương Tuấn Thành sinh ra trong 1 gia đình làm nông, nhà có tất cả 7 anh chị em, Trương Tuấn Thành là con út.

Nhân viên bảo vệ thi đỗ vào trường ĐH số 1 Trung Quốc, vươn lên làm hiệu trưởng - Ảnh 2.

Trương Tuấn Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó lại đông con. Ảnh: Net Ease.

Vì điều kiện gia đình khó khăn nhưng cha mẹ và các anh chị của Trương Tuấn Thành rất ủng hộ việc cho cậu con trai út đi học. Không phụ sự ủng hộ của người thân, Trương Tuấn Thành vô cùng chăm chỉ học tập và thu về những thành tích rất cao trong trường.

Tuy nhiên, vào năm học lớp 7, khi điều kiện gia đình rơi vào khủng hoảng, Tuấn Thành phải bỏ dở việc học để ở nhà phụ cha mẹ làm nông kiếm tiền trả nợ.

Trong suốt 3 năm ở nhà, ngoài làm nông, Tuấn Thành còn làm rất nhiều những việc tay chân khác nhau trong mỏ quặng. Đến năm 16 tuổi, anh cho rằng bản thân không thể cả ngày bán mặt cho đất bán lương cho trời và làm những việc tay chân cả đời như thế được. Chính vì vậy, Tuấn Thành quyết tâm tìm mọi cách để có thể quay lại con đường học cho bằng được.

Hành trình vượt lên số phận của nhân viên bảo vệ nghèo

Năm 16 tuổi, lần đầu tiên Tuấn Thành một mình rời quê hương lên thành phố Trường Trị làm thợ sửa chữa xe ô tô. Tại đây, anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đến từ những thành phố lớn sầm uất như Thượng Hải, Bắc Kinh. Từ đó Tuấn Thành ôm ước mơ được tới đây học tập và trải nghiệm.

May mắn mỉm cười với Tuấn Thành, vào tháng 05/1994 Tuấn Thành có cơ hội được chọn đến Bắc Kinh với vị trí một nhân viên bảo an cần đào tạo trước khi xin việc làm.

Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Tuấn Thành đã thành công đứng đầu danh sách đào tạo nhân viên bảo an. Với thành tích cùng ý thức tốt, Tuấn Thành được phân công nhiệm vụ tới làm bảo vệ của trường Đại học Bắc Kinh danh giá.

Nhân viên bảo vệ thi đỗ vào trường ĐH số 1 Trung Quốc, vươn lên làm hiệu trưởng - Ảnh 3.
Nhân viên bảo vệ thi đỗ vào trường ĐH số 1 Trung Quốc, vươn lên làm hiệu trưởng - Ảnh 4.

Trương Tuấn Thành trở thành bảo vệ của trường Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Net Ease.

Sau nhiều năm không được đến trường, Tuấn Thành lại được tiếp xúc với môi trường học tập nhưng lần này với một vai trò khác - nhân viên bảo vệ. Nhìn những người bạn cùng trang lứa quần áo sạch đẹp và được đi học khiến Tuấn Thành cảm thấy rất ngưỡng mộ và cũng phần nào thấy tự ti vô cùng.

Mặc dù có chút tự ti nhưng Tuấn Thành cũng lấy đó làm động lực, hàng ngày sau những ca trực, Tuấn Thành đều len lén đứng ngoài giảng đường học tập, những đêm được nghỉ anh kiên trì tự mua sách tiếng Anh về học. Cậu nhân viên bảo vệ hiếu học đã được nhiều thầy cô giảng viên Đại học Bắc Kinh chú ý và quan tâm giúp đỡ.

Thậm chí có những thầy cô còn đồng ý cho Tuấn Thành vào lớp học tập, trong đó người giúp đỡ Tuấn Thành nhiều nhất là giáo sư Tào Yến giảng viên dạy tiếng Anh của trường Đại học Bắc Kinh.

Nhân viên bảo vệ thi đỗ vào trường ĐH số 1 Trung Quốc, vươn lên làm hiệu trưởng - Ảnh 5.

Cậu nhân viên bảo vệ hiếu học đã được nhiều thầy cô giảng viên Đại học Bắc Kinh chú ý và quan tâm giúp đỡ. Ảnh: Net Ease.

Cũng nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô và sự nỗ lực của bản thân, tiếng Anh của Tuấn Thành đạt được thành tích vô cùng tốt.

Đúng giai đoạn này Trung Quốc có chính sách thi đại học dành cho người quá tuổi hoặc từng bỏ lỡ cơ hội học tập và thi đại học theo cách truyền thống. Tuấn Thành mừng rỡ chớp thời cơ "dùi mài kinh sử", ngày nào anh cũng ngày làm đêm học, tự mình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học đặc biệt.

Sau rất nhiều nỗi lực, cuối cùng Tuấn Thành thành công trở thành sinh viên khoa Luật của Đại học Bắc Kinh. Từ đây, chàng trai vẫn tiếp tục công việc làm bảo vệ và làm sinh viên của mình.

Đến năm 1998, khi bước sang tuổi 22, Trương Tuấn Thành tốt nghiệp đại học. Hành trình vượt lên số phận của Trương Tuấn Thành được viết trên tạp chí và trở thành tấm gương nỗ lực vươn lên trong học tập, thay đổi số phận cho rất nhiều người.

Trở thành ngọn đuốc soi đường thế hệ sau

Sau khi tốt nghiệp, mặc dù có nhiều cơ hội phát triển tại Bắc Kinh nhưng sau cùng Trương Tuấn Thành quyết định quay trở lại quê hương làm giáo viên. Vào năm 2015, anh cùng 4 người bạn thành lập trường trung cấp kỹ thuật tại quê nhà và trở thành hiệu trưởng.

Anh cho biết: "Tôi lập trường để giúp trẻ em nghèo, tôi muốn giúp đỡ và thay đổi số phận của các em bằng con đường học tập".

Trương Tuấn Thành tạo quỹ khuyến học hỗ trợ chi phí học tập tối đa cho các em có gia cảnh khó khăn. Không những vậy, anh còn liên kết tạo thành mạng lưới việc làm để các em sau khi ra trường có thể tìm được việc làm tốt và có cơ hội rộng mở được học lên đại học.

Anh Trương tâm sự, anh mong muốn truyền cảm hứng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn như anh trước đây, mong rằng các em có thể thay đổi số phận bằng việc học.

Nhân viên bảo vệ thi đỗ vào trường ĐH số 1 Trung Quốc, vươn lên làm hiệu trưởng - Ảnh 6.

Anh Trương mong muốn các em thay đổi số phận bằng việc nỗ lực học tập. Ảnh: Net Ease.

Trả lời phỏng vấn anh Trương cho biết: "Chỉ cần có người dẫn đường đúng đắn, các em sẽ có tương lai tươi sáng". Anh vẫn thường chia sẻ cho học sinh rằng, chúng ta sinh ra không được chọn xuất phát điểm, nhưng dù xuất phát điểm của bản thân có thấp đến đâu, tri thức cũng có thể thay đổi được vận mệnh. Vì vậy, chỉ cần các em không ngừng nỗ lực, chúng ta ai cũng có thể có cuộc sống như mong muốn.

https://soha.vn/nhan-vien-bao-ve-thi-do-vao-truong-dh-so-1-trung-quoc-vuon-len-lam-hieu-truong-20220410192635026.htm

Theo Tiểu Lam

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên